blue111
Mr & Ms Pac-Man
Thực sự tối nay là một đêm dài với em, chuyện tình này có người nói là ngang trái lại còn có người không bằng cầm thú nhưng trên tất cả em thấy thật mình yêu cô ấy mất rồi.
Chuyện tình của em không bắt đầu từ ghế đá hay 1 cái nhìn ở đâu đó mà bắt đầu từ DotA, thời gian đầu em chỉ nghĩ con gái đánh DotA ko ra gì lại cứ nghĩ nó hơn tuổi mình nên thôi ko nói chuyện. 1 lần tụi em đánh cùng team lúc đó bồ nó đi làm sau vài 3 trận đó nó chủ động add nick em rồi bắt đầu tâm sự hàng đêm vì cùng cái sở thích thức đêm rồi từ chuyện nhỏ nhất đến chuyện gây nhau với người yêu nó cũng tâm sự với em. Thời gian qua em vs nó cũng bắt đc kênh của nhau + thêm việc chính nó đã hết với anh đó, sau mối tình đầu tan vỡ em sợ cái cảm giác yêu đương mà ko ngờ với em 1 lần ngu là ko đủ em sa vào lưới tình như 1 con thiêu thân rồi bất chấp tất cả để có nó cho đến khi em thực sự shock khi biết nó vs người yêu chưa có gì xảy ra. Lúc đó trong mắt mọi người em như 1 sinh vật lạ nào đó còn nó thì luôn nói xin lỗi và ko muốn mất em giữa em và anh đó như con tim và lí trí mà nó đang nghiêng về lí trí.
Sau chuyện đó em lao vào học giờ đã là 1 HDV và ko ngờ cũng cùng cty với nó. Cách đây mấy hôm có đi nhậu với mấy người bạn và cũng có nó khi đã say và đang trong karaoke em vs nó mới nói chuyện với nhau sau vài ba câu xả giao thì cũng đến chuyện chính lúc ai cũng về( kể cả bồ nó) nó vs em lại ngồi nơi mà cách đây 1 năm nói câu chia tay cuối cùng, em chỉ nói bây giờ chúng ta ko là bạn ko là người yêu càng ko phải kẻ thù với tui L là 1 điều rất đặc biệt và em cũng ko ngờ nó lại nói có khi nào 2 ta ngoài 60t lại có cơ hội sống với nhau?! thực sự ai nói em ngu cũng đc, cầm thú cugnx chẳng sao nhưng thật em yêu nó mất rồi em phải làm sao để thoát ra cái vòng luẩn quẩy này giờ.
Chuyện tình của em không bắt đầu từ ghế đá hay 1 cái nhìn ở đâu đó mà bắt đầu từ DotA, thời gian đầu em chỉ nghĩ con gái đánh DotA ko ra gì lại cứ nghĩ nó hơn tuổi mình nên thôi ko nói chuyện. 1 lần tụi em đánh cùng team lúc đó bồ nó đi làm sau vài 3 trận đó nó chủ động add nick em rồi bắt đầu tâm sự hàng đêm vì cùng cái sở thích thức đêm rồi từ chuyện nhỏ nhất đến chuyện gây nhau với người yêu nó cũng tâm sự với em. Thời gian qua em vs nó cũng bắt đc kênh của nhau + thêm việc chính nó đã hết với anh đó, sau mối tình đầu tan vỡ em sợ cái cảm giác yêu đương mà ko ngờ với em 1 lần ngu là ko đủ em sa vào lưới tình như 1 con thiêu thân rồi bất chấp tất cả để có nó cho đến khi em thực sự shock khi biết nó vs người yêu chưa có gì xảy ra. Lúc đó trong mắt mọi người em như 1 sinh vật lạ nào đó còn nó thì luôn nói xin lỗi và ko muốn mất em giữa em và anh đó như con tim và lí trí mà nó đang nghiêng về lí trí.
Sau chuyện đó em lao vào học giờ đã là 1 HDV và ko ngờ cũng cùng cty với nó. Cách đây mấy hôm có đi nhậu với mấy người bạn và cũng có nó khi đã say và đang trong karaoke em vs nó mới nói chuyện với nhau sau vài ba câu xả giao thì cũng đến chuyện chính lúc ai cũng về( kể cả bồ nó) nó vs em lại ngồi nơi mà cách đây 1 năm nói câu chia tay cuối cùng, em chỉ nói bây giờ chúng ta ko là bạn ko là người yêu càng ko phải kẻ thù với tui L là 1 điều rất đặc biệt và em cũng ko ngờ nó lại nói có khi nào 2 ta ngoài 60t lại có cơ hội sống với nhau?! thực sự ai nói em ngu cũng đc, cầm thú cugnx chẳng sao nhưng thật em yêu nó mất rồi em phải làm sao để thoát ra cái vòng luẩn quẩy này giờ.
Chỉnh sửa cuối: