cuongsos82
Mr & Ms Pac-Man
- 21/2/05
- 202
- 1
Chả là tình hình thế này
Mình có đi làm cho 1 chỗ kia cũng đã gần 2 năm rồi, tuy cũng chả phải là công ty gì cả, chỉ là một cửa hàng nhỏ thôi. Mình với 2 đứa làm chung thì có lệ là tết thì ông chủ cửa hàng kêu cả bọn qua nhà ổng nhậu đón năm mới, mình thì cũng chẳng quà cáp gì nhiều chỉ có cặp bánh chưng nhà mình gói với hộp mứt cho có tình thôi. Với lại xem nhau như anh em cả (ổng nói vậy).
Cách đây gần 1 tháng mình đã xin nghỉ vì không chịu nổi 2 đứa làm chung. Chuyện thế này : Tính mình thì mình cũng có khuyết điểm là cứng nhắc quá, và vì mình vào làm sau nên 2 đứa kia có vẻ khinh và không coi ý kiến của mình ra gì (tụi nó đều hơn mình 1 tuổi, mình sinh năm 85), cho nên tụi nó có vẻ lười biếng và bảo thủ. Khi có ông chủ cửa hàng ghé qua thì hồ hởi nhanh nhẹn, lúc ổng đi rồi thì đứa ngủ, đứa lo chuyện tầm xào. Thành ra 1 mình mình ăn lương 1 chân kỹ thuật mà phải làm 3 chân bán hàng, kỹ thuật, làm hàng, trông cửa hàng. Mà nhiều khi khách đông mình chui vào lấy đồ bán thì sợ bị chôm xe.Các pác thử nghĩ coi con bán hàng mà nó ngủ trưa từ 1h -> 4h mấy, rồi dậy còn làm linh tinh nhảm nhí chuyện riêng tới gần 7h tối mới chịu ra bán hàng. Còn thằng kia thì "anh đi đây chút nghen", "anh chạy ra đây xíu về liền", mà cái "liền" nào của nó cũng gần 1 tiếng. Góp ý nói nó thì nó la lên giống như là mình cắt tiết nó vậy. Nhưng thôi kệ đi trở về vấn đề chính, sorry anh em tui nói nhiều quá.
Mình bị 2 đứa kia shock với ông chủ nên ổng đã gọi điện mắng vốn mình rằng "dạo này anh thấy 2 đứa kia làm việc nhiều quá, em nên chú tâm vào công việc hơn và giúp 1 tay", cái con bán hàng nó là em ruột ổng nữa nên chắc hiệu quả nó shock phải bằng 10 người ta. Tuy ổng nói nhẹ vậy nhưng còn shock hơn là ổng nói thẳng cho rồi. Nghe qua mình biết bị đâm lưng nên đã xin nghỉ luôn, ổng cũng cho mình nghỉ và không nói gì cả (chắc lưng mình bị đâm sâu quá rồi). Dĩ nhiên khi ổng đưa lương finish cho mình ổng cũng nói vài lời xã giao.
Sơ quát tình hình là vậy.
Giờ gần tết rồi mình đang phân vân không biết có nên tặng quà tết như mọi khi không. Vì suy cho cùng mình cũng nghỉ vì 2 đứa kia (mình xin nghỉ) chứ không phải bị đuổi. Và mình với ổng cũng chưa có gì đổ bể, có nên thăm và tặng quà tết cho ổng với tư cách như những người quen không ? (ở đây mình đã bỏ qua mối quan hệ boss-employee rồi nha)
Tại mình nghĩ nếu nghỉ việc rồi cắt luôn coi như không quen thì sau này sẽ nhiều bất lợi lắm, lỡ quá lắm khi mình cần người ta giúp cái gì thì sao, với lại cũng cạn tàu ráo máng quá.
Anh em tư vấn giúp.
Cảm ơn nha.
Mình có đi làm cho 1 chỗ kia cũng đã gần 2 năm rồi, tuy cũng chả phải là công ty gì cả, chỉ là một cửa hàng nhỏ thôi. Mình với 2 đứa làm chung thì có lệ là tết thì ông chủ cửa hàng kêu cả bọn qua nhà ổng nhậu đón năm mới, mình thì cũng chẳng quà cáp gì nhiều chỉ có cặp bánh chưng nhà mình gói với hộp mứt cho có tình thôi. Với lại xem nhau như anh em cả (ổng nói vậy).
Cách đây gần 1 tháng mình đã xin nghỉ vì không chịu nổi 2 đứa làm chung. Chuyện thế này : Tính mình thì mình cũng có khuyết điểm là cứng nhắc quá, và vì mình vào làm sau nên 2 đứa kia có vẻ khinh và không coi ý kiến của mình ra gì (tụi nó đều hơn mình 1 tuổi, mình sinh năm 85), cho nên tụi nó có vẻ lười biếng và bảo thủ. Khi có ông chủ cửa hàng ghé qua thì hồ hởi nhanh nhẹn, lúc ổng đi rồi thì đứa ngủ, đứa lo chuyện tầm xào. Thành ra 1 mình mình ăn lương 1 chân kỹ thuật mà phải làm 3 chân bán hàng, kỹ thuật, làm hàng, trông cửa hàng. Mà nhiều khi khách đông mình chui vào lấy đồ bán thì sợ bị chôm xe.Các pác thử nghĩ coi con bán hàng mà nó ngủ trưa từ 1h -> 4h mấy, rồi dậy còn làm linh tinh nhảm nhí chuyện riêng tới gần 7h tối mới chịu ra bán hàng. Còn thằng kia thì "anh đi đây chút nghen", "anh chạy ra đây xíu về liền", mà cái "liền" nào của nó cũng gần 1 tiếng. Góp ý nói nó thì nó la lên giống như là mình cắt tiết nó vậy. Nhưng thôi kệ đi trở về vấn đề chính, sorry anh em tui nói nhiều quá.
Mình bị 2 đứa kia shock với ông chủ nên ổng đã gọi điện mắng vốn mình rằng "dạo này anh thấy 2 đứa kia làm việc nhiều quá, em nên chú tâm vào công việc hơn và giúp 1 tay", cái con bán hàng nó là em ruột ổng nữa nên chắc hiệu quả nó shock phải bằng 10 người ta. Tuy ổng nói nhẹ vậy nhưng còn shock hơn là ổng nói thẳng cho rồi. Nghe qua mình biết bị đâm lưng nên đã xin nghỉ luôn, ổng cũng cho mình nghỉ và không nói gì cả (chắc lưng mình bị đâm sâu quá rồi). Dĩ nhiên khi ổng đưa lương finish cho mình ổng cũng nói vài lời xã giao.
Sơ quát tình hình là vậy.
Giờ gần tết rồi mình đang phân vân không biết có nên tặng quà tết như mọi khi không. Vì suy cho cùng mình cũng nghỉ vì 2 đứa kia (mình xin nghỉ) chứ không phải bị đuổi. Và mình với ổng cũng chưa có gì đổ bể, có nên thăm và tặng quà tết cho ổng với tư cách như những người quen không ? (ở đây mình đã bỏ qua mối quan hệ boss-employee rồi nha)
Tại mình nghĩ nếu nghỉ việc rồi cắt luôn coi như không quen thì sau này sẽ nhiều bất lợi lắm, lỡ quá lắm khi mình cần người ta giúp cái gì thì sao, với lại cũng cạn tàu ráo máng quá.
Anh em tư vấn giúp.
Cảm ơn nha.


)
. Mình kiu nó ra giúp mình cái, nó quay qua mình gắt gỏng lên.