tình hình là quen em được 1 tháng rồi, dễ thương, vui tính em hay sang đón đi chơi lòng vòng sài gòn mỗi khi mình đi làm zề. và em thì mới chia tay người yêu được 2 tháng. nhưng mà bồ cũ của em mới hẹn gặp em tuần trước năn nỉ ỉ ôi gì đó. nên giờ em đang phân vân. và mình thì nói: nếu còn yêu người kia thì đừng như thế này nữa nên suy nghĩ kỹ đi, và cho em time 1 tháng để trả lời. Nhưng quả thật cũng có tc với em í nên ko muốn cảm giác như hiện nay. Và đang tính bb nghỉ chơi với ẻm, theo lời thầy thích nên đi ăn thịt chó cho thoải mái
vì hiện tại cũng ko quan trọng lắm chiện gái gú, có thì vui vui 1 tý
. các bác vào chém cho vui 
vì hiện tại cũng ko quan trọng lắm chiện gái gú, có thì vui vui 1 tý
. các bác vào chém cho vui 







