tôi và cô ấy yêu nhau mới 2 năm cái gì cần thì cũng đã cho nhau rồi. lúc mới yêu thì cũng như bao người thôi nhưng sau 2 năm tôi và cô ấy nhận ra là 2 đứa có nhiều điểm ko hợp nhau thậm chí là khác biệt nhau có lẽ là do hoàn cảnh sống và tính cách.
tôi và cô ấy cũng cãi nhau nhiều lần nhưng hôm qua là nặng nề nhất vì việc ko đâu vào với đâu. tý tôi sẽ kể cho các bác xem ai sai hay đúng.
sau sự việc đó cô ấy hỏi mình còn hợp nhau ko? tôi biết là phút bồng bột nhất thời nhưng sau này nó sẽ tiếp vì sau này sẽ còn trường hợp như thế và hơn thế nữa. nói qua về tính cách của tôi thì bạn bè bảo em sống thoải mái có lẽ là vô tư hayhài hước nhưng lại biết suy trước tính sau trong công việc thâm chí là tính kỹ. còn cô ấy rất biết lo cho người khác rất hiền nhưng đôi khi cô ấy suy nghĩ hơi chậm chạp.
tôi biết là yêu nhau lâu thì lên làm mới tình yêu và 2 đứa cũng đã làm rồi. nhưng đâu thể làm mới mãi được và sau này có nhiều tình huống mà ai cũng đúng thì làm sao?
nói qua về nguyên nhân cãi nhau của 2 đứa nhé.
năm nay chúng tôi đều ở ktx và đến hạn 3 năm nên phải chuyển qua nhà mới. tôi là con trai nên rất thoải mái và ở nhà nào cũng được ok. còn cô ấy là con gái nên muốn ở nhà khép kín. nhưng tôi ko có "chân". và cô ấy cũng thấy là năm này xin ở ktx rất khó nhiều người có chân phụ cũng ko chạy được. nhưng oái ăm là vào hôm sinh nhật cô ấy tôi đã hứa sẽ xin cho cô ấy ở ktx. hôm sinh nhật tôi cũng rất vội vì phải ôn thi nhưng vẫn đưa cô ấy đi siêu thị mà cô ấy đâu biết tôi đang ốm. sau 2h cô ấy ko mua được cái gì và 2 đứa phải về vội vì sắp hết h xe bus. tôi biết cô ấy tiếc tiền vì 2 đứa là sv cô ấy ko ham muốn quà cáp gì cả vì cô ấy hiểu tình cảm tôi hiểu cho cô ấy. nhưng cô ấy ko hiểu việc làm của tôi. rồi về vụ nhà ở ktx tôi đã bỏ ra 1tr để chạy vào ktx nhưng ko được quá chán nản vì 2 liền ko học hành gì được mà càng thêm ốm vì chầu chực giữa nắng nóng. cô ấy cũng thế nhưng cô ấy trách tôi hứa mà ko làm. 1 phần là do tôi ko có cửa chạy và cô ấy muốn ở nhà tốt nên cũng rất khó. thế là cãi nhau cô ấy hỏi có hợp nhau ko. em sẽ ra đi để anh được thoải mái
tôi và cô ấy cũng cãi nhau nhiều lần nhưng hôm qua là nặng nề nhất vì việc ko đâu vào với đâu. tý tôi sẽ kể cho các bác xem ai sai hay đúng.
sau sự việc đó cô ấy hỏi mình còn hợp nhau ko? tôi biết là phút bồng bột nhất thời nhưng sau này nó sẽ tiếp vì sau này sẽ còn trường hợp như thế và hơn thế nữa. nói qua về tính cách của tôi thì bạn bè bảo em sống thoải mái có lẽ là vô tư hayhài hước nhưng lại biết suy trước tính sau trong công việc thâm chí là tính kỹ. còn cô ấy rất biết lo cho người khác rất hiền nhưng đôi khi cô ấy suy nghĩ hơi chậm chạp.
tôi biết là yêu nhau lâu thì lên làm mới tình yêu và 2 đứa cũng đã làm rồi. nhưng đâu thể làm mới mãi được và sau này có nhiều tình huống mà ai cũng đúng thì làm sao?
nói qua về nguyên nhân cãi nhau của 2 đứa nhé.
năm nay chúng tôi đều ở ktx và đến hạn 3 năm nên phải chuyển qua nhà mới. tôi là con trai nên rất thoải mái và ở nhà nào cũng được ok. còn cô ấy là con gái nên muốn ở nhà khép kín. nhưng tôi ko có "chân". và cô ấy cũng thấy là năm này xin ở ktx rất khó nhiều người có chân phụ cũng ko chạy được. nhưng oái ăm là vào hôm sinh nhật cô ấy tôi đã hứa sẽ xin cho cô ấy ở ktx. hôm sinh nhật tôi cũng rất vội vì phải ôn thi nhưng vẫn đưa cô ấy đi siêu thị mà cô ấy đâu biết tôi đang ốm. sau 2h cô ấy ko mua được cái gì và 2 đứa phải về vội vì sắp hết h xe bus. tôi biết cô ấy tiếc tiền vì 2 đứa là sv cô ấy ko ham muốn quà cáp gì cả vì cô ấy hiểu tình cảm tôi hiểu cho cô ấy. nhưng cô ấy ko hiểu việc làm của tôi. rồi về vụ nhà ở ktx tôi đã bỏ ra 1tr để chạy vào ktx nhưng ko được quá chán nản vì 2 liền ko học hành gì được mà càng thêm ốm vì chầu chực giữa nắng nóng. cô ấy cũng thế nhưng cô ấy trách tôi hứa mà ko làm. 1 phần là do tôi ko có cửa chạy và cô ấy muốn ở nhà tốt nên cũng rất khó. thế là cãi nhau cô ấy hỏi có hợp nhau ko. em sẽ ra đi để anh được thoải mái
.
. Nếu ko wan tâm ng` ta nghĩ gì thì nói thẳng cũng được
.
, dĩ nhiên là theo 1 cách tế nhị & vui vẻ
, thực ra nếu thấy đi siêu thị chán thì bạn có thể sớm chủ động rủ cô ấy đi ăn hay chơi 1 cái gì đó vui hơn, chả mất bao nhiêu tiền, sinh nhật người ta mà :)
) nên gái nó mới nổng nói đó chứ