kaindead
Mr & Ms Pac-Man
- 23/8/06
- 158
- 0
Mình và nhỏ quen nhau đc 1 năm,sau đó có vài chuyện lặt vặt xung quanh gia đình khiến mình nói chia tay,bẵng đi 1 thời gian 2 đứa làm bạn và mình cũng suy nghĩ rất nhiều là sẽ quay lại với nhau.Cố gắng bù đắp lại cho nhỏ nhưng đợt trước valentine 1 ngày (thế mới đau@@) nhỏ nói tuy còn tình cảm nhưng duyên phận đã hết và nhỏ muốn quen 1 người khác thông qua sự mai mối của bà chị họ.Tính nhỏ rất quyết đoán đã quyết định là khó lay chuyển được nên mình không biết làm sao cả,có phải duyên phận đã hết thì nên buông hay không?hay là cố gắng quan tâm với tư cách là bạn tiếp để rồi hi vọng nhỏ chấp nhận mình??