- 8/5/09
- 26,644
- 14,993
Có thể nhiều bác thấy bình thường, nhưng mình lại thấy rất khó chịu. Chẳng là lớp học tiếng của mình có 1 thằng nói cái gì cũng phải ĐM (bản thân mình ko phải loại đạo đức ngời ngời, đôi khi cũng nói tục 1 chút nhưng cái kiểu thường xuyên như thằng này thì mình chịu). Chẳng hạn khi giáo viên cho thực hành phần nói, thì nó nói thế này: (blah blah) ĐM (blah blah blah) ĐM. Đành rằng giáo viên là người nước ngoài thì sẽ ko hiểu ĐM là gì, nhưng mình nghe rất chi là ngứa 1 số bộ phận. Khi nói chuyện với mình nó cũng nói theo kiểu: "Đm hôm nay Đm bài về nhà Đm trang nào thế Đm?". Dù ko thân thiết cho lắm nhưng cũng tạm cho là bạn nên mình có nhắc nó đừng có hở tí là Đm như thế, nhưng nó nói là "Đm có sao đâu, tại quen rồi"...Nói thế mình chịu luôn. Vậy giờ cứ mặc nó thích Đm thì cho Đm hay phải khuyên thế nào? Sr vì mình văn không hay chữ ko tốt nên nếu diễn đạt ko xuôi lắm mong các bác đừng xoắn quá.


thà ít ít thôi, đằng này cái quái gì cũgn đệm vô đc nghe bực mình thiệt =.="

"
"


, ko biết nên gây sự với chúng hay nên lờ đi