Mình và bạn ý quen nhau cũng 3 năm rồi. Nhưng nói đến yêu thì chắc mới chỉ 1 năm ( 1 năm ở đây là năm thứ 2, sau đó lại bt). Mình và bạn ý đã trải qua rất nhiều kỉ niệm, vui có, buồn có.
Nhưng sau đó vì 1 số chuyện hiểu lầm mà mọi chuyện lại chẳng ra đâu vào đâu cả. Đó là thời điểm kết thúc năm 2. Mọi chuyện rồi cũng vào quỹ đạo vốn có. Là 1 người dễ thương, cá tính, nói chung bạn ý ko khó để tìm cho mình 1 người khác. Mình cũng tự cho mình 1 khoảng trời riêng nhưng vẫn ko thể nào quên nổi. Mình đã đau khổ rất nhiều. 1 năm chịu đựng sự mất mát đấy quả là quá khủng khiếp
1 năm đã trôi qua, bạn ý đã chia tay người yêu cũ, nhưng h lại có 1 người đang tiến tới cưa cẩm. Cũng lên Fb, nói chuyện ( nhưng hầu như toàn thằng này độc thoại, lâu lâu bạn kia mới nhảy vào like, lâu lâu lại thấy bài thằng kia post trên wall bị xóa....nhưng thằng kia để stt là inrelationship, chẳng biết thế nào)
Mới gần đây, mình với bạn ý lại nói chuyện lại, thấy cũng vui. Ko còn cảm giác lạnh băng khi nói chuyện với mình như trước ( lần trước chia tay là tại mình). Nhiều khi muốn quay lại 1 lần nữa, muốn thử 1 lần nữa vì tình cảm mình dành cho bạn ý vẫn còn quá nhiều.
Nhưng mình thực sự sợ, vì nếu h bạn ý đã có người yêu rồi thì quả thật rất phiền. Mình ko có hứng thú với việc phá vỡ hạnh phúc của người khác.Mình định sẽ hỏi thẳng xem bạn ý có ny hay chưa. Nhưng cảm thấy bí bách quá. Nếu chưa có lẽ mình sẽ thử 1 lần nữa, nếu rồi thì có lẽ mình sẽ đóng sách tại đây.
Các cao nhân xin cho mình lời khuyên, mình có nên hỏi ko ? Có nên thử 1 lần nữa ko hay là nên tìm cho mình 1 chân trời khác ?
Nhưng sau đó vì 1 số chuyện hiểu lầm mà mọi chuyện lại chẳng ra đâu vào đâu cả. Đó là thời điểm kết thúc năm 2. Mọi chuyện rồi cũng vào quỹ đạo vốn có. Là 1 người dễ thương, cá tính, nói chung bạn ý ko khó để tìm cho mình 1 người khác. Mình cũng tự cho mình 1 khoảng trời riêng nhưng vẫn ko thể nào quên nổi. Mình đã đau khổ rất nhiều. 1 năm chịu đựng sự mất mát đấy quả là quá khủng khiếp
1 năm đã trôi qua, bạn ý đã chia tay người yêu cũ, nhưng h lại có 1 người đang tiến tới cưa cẩm. Cũng lên Fb, nói chuyện ( nhưng hầu như toàn thằng này độc thoại, lâu lâu bạn kia mới nhảy vào like, lâu lâu lại thấy bài thằng kia post trên wall bị xóa....nhưng thằng kia để stt là inrelationship, chẳng biết thế nào)
Mới gần đây, mình với bạn ý lại nói chuyện lại, thấy cũng vui. Ko còn cảm giác lạnh băng khi nói chuyện với mình như trước ( lần trước chia tay là tại mình). Nhiều khi muốn quay lại 1 lần nữa, muốn thử 1 lần nữa vì tình cảm mình dành cho bạn ý vẫn còn quá nhiều.
Nhưng mình thực sự sợ, vì nếu h bạn ý đã có người yêu rồi thì quả thật rất phiền. Mình ko có hứng thú với việc phá vỡ hạnh phúc của người khác.Mình định sẽ hỏi thẳng xem bạn ý có ny hay chưa. Nhưng cảm thấy bí bách quá. Nếu chưa có lẽ mình sẽ thử 1 lần nữa, nếu rồi thì có lẽ mình sẽ đóng sách tại đây.
Các cao nhân xin cho mình lời khuyên, mình có nên hỏi ko ? Có nên thử 1 lần nữa ko hay là nên tìm cho mình 1 chân trời khác ?
