Có nên tăng tốc độ?

Oseanstar

Youtube Master Race
Em lần đầu tiên vào forum này nên các bác giúp em nhiệt tình nhé :D

Tình hình là em và nhỏ là bạn thân,trong đám của nhỏ có đứa em thích ,nhưng trải qua thời gian em không còn thích nhỏ bạn đó nữa , thế là dạo gần đây nhỏ lại nói chuyện nhiều hơn với em .

Tóm tắt câu chuyện :
Em thì cũng bình thường ,cái gì cũng bình thưởng ,nhỏ thì cũng binh thưởng nốt , em và nhỏ cũng là bạn thân ,chuyện gì cũng có thể chia sẽ được với nhau.

Từ sau khi kết thúc với nhỏ bạn thì tui em càng thân hơn , thể hiện qua
_Nhỏ với em hay chat khuya cố hôm chat den 2h sáng :D

_Mặc dù vẫn xưng tên nhưng mà dạo này nó ntn:
A:j ky za
A :p dau co lam j N
A:dâu sao h get p
B:làm cái mặt tọi nghiệp lắm vậy á
B: ngây thơ vô số tội hả
B: ==
A:huh??
A:thui thui
A:thuong tui noi dai dy
A:bay dat get get nua
A:hum bua ko bik ai noi
A: co thuong moi co get nua dzay ta

_Dạo này em chủ động hơn tý rủ nhỏ đi thể dục ở công viên ,nhỏ cũng đồng ý, em kêu đi solo nha nhỏ ok nốt (mặc dù nhỏ hay nói nhỏ ngại với mấy đứa vệ tinh khác)

_Nhỏ cũng hay quan tâm ,em nói em bệnh nhỏ cũng quan tâm ,hỏi thăm ,kêu nghĩ đi v.v.v

_Sang nay dư lễ 20/11 , em hỏi nhỏ sao không đi rồi nhỏ tra lời bla bla

Rồi nhỏ hỏi em có di đâu chơi hem

Em trả lời là không tại tụi bạn rủ đi chơi mấy cái chán qua , mà gio dang ghiền patin :D

Nhỏ nói là : Biết di patin lun hả ,bữa nào rãnh chỉ P đi được không ? Rồi em kêu sáng mai đi thể dục rồi đi lun

Nhỏ nói cũng được , rồi nhỏ nói chở nhỏ được không nhỏ ngại đi xa :-" bla bla

Đó là những dấu hiệu mà em tổng kết cho anh em thấy, nhỏ cũng vô tư lắm , nhưng ma kết nhỏ rồi ,không biết nên tăng tốc không hay lại dò sát nữa

Hồi bữa có nói là đi chơi với bf phải hok (gion voi nhỏ ): cái nhỏ nói là nhỏ đang lo học,tập trung học, nên hok bf gì cả


Bài hơi dài anh em ,cac bác thông cảm ,nhưng hãy giúp em với ,có nên tăng tốc không ,hay cứ tà tà thôi?
 
hình như có 1 số cái gọi là đèn xanh thì phải ;))

Lót gạch chờ cao thủ vậy :D
 
Dễ dưa bở lắm bạn ạ , nhiều lần mình cũng bị như này lắm , chưa nên kết luận vội :|
 
Rủ đi cứ đi... Cứ chơi bình thường có gì đâu trời... Cứ cho là cái con đó có ý định là iu bác đi thì sao chứ, Hk lẽ nổ cái đùng tao iu mày hả... Đi chơi...chơi đi.... xã giao từ từ rùi tiến
 
Cứ tà tà mà tiến. Tình cảm tốc chiến cho dù có thắng thì cũng khó bền, kinh nghiệm cá nhân mình là vậy :-?
 
Back
Top