- 1/4/06
- 517
- 171
- Banned
- #1
Gần đây tôi có gặp lại một người quen từ nước ngoài mới về(tất nhiên là girl). Cũng là người quen cũ của thằng anh họ tôi. Tôi rất thích cô ấy. Tôi thèm được nắm tay với cô ấy. Thèm được gần gũi cô ấy. Nói chung là cô ấy là 1 người làm tôi thấy rung động sau nhiều năm tôi chịu cảnh cô đơn vì chưa quên mối tình thời trung học. Tôi nghĩ là mọi chuyện sẽ không có gì trắc trở vì cô ấy chưa có ai. Vậy mà thằng anh họ tôi tự nhiên đâu đó nhảy vô. Dù tôi là người gặp cô ấy trước. Từ đây mới bắt đầu có nhiều chuyện là tôi nổi điên.
1/ Kì đi tắm biển gần đây, khi đang tắm biển tôi và cô ấy đùa giỡn dưới biển thật vui. Vậy mà đùng một cái khi lên xe ra về thì thằng anh tôi nó nhảy vô ngồi kế cô ấy. Chẳng biết thì thầm gì mà lát sau cô ta dựa vô người hắn ngủ, rồi còn dựa đầu vào vai ngủ nữa.
2/ Tôi là 1 nhân viên quèn lương cũng đủ xài, không dư nhiều lắm. Gần đây cố gắng làm 1 phát dẫn cô ấy và vài đứa em cô ấy đi Superbowl chơi bowling, siêu thị ăn uống cả buổi muốn bay nữa tháng lương. Vậy mà ngay ngày mai, thằng anh họ nó liền tức tốc xách xe hơi xuống rước cô ta và cũng đám em cô ta đi y chang như tôi (từ vụ này tôi mới điều tra ra là tối nào nó cũng xách ĐT nói chuyện với cô ấy nên nó mới biết tôi đi chơi với cô ấy). Mà còn đi nhà hàng nữa. Thà nó đi chổ khác tôi đỡ tức. Vậy mà nó cố tình đi chơi trò y chang nhưng chổ sang hơn Parkson. Có phải nó chọc tôi không?
3/ Mỗi lần 3 người gặp nhau thì nó giả bộ đùa giỡn rồi nắm tay cô ấy luôn. Nó còn cố tình cho tôi thấy nữa.
4/ Điều quan trọng nhất là nó biết tôi thích cô ấy mà nó vẫn nhảy vô giành dừ nó không thiếu gì bạn gái. Đã vậy còn ỷ nhà giàu nên cố tình khoe đồ hiệu trước mặt cô ấy và trước mặt tôi. Như hôm đi Vũng Tàu, cô ấy thấy tôi đeo cái đồng hồ đẹp nên có khen. Ngay lập tức nó nhảy vô nói, đồ dỏm, hàng nhái.
5/ Chẳng những nó muốn giành cô ấy với tôi mà còn muốn giành tình cảm của mấy đứa em cô ấy giành cho tôi. Mỗi lần nó thành công nó nhìn tôi với ánh mắt làm như không có gì nhưng tận trong lòng toát ra vẻ đắc thắng lắm.
6/ Tôi với nó vẫn còn là anh em họ tốt từ trước tới nay. Và mọi chuyện đã thay đổi kể từ khi cô ấy xuất hiện. Không ngờ nó vì một người sắp trở lại nước ngoài mà đối xử với tôi như vậy.
--> Tôi có nên đập nó 1 trận không?
1/ Kì đi tắm biển gần đây, khi đang tắm biển tôi và cô ấy đùa giỡn dưới biển thật vui. Vậy mà đùng một cái khi lên xe ra về thì thằng anh tôi nó nhảy vô ngồi kế cô ấy. Chẳng biết thì thầm gì mà lát sau cô ta dựa vô người hắn ngủ, rồi còn dựa đầu vào vai ngủ nữa.
2/ Tôi là 1 nhân viên quèn lương cũng đủ xài, không dư nhiều lắm. Gần đây cố gắng làm 1 phát dẫn cô ấy và vài đứa em cô ấy đi Superbowl chơi bowling, siêu thị ăn uống cả buổi muốn bay nữa tháng lương. Vậy mà ngay ngày mai, thằng anh họ nó liền tức tốc xách xe hơi xuống rước cô ta và cũng đám em cô ta đi y chang như tôi (từ vụ này tôi mới điều tra ra là tối nào nó cũng xách ĐT nói chuyện với cô ấy nên nó mới biết tôi đi chơi với cô ấy). Mà còn đi nhà hàng nữa. Thà nó đi chổ khác tôi đỡ tức. Vậy mà nó cố tình đi chơi trò y chang nhưng chổ sang hơn Parkson. Có phải nó chọc tôi không?
3/ Mỗi lần 3 người gặp nhau thì nó giả bộ đùa giỡn rồi nắm tay cô ấy luôn. Nó còn cố tình cho tôi thấy nữa.
4/ Điều quan trọng nhất là nó biết tôi thích cô ấy mà nó vẫn nhảy vô giành dừ nó không thiếu gì bạn gái. Đã vậy còn ỷ nhà giàu nên cố tình khoe đồ hiệu trước mặt cô ấy và trước mặt tôi. Như hôm đi Vũng Tàu, cô ấy thấy tôi đeo cái đồng hồ đẹp nên có khen. Ngay lập tức nó nhảy vô nói, đồ dỏm, hàng nhái.
5/ Chẳng những nó muốn giành cô ấy với tôi mà còn muốn giành tình cảm của mấy đứa em cô ấy giành cho tôi. Mỗi lần nó thành công nó nhìn tôi với ánh mắt làm như không có gì nhưng tận trong lòng toát ra vẻ đắc thắng lắm.
6/ Tôi với nó vẫn còn là anh em họ tốt từ trước tới nay. Và mọi chuyện đã thay đổi kể từ khi cô ấy xuất hiện. Không ngờ nó vì một người sắp trở lại nước ngoài mà đối xử với tôi như vậy.
--> Tôi có nên đập nó 1 trận không?

, cho dù em nó kô quen thằng kia và thích chú, thì cũng chỉ vì chú dám đầu tư nửa tháng lương cho 1 buổi đi chơi mà thôi.
Mà những ng chỉ biết dùng tiền bạc ra lòe thiên hạ thì cũng có ngày bị thiên hạ đánh cho mà thôi, cần gì bạn phải ra tay.
Nếu bạn muốn đánh món đòn mà anh bạn phải thấm thì chọn thời cơ thích hợp và nói lời yêu thương đến cô bạn của bạn. Nếu cô bạn bạn đồng ý thì thôi rồi, bạn vừa vui mà cũng có ng tức phát điên đấy. Tình cảm rất quý báu và nếu ng con gái đó thật sư hiểu điều đó thì tốt, còn nếu là ng mà chỉ biết đến sự sang trọng và tiền bạc thì ng đó ko đáng cho bạn bận tâm. 


..... Vậy thử hỏi chú chủ topic là cái khỉ gì của nó 