Mềnh cũng vừa trải qua một thời kì hậu chia tay, và hôm nay cảm thấy đầu óc có phần thông suốt nên tâm sự với bạn gái này. Trong cuộc thì tối người ngoài bao giờ cũng sáng hơn, giang hồ gọi đó là sự mù quán.
Khi yêu củ ấu cũng tròn ! Hết yêu bồ hòn nó cũng méo các cụ ta nói có sai đâu.
Ngay cái tiêu đề đã nghe thấy tiếng trống rút lui của bạn rồi, đọc xuống dưới lại lộ thêm 1 lí dó " ăn chơi " trên trời hết sức ngớ ngẫn nữa.
.
Nói thật ra khi tình cảm đã trải qua tận 6 năm thăng trầm, một chặng đường khá là dài thì không cần phải nói 2 người chưa hiểu nhau hay thế này thế kia, mình khẳng định tình cảm của 2 bạn đã đến bờ vực và sắp tới sẽ còn nhiều nhiều cái lí do ngớ ngẫn khác mà bạn sẽ nghĩ ra, hay 1 sự tác động nhỏ của ngừời xung quanh để mà gán ghép đắng đo suy nghĩ về người ấy của mình.
Từ một người với vô vàng ưu điểm "... anh ấy chỉ biết đi làm và biết lo cho mình + gia đình, anh ấy ko rượu chè, ko thuốc, ko cá độ, ko chơi bời..."
Một người hoàn hảo chịu thương chịu khó chỉ biết làm ăn, không thích ăn chơi lại trở thành một cái tội rằng cưới nhau về sẽ ăn chơi. Cả 3 lần về quê là cả 3 lần đi bệnh da liễu, chà chà bạn đã trở nên ghét cái nơi chôn nhau cắt rốn của anh ấy rồi đấy...... còn gì nữa không ta.
Có lẽ khi bắt đầu yêu 1 người ai cũng muốn đi tìm cái ưu điểm của người đó để yêu, và một khi đã phai nhạt với cả trăm ngàn lí do cần và đủ gộp lại thì có lúc chính cái ưu điểm đó sẽ trở thành khuyết điểm giết chết tình cảm của 2 người, chính lúc này mọi lí do đưa ra chỉ là giọt nước tràng ly.
Khi tình cảm giữa 2 người thật sự bềnh vững thì bạn sẽ cho đó là hạnh phúc khi đã tìm được người như vậy, và mặt kệ người ta nói lòng em vẫn vững như kiền 3 chân. Không ai giàu 3 họ chẳng ai khó 3 đời. Có nhau về đồng lòng tác cạn biển đông. Lòng tin vào nhau là loại keo vững chắc nhất giữ 2 bạn được bên nhau.
Chốt lại bạn đang bị dao động và bạn đang có xu hướng chấm dứt cuộc tình này.
Hoặc có thể là 2 bạn đã hy sinh cho nhau nhiều rồi, tình cảm dành cho nhau quá no đủ và bạn bắt đầu cảm thấy cháng ngán nó. Hay là thật sự 2 người có duyên mà không nợ.
Lời khuyên dành bạn mà rất rất nhiều người đã làm :
Hãy thử tạm xa nhau 1 khoản thời gian "đủ dài" hoặc tạm chia tay gì đó xem mình có vượt qua sự thiếu vắng nhau hay không, hãy để thời gian trả lời xem thật sự 2 người đã hết duyên hay chỉ vì cái cảm giác yêu nhiều sinh chán. Lúc đó mới có thể quyết định sáng suốt nhất, không phải ân hận về sau. Nếu thấy không ổn thì đừng níu kéo nhau thêm nữa, chấm dứt càng sớm càng tốt 6 năm cũng đủ lắm rồi, dừng để nổi đau kéo dài nữa, tuổi xuân qua nhanh lắm.
Vài lời chia sẻ cùng bạn !