baby_boy21c
Mario & Luigi
- 12/7/05
- 702
- 231
Thật tình là tớ vừa mới ct với gf cũng đc 4 5 ngày. Và ngay lúc này đây chính là thời điểm khó khăn cho bản thân tớ.
Tớ nhớ gf của tớ nhiều lắm, tớ ko hiểu sao ngay chính trong lúc này tớ ko hề có cảm giác vui sướng gì cho bản thân bởi bất kỳ các sở thích nào như chơi game, nhậu nhẹt... và thậm chí là ngắm gái. Những ai càng đẹp thì tớ càng nhớ gf mình nhiều hơn.
Nỗi buồn cứ dằn vặt tớ mãi, tớ ko biết làm sao cho đúng. Tớ nên cố gắng tiếp nối tình cũ hay cứ để thời gian qua đi rồi lúc ấy lại quen người khác ?
Cô ấy đối với tớ có rất nhiều kỷ niệm. Trong suốt 7 tháng quen cô ấy, từ 1 người chỉ biết xài phương tiện xe đạp là chủ yếu(mặc dù tớ đc 20t). Đến giờ tớ đã biết chạy xe máy cũng là nhờ cô ấy động viên. Tớ nhớ lần đầu tiên tớ nắm tay cô ấy, và cũng là lần đầu tiên tớ hun 1 người đó là cô ấy.
Thế nhưng trong thời gian gần đây tớ ko còn đi làm thêm nữa. Tiền bạc cũng khó khăn nên tớ ít khi nào gặp được cô ấy và cô ấy cũng lười lấy xe đạp ra chỗ hẹn. Lúc này tớ cũng đang bận thi cuối kỳ nên thời gian gặp là rất ít (có vẻ là ko có). Cuối cùng điều tớ lo sợ cũng đã tới sau khi cô ấy chat qua Y!M bảo rằng cô ấy muốn ct và tc hiện giờ của cô ấy hiện giờ chỉ mong sẽ trở lại mức tình bạn và xem như ko có gì....
Lúc này đây tớ nhớ cô ấy, tớ cũng muốn tiếp tục tc như trước. Nhưng theo tớ thấy việc nối lại tình xưa khó vô cùng và chỉ dành cho những cặp quen nhau đã lâu. Tớ cũng muốn yêu cô ấy như trước kia liệu có đc ko? Liệu có nên tiếp tục cố gắng ?
Và lần đó tớ cũng đã hỏi "Em còn yêu anh nữa ko ?" và cô ấy trả lời ngọt xớt "ko còn"....
Tớ nhớ gf của tớ nhiều lắm, tớ ko hiểu sao ngay chính trong lúc này tớ ko hề có cảm giác vui sướng gì cho bản thân bởi bất kỳ các sở thích nào như chơi game, nhậu nhẹt... và thậm chí là ngắm gái. Những ai càng đẹp thì tớ càng nhớ gf mình nhiều hơn.
Nỗi buồn cứ dằn vặt tớ mãi, tớ ko biết làm sao cho đúng. Tớ nên cố gắng tiếp nối tình cũ hay cứ để thời gian qua đi rồi lúc ấy lại quen người khác ?
Cô ấy đối với tớ có rất nhiều kỷ niệm. Trong suốt 7 tháng quen cô ấy, từ 1 người chỉ biết xài phương tiện xe đạp là chủ yếu(mặc dù tớ đc 20t). Đến giờ tớ đã biết chạy xe máy cũng là nhờ cô ấy động viên. Tớ nhớ lần đầu tiên tớ nắm tay cô ấy, và cũng là lần đầu tiên tớ hun 1 người đó là cô ấy.
Thế nhưng trong thời gian gần đây tớ ko còn đi làm thêm nữa. Tiền bạc cũng khó khăn nên tớ ít khi nào gặp được cô ấy và cô ấy cũng lười lấy xe đạp ra chỗ hẹn. Lúc này tớ cũng đang bận thi cuối kỳ nên thời gian gặp là rất ít (có vẻ là ko có). Cuối cùng điều tớ lo sợ cũng đã tới sau khi cô ấy chat qua Y!M bảo rằng cô ấy muốn ct và tc hiện giờ của cô ấy hiện giờ chỉ mong sẽ trở lại mức tình bạn và xem như ko có gì....
Lúc này đây tớ nhớ cô ấy, tớ cũng muốn tiếp tục tc như trước. Nhưng theo tớ thấy việc nối lại tình xưa khó vô cùng và chỉ dành cho những cặp quen nhau đã lâu. Tớ cũng muốn yêu cô ấy như trước kia liệu có đc ko? Liệu có nên tiếp tục cố gắng ?
Và lần đó tớ cũng đã hỏi "Em còn yêu anh nữa ko ?" và cô ấy trả lời ngọt xớt "ko còn"....



. Cũng đang trong tình trạng tương tự. Nhưng em nó còn phũ phàng hơn. Anh à, em trót phải lòng người khác, nhưng em nghĩ vẫn còn tình cảm với anh, nếu anh muốn yêu em, tranh đấu mạnh mẽ vào
, chào em nha, không rảnh đâu. Có cố gắng nhưng mà đời nó bạc như vôi, mình cố gắng hi vọng nhiều rồi thất vọng nhiều thôi. Đừng buồn quá, quỹ đạo sẽ lập lại cho bạn, lúc này chả cần làm gì cả, nhớ nó thật nhiều vào. Đau khổ thật nhiều vào, nhưng đừng nghĩ đến tự sát hay cái gì ngu ngu như thế. Đời bạn còn nhiều cái cần quan tâm lắm. Đau quá nó trơ ra thôi. Cố gắng.
. Những người cùng khổ. MK nó. Con gái nó phũ lắm. phủi sạch bách được ngay, tài thật.
. Dạo này toàn tự kỉ đeo headphone mà k mở gì nghe
.