Có nên đòi lại những kỷ vật?

Vấn đề là đòi thì nó có trả không,cứ cho là trả thì thể nào cũng bị quẳng ngay trước mặt bác không thương tiếc.Rồi nó đem chuyện này kể ra ngoài thì về sau bác hết đường mà trốn.
 
Chắc là xong rồi, cái gì qua cứ để nó qua đi.


Tôi tự giác buff quá trời ko cảm ơn, các bố kia buff có 1 bài [-x

Ẻn ẻn, tớ với cậu thì cần gì khách sáo nhỉ ^^
 
Ẻn ẻn, tớ với cậu thì cần gì khách sáo nhỉ ^^
Ừh nhỉ, chúng mình đâu cần khách sáo nữa :'>
 
Có lẽ mọi người nói tôi ích kỷ, tôi ko ích kỷ... Từ đầu sau khi bị chia tay tôi ko muốn lấy lại gì cả...

Nhưng lúc chia tay cô ấy bảo, 7 tháng qua chưa từng yêu tôi... Chỉ xem hơn bạn một chút... Rất khẳng định, tôi cảm thấy như bị lừa gạt... Tôi đã viết các lá thư, những tấm thiệp tự tôi làm cho một người chưa từng yêu tôi...

Giờ tôi muốn đòi lại, ai nói tôi ích kỷ cũng được... Tôi như muốn cứu vãn cái sự ngu ngốc của mình? Mọi người cho lời khuyên đc ko? :(

Đòi lại sẽ được gì?? ^^ Tặng cho người khác à??? :p Nói vui chút thế thôi nhưng đòi lại có thấy vui vẻ hơn không hay rồi khi nhìn lại những món quà kỷ niệm đó sẽ thấy lòng đau đớn hơn?? ^^
 
Đòi lại làm gì để bán chắc:p:p:p thui cho qua đi đồng chí!:D
 
thấy trong film hình như có đòi lại thư tình, đem về ôm khóc
 
Trong film lun... =)) ôm khóc lun .... =))
 
Nếu đã đòi thì đồng chí cần mang theo máy tính casio FX500MS. Tới nhà nó, ngồi tính lại tất cả những lần đi chơi, coi phim, tiền mua card dt nhắn tin, tiền gởi xe ......etc. Cộng lại tất cả (nhớ cộng thuế, phí xăng dầu, vận chuyển....). Sau đó làm lại 1 danh sách rồi chia ra cho đều. A và E mỗi người 1 nữa. (nếu thấy bất công thì có thể chia 4/6)

Đòi thì phải thế, tuyệt tâm , tuyệt tình, tuyệt ngã =))
 
Nếu đã đòi thì đồng chí cần mang theo máy tính casio FX500MS. Tới nhà nó, ngồi tính lại tất cả những lần đi chơi, coi phim, tiền mua card dt nhắn tin, tiền gởi xe ......etc. Cộng lại tất cả (nhớ cộng thuế, phí xăng dầu, vận chuyển....). Sau đó làm lại 1 danh sách rồi chia ra cho đều. A và E mỗi người 1 nữa. (nếu thấy bất công thì có thể chia 4/6)

Đòi thì phải thế, tuyệt tâm , tuyệt tình, tuyệt ngã
ác ôn thật...nghe ông nói thế thì ko biết bx ông đã bị ông thu chi như thế nào?:))
 
ác ôn thật...nghe ông nói thế thì ko biết bx ông đã bị ông thu chi như thế nào?

Thà mình phụ người chứ đừng để người phụ mình :>
 
Có lẽ không đòi nhưng sẽ gặp nói rõ cho cô ấy biết...

Còn việc bị nói thế nào cũng không sao... Nói thật luôn đó, sau cú shock đó giờ với tui bị sỉ cỡ nào cũndduwwojc...

tôi đọc xong mà thật chán cho cậu :|....mọi người ở đây nói đúng , cậu quá "con nít" , éo đòi làm gì cho mệt :-w , cậu mà làm vậy thì chả khác cậu tự vả vào mặt mình :-w , vì tôi cũng từng như cậu , ngược lại tôi còn đốt đi những thứ nó tặng cho tôi :whew: .....
 
Back
Top