Chuyện là như thế này. Mình đang theo đuổi một cô gái. Hai đứa mình học chung cấp 3, còn giờ thì học 2 trường ĐH khác nhau.
Cô ấy có vẻ ngoài xinh xắn, nói chuyện lại có duyên nên có khá nhiều vệ tinh. Mình cũng đã loại khỏi vòng chiến đấu được vài tên rồi nhưng vẫn còn vài tên khác nữa. Mình tự cảm thấy là mình có nhiều ưu điểm hơn so với những người khác. Mình cũng cảm thấy rằng cô ấy coi mình "hơn một người bạn bình thường"
Có chuyện vui buồn gì hai đứa thường đem ra kể cho nhau nghe.
Thế nhưng những khi đi chơi cùng lớp cũ, bọn mình lại không thể hiện nhiều. Chỉ có bạn thân của mình và cô ấy mới biết chuyện thôi. Đi chơi riêng thì chưa lần nào, chỉ có 1 - 2 lần đi dạo một lát.
Mọi việc tiến triển khá là tốt đẹp cho tới vài ngày gần đây. Không biết thế nào mà khi ấy mình làm một số chuyện khiến cô ấy giận. Thế rồi cô ấy bảo mình rằng " tốt nhất là không nói chuyện trong vài ngày tới" với lý do là dạo này cô ấy không muốn nói chuyện với ai cả. Nhưng mình thấy cô ấy vẫn nói chuyện bình thường với thằng bạn thân của mình ( thằng này có người yêu rùi nên không phải lo lắng)
Như thế này là sao đây ? Anh em cho mình vài lời khuyên với ?
Cô ấy có vẻ ngoài xinh xắn, nói chuyện lại có duyên nên có khá nhiều vệ tinh. Mình cũng đã loại khỏi vòng chiến đấu được vài tên rồi nhưng vẫn còn vài tên khác nữa. Mình tự cảm thấy là mình có nhiều ưu điểm hơn so với những người khác. Mình cũng cảm thấy rằng cô ấy coi mình "hơn một người bạn bình thường"
Có chuyện vui buồn gì hai đứa thường đem ra kể cho nhau nghe.
Thế nhưng những khi đi chơi cùng lớp cũ, bọn mình lại không thể hiện nhiều. Chỉ có bạn thân của mình và cô ấy mới biết chuyện thôi. Đi chơi riêng thì chưa lần nào, chỉ có 1 - 2 lần đi dạo một lát.
Mọi việc tiến triển khá là tốt đẹp cho tới vài ngày gần đây. Không biết thế nào mà khi ấy mình làm một số chuyện khiến cô ấy giận. Thế rồi cô ấy bảo mình rằng " tốt nhất là không nói chuyện trong vài ngày tới" với lý do là dạo này cô ấy không muốn nói chuyện với ai cả. Nhưng mình thấy cô ấy vẫn nói chuyện bình thường với thằng bạn thân của mình ( thằng này có người yêu rùi nên không phải lo lắng)
Như thế này là sao đây ? Anh em cho mình vài lời khuyên với ?

theo mềnh thì pác kệ, đi không thèm pm 1 tuần xem
mình cũng phải có kái tôi của mình chứ
sao phải xoắn thế
. Chưa rõ là bạn, chưa rõ là yêu, nếu nghĩ đấy là thử thách thì ấy có hơi lạc quan ko?
, lời con gái nhiều cái nó ảo lắm , khoảng cách từ bạn đến ny cũng ko gần đâu :)