Con đường phía trước....ngôi nhà chung của RE GVN FC

  • Thread starter Thread starter aluco
  • Ngày gửi Ngày gửi

aluco

Lãng tử vô tình
Tham gia ngày
15/4/04
Bài viết
4,292
Reaction score
318
Một con đường mới đã mở cho GVN nói chung và box RE nói riêng, con đường mới này tận cùng là cái gì, hạnh phúc hay bất hạnh.

Một ánh sáng lóe lên từ cuối đường hầm tăm tối nhưng đó là ánh sáng của cửa ra hay là ánh sáng của đèn pha …xe lửa trong 1 đường hầm không lối thoát.

Mời các zombie bước vào con đường hầm không lối thoát …
 
Hãy tiến lên con đường phía trước, để tìm lấy ánh sáng, thoát khỏi bóng tối, khỏi nỗi sợ hãi để trở về nhà =)). Thầy da ý tôi là trang chủ của resident evil là residentevil.net ak hay gì tôi quên mất rồi.
 
giao điện mới trông hay mà sao mọi người ghét thế nhể, phải đổi mới chứ :) , có thể có lỗi nhưng chắc chắn ban quản trị sẽ khắc phục

p/s mà giao diện mới tha hồ để sign đẹp :3
 
Chỉnh sửa cuối:
anh em cho hỏi cái re 2 fan made alpha test giờ đã ra bản chính thức chưa vậy
 
Hóa ra thành viên cấp 5 là cao cấp nhất, cứ tưởng là hạ đẳng chứ, mod thì có thành viên ban quản trị rồi =)).
 
Ủa , sao lời mở cho Topic làm mình cứ nhớ tới cái Cuộc Đời Nở Hoa hay Cuộc Sống Bế Tắc nhể ? :eek:
 
Nhà mới mà không có con zom nào mới cho mình bóp mông à? :rolleyes:
 
Hử , ta tưởng mi bóp bi chứ sao giờ chuyển lĩnh vực của ta rồi ? o_O
 
Có vụ phân chia lĩnh vực nữa à. Bóp chung có phải vui hơn không? :rolleyes:
 
Ủa , sao lời mở cho Topic làm mình cứ nhớ tới cái Cuộc Đời Nở Hoa hay Cuộc Sống Bế Tắc nhể ? :eek:
Và trong đường hầm tăm tối đó coi chừng có 1 bàn tay nhám nhúa thò ra để ...
 
... Ố dè. :rolleyes:
 
mụ Bò với lão Sờ Mông mà hợp đồng tác chiến thì đúng là tai họa trong thảm họa....Cặp Sờ Mông-Bò sè gieo rắc bệnh dịch trên đường chúng đi qua như 1 đại dịch zombie ở Raccon ngày nào,móng tay chúng nhọn như móng mèo lại bôi 1 lớp sáp thơm để con mồi mất cảnh giác mà ra tay cho dễ,dù nạn nhân có phát hiện mà kịp bỏ chạy cũng không thoát khỏi tay cặp Sờ mông-Bò này chúng sẽ khóa đầu khóa đuôi con mồi và khi tóm được con mồi dù van xin chúng cũng không mấy động lòng,như những con zom say máu chúng sẽ lao vào cắn xé con mồi cho nát nhừ ra mới thôi(ở đây là sờ mông và bóp mông tùy theo sở trường từng tên) và nạn nhân sẽ chẳng còn gì ngoài 1 thân hình tan nát,ọp ẹp sống không bằng chết.

Và trong đường hầm tăm tối đó coi chừng có 1 bàn tay nhám nhúa thò ra để ...

bàn tay nhám nhúa đó đích thực là lão Lu chứ không ai.
 
Thầy chuyển qua chơi xiếc thú rồi à? Vãi cả sờ mông bò, hên là bò sừng nó ngắn đấy, chứ gặp trâu là xác định lòi ruột. :rolleyes:
 
bàn tay nhám nhúa đó đích thực là lão Lu chứ không ai.
Cũng muốn lắm nhưng mà tên ES làm gì nhường bàn tay nhám nhúa đó cho người khác
 
sếp có cần tiểu tăng đây đại khai sát giới 1 bữa chặt tay tên ES dâng cho sếp không?

Thầy chuyển qua chơi xiếc thú rồi à? Vãi cả sờ mông bò, hên là bò sừng nó ngắn đấy, chứ gặp trâu là xác định lòi ruột. :rolleyes:

hai đứa mi kết hợp lại không gọi là Sờ mông-Bò thì gọi là gì nữa hử?
 
Mi chặt cái gì , của ai cơ ?
Nhào zô nào bấy bề :cool:
 
mình là gấu đây gừ gừ, mật ong của mình đâu gừ gừ :3

p/s
mụ Bò với lão Sờ Mông mà hợp đồng tác chiến thì đúng là tai họa trong thảm họa....Cặp Sờ Mông-Bò sè gieo rắc bệnh dịch trên đường chúng đi qua như 1 đại dịch zombie ở Raccon ngày nào,móng tay chúng nhọn như móng mèo lại bôi 1 lớp sáp thơm để con mồi mất cảnh giác mà ra tay cho dễ,dù nạn nhân có phát hiện mà kịp bỏ chạy cũng không thoát khỏi tay cặp Sờ mông-Bò này chúng sẽ khóa đầu khóa đuôi con mồi và khi tóm được con mồi dù van xin chúng cũng không mấy động lòng,như những con zom say máu chúng sẽ lao vào cắn xé con mồi cho nát nhừ ra mới thôi(ở đây là sờ mông và bóp mông tùy theo sở trường từng tên) và nạn nhân sẽ chẳng còn gì ngoài 1 thân hình tan nát,ọp ẹp sống không bằng chết.



bàn tay nhám nhúa đó đích thực là lão Lu chứ không ai.

nghe thật là ................kích thích =))
 
Cái Sign thì chả có gì đâu , cơ mà hở chân nên ... mình ...
Ực ực !!! :p
 
Back
Top