- 28/9/05
- 1,213
- 51
- Banned
- #1
Ít nhất chúng tôi cũng là "tình bạn".
Về khoảng cách: 120km.
Về liên lạc: 1 tuần 2 lần nhắn tin, nhưng như thế theo tui chưa đủ.
Về thời gian: tui hơn nàng khoảng 6 tuổi (mẹ tui bảo tuổi đó kị).
Về năm tháng: khoảng 6 năm, hoặc ít nhất 3,4 năm (học xong trung cấp) gia đình nàng mới chịu "buông".
Khoảng cách giữa hai người: bình thường, không xa không gần. Nhưng tui tin nếu tui cố gắng, cơ hội lấy nàng là khả thi.
Tui bây giờ gặp được người trong mộng, đó là nàng. Nhưng sao khoảng cách tới đích xa quá.
Anh em cho ý kiến.
Về khoảng cách: 120km.
Về liên lạc: 1 tuần 2 lần nhắn tin, nhưng như thế theo tui chưa đủ.
Về thời gian: tui hơn nàng khoảng 6 tuổi (mẹ tui bảo tuổi đó kị).
Về năm tháng: khoảng 6 năm, hoặc ít nhất 3,4 năm (học xong trung cấp) gia đình nàng mới chịu "buông".
Khoảng cách giữa hai người: bình thường, không xa không gần. Nhưng tui tin nếu tui cố gắng, cơ hội lấy nàng là khả thi.
Tui bây giờ gặp được người trong mộng, đó là nàng. Nhưng sao khoảng cách tới đích xa quá.
Anh em cho ý kiến.


hợp hay ko hợp là do ông sống với vợ ông như nào , chứ tuổi tác kị cái j . Hay là lại theo cái kiểu : Thìn - Tuất - Sửu - Mùi tứ hành sung
cả đi lẫn về mất đúng 4 tiếng , mà hồi đấy làm j có đường cao tốc 
Mở bài "một vòng trái đất" lên nghe đi anh. Có cô ca sĩ chụp hình sexy kìa
Chỉ sợ là việc này không kéo dài được lâu. Thể nào cuối tháng 3 nó cũng biết, và nếu ổng k đồng ý thì sợi dây liên lạc mỏng manh duy nhất giữa 2 người có nguy cơ đứt mất
