jecssica_allba
Youtube Master Race
- 31/5/08
- 13
- 0
Tình hình là mình đang theo đuổi 1 bé học cùng cấp 3.
Nói chung là tất cả mọi thứ đều thuận lợi cho mình nhưng mình có rất nhiều cái dại.Dại thứ nhất là nói yêu bé quá sớm.Dại thứ 2 là hôm qua không kéo.
Sau 1 thời gian theo đuổi thì bé ý bảo bây giờ bé ý không phân biệt được tình cảm dành cho mình là tình yêu hay tình bạn.
Hôm qua sau 1 hồi nhắn tin lung tung mình có nhắn
bé ý reply
Rồi sau 1 hồi nhắn tin lung tung bé ý hỏi mình
mình reply
Có lẽ đây là 1 sai lầm.vì nói yêu em ý nhiều nên em ý có cảm giác sợ cái cảm giác lừa dối ai đó.
em ý mới bị tại nạn nên đau chân,mình muốn đưa em ý đi.
H reply:
Mình nghe đến đây biết ngay là mình dại.mình reply lại
tại mình reply lâu quá,mất hơn 15p nên bé ý ngủ mất,lúc đó cũng gần 3h sáng.đến lúc sang bé ý có reply lại xin lỗi vì hôm qua ngủ quên mất vì ngủ cùng bác nên không để chuông.mình hỏi còn tâm sự j với mình không thì bé bảo có nhưng nghĩ lúc đó là sáng nên mình không hỏi
đến lúc chiều tối cứ tưởng bé mới đi phỏng vấn nên nhắn tin bảo đi đường cẩn thận,hóa ra bé ý đi từ sáng,sau lúc nhắn tin cho mình,thế mà mình bảo mình bùn ngủ quá,rồi đi ngủ tiếp.
Cả tối cứ ngồi chờ tin nhắn của bé mà không thấy,muốn nhắn tin hỏi nhưng lại thấy cứ để bé suy nghĩ.giờ như đang ngồi trên đống lửa.
Cố để không xoắn vì gái mà vẫn chưa làm được
.
tâm sự với mọi người tí chứ cứ để chắc tẩu hỏa nhập ma,và ai có kinh nhiệm nói mình nghe với
Nói chung là tất cả mọi thứ đều thuận lợi cho mình nhưng mình có rất nhiều cái dại.Dại thứ nhất là nói yêu bé quá sớm.Dại thứ 2 là hôm qua không kéo.
Sau 1 thời gian theo đuổi thì bé ý bảo bây giờ bé ý không phân biệt được tình cảm dành cho mình là tình yêu hay tình bạn.
Hôm qua sau 1 hồi nhắn tin lung tung mình có nhắn
Mã:
Có lẽ A chưa phân biệt được nhưng bạn cảm nhận được tình cảm dành cho bạn là bạn thân hoặc hơn là anh trai
Mã:
Vậy ah,bạn cũng không biết nữa.bạn nghĩ rằng nhiều cái không có danh giới rõ ràng,mà bạn cũng không tự tin tí nào về việc này
Rồi sau 1 hồi nhắn tin lung tung bé ý hỏi mình
Mã:
Thế C giờ định thế nào tiếp? (C là tên mình)
Mã:
Sẽ yêu H đến khi nào có thể.hj,đến khi nào H không muốn b yêu H nữa.đến khi H chỉ vào người khác rồi bảo đó là người yêu H.mà H mai đi pv kiểu j?
em ý mới bị tại nạn nên đau chân,mình muốn đưa em ý đi.
H reply:
Mã:
bạn đi xe máy,như thế sẽ chủ động hơn,Đôi lúc bạn nghĩ nên tách ra khỏi C,vì để C luôn vì bạn,giúp đỡ bạn 1 cách vô điều kiện thế này bạn cảm thấy áy náy mà trong khi bạn chưa muốn quyết định j?và như thế là đánh mất đi nhưng cơ hội khác của C.Nhưng có người bạn như C đã thành thói quen rồi,giờ mất đi thức sự thấy hẫng hụt nên bạn lại không dám,bạn biết đó là ích kỉ.Thế nên C cho bạn lời khuyên đi
Mã:
hic,bít ngay là H nghĩ thế mà,H sợ làm bạn buồn nên không dám đón nhận,mà khi cần bạn bè có thể giúp nhau mà,Liệu chân như thế H có tự đi được không?rồi lại tại nạn tiếp thì sao.CHo nên H thử mở lòng đón nhận.nó cũng tốt để H phân biệt.Còn cái H nói là ích kỉ thì không đúng.nó rất thực mà.H thử nghĩ xem H cần j,muốn j,và sợ mất j.khi đó H sẽ có câu trả lời,Còn cảm giác hẫng hụt thì nếu là bạn bè nó sẽ biến mất trong 1 tuần,còn tình yêu thì kéo phải 1 năm
tại mình reply lâu quá,mất hơn 15p nên bé ý ngủ mất,lúc đó cũng gần 3h sáng.đến lúc sang bé ý có reply lại xin lỗi vì hôm qua ngủ quên mất vì ngủ cùng bác nên không để chuông.mình hỏi còn tâm sự j với mình không thì bé bảo có nhưng nghĩ lúc đó là sáng nên mình không hỏi
đến lúc chiều tối cứ tưởng bé mới đi phỏng vấn nên nhắn tin bảo đi đường cẩn thận,hóa ra bé ý đi từ sáng,sau lúc nhắn tin cho mình,thế mà mình bảo mình bùn ngủ quá,rồi đi ngủ tiếp.
Cả tối cứ ngồi chờ tin nhắn của bé mà không thấy,muốn nhắn tin hỏi nhưng lại thấy cứ để bé suy nghĩ.giờ như đang ngồi trên đống lửa.
Cố để không xoắn vì gái mà vẫn chưa làm được
.tâm sự với mọi người tí chứ cứ để chắc tẩu hỏa nhập ma,và ai có kinh nhiệm nói mình nghe với

nó nói chưa phân biệt được tình bạn tình yêu hay tình báo cũng đúng thôi, đột ngột quá.
. Quan trọng bây giờ là bạn cứ duy trì tình bạn của 2 người cho thật tốt vào ; rồi sẽ có lúc người ấy sẽ cảm nhận ra rằng ngoài bạn sẽ k còn 1 người nào khác nữa có thể đối xử tốt hơn đối vớ người ấy . Đừng để như mình nè ; yêu người ta suốt 3 năm cấp 3 cho đến cao đẳng năm 2 thì bik tin người ta sắp lấy chồng
Thế là ngày người ta bước theo chồng tớ k đủ can đảm mà đi ăn cưới chỉ bik nước mắt đắp chăn nằm qua ngày tháng
quá, chắc mới yêu lần đầu phải không bro? 
Yêu làm j có gà với pro anh ? có người ngây ngô nhưng yêu 1 lần nhưng lại đi đến hạnh phúc suốt đời có người ma mảnh nhưng chục lần vẫn như k :( Yêu mà pro k lẽ theo anh là yêu xong bỏ rồi lại có mới nới cũ
thế đâu gọi là yêu 
