l1k2j3h409
Mr & Ms Pac-Man
Như 2pic cách đây 1 tháng hơn mình và my first love đã chính thức set relationship trên facebook. Cô ấy cũng rất tốt với mình và mình cũng vậy mọi chuyện đều diễn tiến rất khả quan. Đi chơi riêng ăn uống nói chuyện rất là ổn. Nhưng 1 điều là mình hơi băn khoăn là ko biết cái này mới là hay sao á mà có vẻ cô ấy rất thích ÔM ng khác. Từ khi có em cô ấy toàn chủ động ôm mình, vào CV, ngồi sau lưng khi mình chạy xe...cô ấy rất thích vậy. Rồi ngày trao nhau First Kiss thì cũng rất rất phê...cảm giác ko tả được đâu
.
Vấn đề mình muốn nói là sau gần 2 tháng chính thức quen nhau (nhưng quá trình thì lâu lắm rồi tầm mấy năm vì mình và ấy là bạn nhau từ cấp 3 ra ĐH vẫn liên lạc gặp gỡ nhau tập thể cũng thường). Liệu việc HUG và KISS như vậy có đâm ra nghiện ko ?? có quá nhanh ko ?? nếu 1 ng khác cho cô ấy thỏa mản đc cho cô ấy những thứ đó thì chuyện sẽ ra sao ?? Cả 2 đều là FIRST LOVE.
. Vấn đề mình muốn nói là sau gần 2 tháng chính thức quen nhau (nhưng quá trình thì lâu lắm rồi tầm mấy năm vì mình và ấy là bạn nhau từ cấp 3 ra ĐH vẫn liên lạc gặp gỡ nhau tập thể cũng thường). Liệu việc HUG và KISS như vậy có đâm ra nghiện ko ?? có quá nhanh ko ?? nếu 1 ng khác cho cô ấy thỏa mản đc cho cô ấy những thứ đó thì chuyện sẽ ra sao ?? Cả 2 đều là FIRST LOVE.




đc thì tuj sẵn sàng tình nghuyện kiss hay hug pà cho đỡ nghiện 
Nhưng kiss và hug cái người mình có cảm tình thì mới ép phê, chứ bạ đâu kiss đó, bạ đâu hug đó có mà chết àh 
, có thể tình cảm của her dành cho bạn chưa thực sự nhiều đâu 