Ozaki
Donkey Kong
- 12/1/09
- 323
- 40
- Banned
- #1
Điều đầu tiên, đây là chuyện của thằng bạn cùng lớp, không phải tớ nhá, tránh hiểu lầm.
Cách đây 5 tháng, có 1 tốp thanh niên trẻ tới gõ cửa phòng trọ của bạn mình. Trông bộ dạng tụi nó lúc đó thì vật vã, lên cơn... Rồi:
-Cho bọn anh mượn phòng!
Thằng bạn mình thấy thế hoảng quá, chưa kịp định thần thì bị quát thêm 1 câu:
-Thế có cho mượn không? (giọng điệu rất là hung dữ).
Thế là thằng bạn mình sợ hãi, vội chạy ra khỏi phòng. Nhưng trước khi ra, 1 tên cầm đầu, trông khuôn mặt nó có vẻ bình tĩnh, nói:
- Em có đồ đạc gì quý giá thì nên cầm theo ra ngoài đi, kẻo tí nữa có mất mát gì thì bọn anh không chịu trách nhiệm!
Thế là thằng bạn mình cầm theo duy nhất chiếc DTDD và chạy ra. Chút lâu sau thì chúng nó cũng xong việc. Và bỏ đi, để lại vài cái bơm kim tiêm và 1 nỗi sợ hãi trong thằng bạn mình.
Nhưng chưa hết, 2 ngày sau chúng nó lại tới. Và bây giờ, phòng trọ của thằng bạn mình chính thức trở thành nơi để chúng nó hút, chích mà không sợ ai phát hiện. Theo lời kể của thằng bạn mình, chúng nó tuy nghiện nhưng có 1 cuộc sống rất dư dả, thoải mái, không giống như những thằng nghiện suốt ngày vật vờ giữa đường, tiền chúng nó không thiếu, chắc là toàn con nhà giàu. Những lần chúng tới chích xong, luôn dúi vào tay thằng bạn mình 100 nghìn và nói: Lần sau bọn anh đến tiếp!
Vậy là ngày tháng cứ trôi đi, cuộc sống của thằng đó cũng dư dả hẳn lên. Mình nhẩm tính, 1 tuần ít nhất tụi đó phải đến 4 lần, mà 1 lần ít nhất tụi nó cũng dúi vào tay thằng bạn mình 100k. Vậy thì 1 tháng ít nhất là 1tr6. Cuộc sống sinh viên, thằng nào chả thích như vậy.
Khi sáng nó vừa tâm sự với mình, và giờ mình viết lên đây. Biết là cũng đã quá muộn rồi, nhưng vẫn còn hơn không? Giờ phải làm sao để dứt tụi nó ra đây. Nó bảo cũng muốn dứt lắm, nhưng không biết làm cách nào cả... Dây dưa với tụi nghiện, phức tạp lắm.
Cách đây 5 tháng, có 1 tốp thanh niên trẻ tới gõ cửa phòng trọ của bạn mình. Trông bộ dạng tụi nó lúc đó thì vật vã, lên cơn... Rồi:
-Cho bọn anh mượn phòng!
Thằng bạn mình thấy thế hoảng quá, chưa kịp định thần thì bị quát thêm 1 câu:
-Thế có cho mượn không? (giọng điệu rất là hung dữ).
Thế là thằng bạn mình sợ hãi, vội chạy ra khỏi phòng. Nhưng trước khi ra, 1 tên cầm đầu, trông khuôn mặt nó có vẻ bình tĩnh, nói:
- Em có đồ đạc gì quý giá thì nên cầm theo ra ngoài đi, kẻo tí nữa có mất mát gì thì bọn anh không chịu trách nhiệm!
Thế là thằng bạn mình cầm theo duy nhất chiếc DTDD và chạy ra. Chút lâu sau thì chúng nó cũng xong việc. Và bỏ đi, để lại vài cái bơm kim tiêm và 1 nỗi sợ hãi trong thằng bạn mình.
Nhưng chưa hết, 2 ngày sau chúng nó lại tới. Và bây giờ, phòng trọ của thằng bạn mình chính thức trở thành nơi để chúng nó hút, chích mà không sợ ai phát hiện. Theo lời kể của thằng bạn mình, chúng nó tuy nghiện nhưng có 1 cuộc sống rất dư dả, thoải mái, không giống như những thằng nghiện suốt ngày vật vờ giữa đường, tiền chúng nó không thiếu, chắc là toàn con nhà giàu. Những lần chúng tới chích xong, luôn dúi vào tay thằng bạn mình 100 nghìn và nói: Lần sau bọn anh đến tiếp!
Vậy là ngày tháng cứ trôi đi, cuộc sống của thằng đó cũng dư dả hẳn lên. Mình nhẩm tính, 1 tuần ít nhất tụi đó phải đến 4 lần, mà 1 lần ít nhất tụi nó cũng dúi vào tay thằng bạn mình 100k. Vậy thì 1 tháng ít nhất là 1tr6. Cuộc sống sinh viên, thằng nào chả thích như vậy.
Khi sáng nó vừa tâm sự với mình, và giờ mình viết lên đây. Biết là cũng đã quá muộn rồi, nhưng vẫn còn hơn không? Giờ phải làm sao để dứt tụi nó ra đây. Nó bảo cũng muốn dứt lắm, nhưng không biết làm cách nào cả... Dây dưa với tụi nghiện, phức tạp lắm.
chẳng lẽ ko chuyển đc,cái phòng trọ chứ có gì to tát đâu.

. Chỉ sợ lúc CA nó gán cho tội bao che :devil:
.