Steven4
Mr & Ms Pac-Man
- 28/1/05
- 250
- 1
CHúng mình quen nhau được hơn 8 tháng rồi, bao nhiêu chuyện vui buồn cũng trải qua hết rồi, khoảng thời gian đầu mình rất thương cô ấy, và Cô ấy đối xử với mình rất tốt, quan tâm mình từng tí một mặc dù giữa 2 đứa có 1 khoảng cách rất xa về tính cách, suy nghĩ, lúc đó mình tin là 2 đứa sẽ vượt qua đc và đến với nhau.
Nhưng bây giờ mình nhận ra được rằng giữ 2 đứa có 1 cái khoảng cách rất xa, tính tình của mình thì đơn giản, dễ tính, có thể nói là xoe` xòa, nhưng ban gái của mình lại rất khó tính, nhiều lúc bạn gái mình to tiếng với mình, mình tức lắm nhưng ko nói lại ( bạn gái mình rất cứng đầu lúc nào cũng cho là mình đúng). vả lại, dạo này tình cảm của mình ko như hồi đó nữa, chắc tại vì phải chịu đựng cái tinh cách ngan bướng của ban gai mình, nên nhiều khi mình hay nổi nóng, thiếu quan tâm đến cô ấy, mỗi lần thấy bạn gái mình khóc hay thất vọng vì mình, mình thấy đau lòng lắm, vi bạn gái mình hy vọng vào minh lắm (vì mình mà cô ta chia tay thằng bồ cũ quen 6 năm, thực ra là thằng đó chia tay trước, nhưng khi biết mình mới quen ban gái mình, nó chạy qua khóc lóc, quỳ lạy đòi quen lại nhưng bạn gái mình ko chiệu). mình biết là minh ko có tốt lành gì, mình đã phạm phải nhiều sai lầm làm cho cô ấy buồn, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy sau này 2 đứa cũng phải gắng gượng, thấy bạn gái mình buồn, mình cũng buồn lắm, nhiều lúc muốn nói tiếng chia tay, nhưng mình sợ sau này cả cuộc đời của mình sẽ phải ân hận vì mất cô ấy.
Thật sự mình đang rất bối rối, mong các bạn cho lời khuyên
Nhưng bây giờ mình nhận ra được rằng giữ 2 đứa có 1 cái khoảng cách rất xa, tính tình của mình thì đơn giản, dễ tính, có thể nói là xoe` xòa, nhưng ban gái của mình lại rất khó tính, nhiều lúc bạn gái mình to tiếng với mình, mình tức lắm nhưng ko nói lại ( bạn gái mình rất cứng đầu lúc nào cũng cho là mình đúng). vả lại, dạo này tình cảm của mình ko như hồi đó nữa, chắc tại vì phải chịu đựng cái tinh cách ngan bướng của ban gai mình, nên nhiều khi mình hay nổi nóng, thiếu quan tâm đến cô ấy, mỗi lần thấy bạn gái mình khóc hay thất vọng vì mình, mình thấy đau lòng lắm, vi bạn gái mình hy vọng vào minh lắm (vì mình mà cô ta chia tay thằng bồ cũ quen 6 năm, thực ra là thằng đó chia tay trước, nhưng khi biết mình mới quen ban gái mình, nó chạy qua khóc lóc, quỳ lạy đòi quen lại nhưng bạn gái mình ko chiệu). mình biết là minh ko có tốt lành gì, mình đã phạm phải nhiều sai lầm làm cho cô ấy buồn, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy sau này 2 đứa cũng phải gắng gượng, thấy bạn gái mình buồn, mình cũng buồn lắm, nhiều lúc muốn nói tiếng chia tay, nhưng mình sợ sau này cả cuộc đời của mình sẽ phải ân hận vì mất cô ấy.
Thật sự mình đang rất bối rối, mong các bạn cho lời khuyên



mình thì bạn gái có vấn đề gì thì 2 đứa sẽ xếp thờ gian chạy lên đà lạt,nha trang chơi hoặc ra vũng tàu ăn hải sản tắm biển:P,cỡ nào cũng lại yêu thương(có xe nhà nên đi cũng dễ :P)


