Chủ Tiệm Tạp Hóa
Legend of Zelda
Hôm nay vừa chia tay với em nó xong , em bùn lắm .
Biết nói sao đây , em chỉ hỏi 1 câu các anh giúp nhé :- Thái độ em nó như thế này thì có iu em không ?
Trước lúc mới quen thì ai quen em cũng phán là " con H người đẹp như xấu tính lắm đấy "
Người thì bảo " Nó dẫn trai về ngủ " rùi người thì " nó xài chán rùi lại bỏ ấy chứ "
Nhìu lần em đã hẹn vài ngày đi chơi , vì nay lo học rất ít time đi chơi , nhưng các lần hẹn " không chờ suốt 30' -> 1h thì cũng bị e nó ra và nói có hẹn rùi khi khác nhé anh "
Trước mặt em mà nó cứ đùa với con trai các kiểu ôm em và đễ ngừ ta ôm eo lại , rất nhìu lần cho dù em đã nói vô số lần là đừng thế nữa a khó chịu lắm . nhưng vẫn mãi thế
Lúc mà e suy sụp , do kết quả học kì I cực kì củ chuối nên bị nhà cấm về tiền bạc + xe cộ và điện thoại , lần đầu e đi xe đạp đến rủ em nó đi chơi , em nó từ chối hẵn , e chỉ biết bùn bả đi về .
Gần đây có mượn tạm đc chiếc xe Max blue của a đễ đi chơi chút ít , do tiền bạc không có đc như trước nên chỉ đi dạo vài vòng rùi ăn kem và em nó có thái độ khinh thường em lắm .
Em rất quan tâm đến e ấy nhưng sự quan tâm ấy lun lun bằng thừa và bị ăn tạ .
Tiếp diễn như thế cả tháng nay đến lúc em chịu hết nỗi và ngày hôm nay e nói " Chia tay em nhé "
Nó " ừ " rùi nói tiếp anh về đi , tối khỏi ra " em mắc đi chơi với con T giúp nó kua thằng H rùi "
Thế đấy các anh giúp e với
Và nếu trường hợp em nó DT năn nỉ hoặc rủ gặp nói chuyện thì nên ứng xữ như thế nào ?
Biết nói sao đây , em chỉ hỏi 1 câu các anh giúp nhé :- Thái độ em nó như thế này thì có iu em không ?
Trước lúc mới quen thì ai quen em cũng phán là " con H người đẹp như xấu tính lắm đấy "
Người thì bảo " Nó dẫn trai về ngủ " rùi người thì " nó xài chán rùi lại bỏ ấy chứ "
Nhìu lần em đã hẹn vài ngày đi chơi , vì nay lo học rất ít time đi chơi , nhưng các lần hẹn " không chờ suốt 30' -> 1h thì cũng bị e nó ra và nói có hẹn rùi khi khác nhé anh "
Trước mặt em mà nó cứ đùa với con trai các kiểu ôm em và đễ ngừ ta ôm eo lại , rất nhìu lần cho dù em đã nói vô số lần là đừng thế nữa a khó chịu lắm . nhưng vẫn mãi thế
Lúc mà e suy sụp , do kết quả học kì I cực kì củ chuối nên bị nhà cấm về tiền bạc + xe cộ và điện thoại , lần đầu e đi xe đạp đến rủ em nó đi chơi , em nó từ chối hẵn , e chỉ biết bùn bả đi về .
Gần đây có mượn tạm đc chiếc xe Max blue của a đễ đi chơi chút ít , do tiền bạc không có đc như trước nên chỉ đi dạo vài vòng rùi ăn kem và em nó có thái độ khinh thường em lắm .
Em rất quan tâm đến e ấy nhưng sự quan tâm ấy lun lun bằng thừa và bị ăn tạ .
Tiếp diễn như thế cả tháng nay đến lúc em chịu hết nỗi và ngày hôm nay e nói " Chia tay em nhé "
Nó " ừ " rùi nói tiếp anh về đi , tối khỏi ra " em mắc đi chơi với con T giúp nó kua thằng H rùi "
Thế đấy các anh giúp e với
Và nếu trường hợp em nó DT năn nỉ hoặc rủ gặp nói chuyện thì nên ứng xữ như thế nào ?




.