Mình cùng 1 cô bạn (C) học chung THPT 2 năm. Hồi đó thích thì không hẳn là thích, nói chuyện thì cũng không phải là nhiều. Mọi việc chỉ thực bắt đầu vào khoảng 2 năm trước, khi mình thấy nick của C online (vì mọi lần chả bao giờ thấy C online). Thế là mình vào bắt chuyện, chuyện phiếm thôi. Từ đó trở đi, C Online thường xuyên hơn. Hỏi sao bây giờ online nhiều thế thì mới biết nhà C mới lắp mạng, trước đó thì chưa. Thế là không hiểu vì lý do gì mà từ đó trở đi, cứ thấy nick C sáng là mình lại nói chuyện cùng C, C cũng thế, cứ online mà thấy mình là cũng gọi, cứ đứa nào thấy trước thì gọi trước. Có những lần nói chuyện thâu đêm. Khi nói chuyện với những bạn gái cùng lớp khác, mình không bao giờ nói chuyện với bạn đó quá 30’ như với C cả. Lúc đó, mình mới cảm thấy C là người bạn gần gũi, tri kỉ nhất (nhưng vẫn chỉ là bạn bè bình thường thôi). Bao nhiêu tâm sự trong cuộc sống đời thường, từ những gì thầm kín nhất mà muốn giữ trong lòng, không muốn nói cho người khác, 2 đứa đều kể cho nhau nghe. Những lần C cần gì giúp, C đều hỏi mình, nhờ mình tư vấn, làm giúp,... mình đều giúp đỡ rất nhiệt tình, chỉ coi như bạn bè giúp nhau thôi.
Nhưng rồi 1 hôm, vẫn như bao buổi tối nói chuyện khác, C hỏi mình là đã có người yêu chưa, rồi nói đùa là tớ cũng chưa có người yêu này... Vẫn biết đó chỉ là 1 câu nói bông đùa, nhưng khi C nói ra câu đó, mình mới biết mình đã có tình cảm với C rồi. Từ đó trở đi, chúng mình thường xuyên nhắn tin, nói chuyện hơn. Từ những dịp 20/10, sinh nhật C, noel, tết, valentine,... 2 đứa đều nhắn tin chúc nhau.
Nhưng mình lại là 1 người nhút nhát, biết mình đã có t/c với C từ lâu rồi nhưng lại chưa bao giờ dám thổ lộ điều đó ra trước mặt C cả, toàn âm thầm tự giấu kín trong lòng. Thành ra quan hệ giữa 2 đứa vẫn chỉ dừng ở mức bạn bè, trong khi những lời lẽ nói chuyện với nhau thì lại như 1 đôi tình nhân vậy. Sau nhiều lần bạn bè động viên, xui khiến, cuối cùng mình cũng trút hết can đảm của mình để gọi điện cho C rủ đi chơi nhưng bị từ chối. Nhưng không vì thế mà mình từ bỏ. Sau nhiều lần "dụ dỗ", cuối cùng mình cũng rủ được C đi chơi. Cũng chỉ là một bữa ăn tối bình thường thôi.
Nhưng sau đó mọi việc lại đâu vào đấy, C lại tỏ thái độ thờ ơ với những lần tiếp theo rủ đi chơi của mình, cứ rủ đi chơi là kêu bận này nọ... nhưng nói chuyện thì vẫn nói chuyện đều. Thậm chí có lần biệt tích luôn (gọi điện không nghe máy, vừa gọi qua yahoo thì off luôn). Sau nhiều lần dò hỏi, cuối cùng mình mới biết được là có 1 người làm cùng cơ quan (P) đã ngỏ lời với C rồi, nhưng C vẫn không tỏ thái độ với người đó cả, chỉ im lặng. Hỏi ra mới biết C mới chỉ thích người đó thôi, chứ chưa yêu, còn đang lưỡng lự 1 cái gì đó nên vẫn chưa quyết định có nên đi tới với người kia không.
Con người C khó đoán quá, cứ úp úp mở mở nên nhiều lúc chả biết thế nào mà lần.
Vậy các bạn xem mình có nên đi tiếp với C không?
Nhưng rồi 1 hôm, vẫn như bao buổi tối nói chuyện khác, C hỏi mình là đã có người yêu chưa, rồi nói đùa là tớ cũng chưa có người yêu này... Vẫn biết đó chỉ là 1 câu nói bông đùa, nhưng khi C nói ra câu đó, mình mới biết mình đã có tình cảm với C rồi. Từ đó trở đi, chúng mình thường xuyên nhắn tin, nói chuyện hơn. Từ những dịp 20/10, sinh nhật C, noel, tết, valentine,... 2 đứa đều nhắn tin chúc nhau.
Nhưng mình lại là 1 người nhút nhát, biết mình đã có t/c với C từ lâu rồi nhưng lại chưa bao giờ dám thổ lộ điều đó ra trước mặt C cả, toàn âm thầm tự giấu kín trong lòng. Thành ra quan hệ giữa 2 đứa vẫn chỉ dừng ở mức bạn bè, trong khi những lời lẽ nói chuyện với nhau thì lại như 1 đôi tình nhân vậy. Sau nhiều lần bạn bè động viên, xui khiến, cuối cùng mình cũng trút hết can đảm của mình để gọi điện cho C rủ đi chơi nhưng bị từ chối. Nhưng không vì thế mà mình từ bỏ. Sau nhiều lần "dụ dỗ", cuối cùng mình cũng rủ được C đi chơi. Cũng chỉ là một bữa ăn tối bình thường thôi.
Nhưng sau đó mọi việc lại đâu vào đấy, C lại tỏ thái độ thờ ơ với những lần tiếp theo rủ đi chơi của mình, cứ rủ đi chơi là kêu bận này nọ... nhưng nói chuyện thì vẫn nói chuyện đều. Thậm chí có lần biệt tích luôn (gọi điện không nghe máy, vừa gọi qua yahoo thì off luôn). Sau nhiều lần dò hỏi, cuối cùng mình mới biết được là có 1 người làm cùng cơ quan (P) đã ngỏ lời với C rồi, nhưng C vẫn không tỏ thái độ với người đó cả, chỉ im lặng. Hỏi ra mới biết C mới chỉ thích người đó thôi, chứ chưa yêu, còn đang lưỡng lự 1 cái gì đó nên vẫn chưa quyết định có nên đi tới với người kia không.
Con người C khó đoán quá, cứ úp úp mở mở nên nhiều lúc chả biết thế nào mà lần.
Vậy các bạn xem mình có nên đi tiếp với C không?
ko thì sau này bạn sẽ khổ vì ghen tuông và nghi ngờ, huống hồ bạn và em nó chỉ chat yahu, còn thằng địch thì làm chung cơ quan hằng ngày, sáng tụi nó đưa đón nhau, trưa cùng ăn, tối đi làm về ăn khuya dạo công viên.