Nhim_gepah
Persian Prince
chuyện là thế này : mình có quen biết một em ... lúc đầu thì cũng có nói chuyện nhiều lắm ... tâm sự rất nhiều điều ... trong quá trình nói chuyện ,mình biết rằng em ấy đã chia tay hơn nửa năm nay và ko còn tin tưởng vào con trai, cả vào tình yêu, và ko muốn yêu thêm ai nữa, nhưng mình cảm thấy giữa mình và em có rất nhiều điểm chung và cả cách suy nghĩ cũng nhiều điều giống nhau ... dần dần trong biết từ lúc nào mình đã yêu em ấy ...
và mình đã hẹn được em ấy một hôm đi chơi từ sáng đến chiều ... đi dạo rồi nói về nhiều thứ ... mọi chuyện rất vui và suôn sẻ ... đến tối 2 đứa ngồi ngắm mưa cùng nhau ,mình thực sự rất hạnh phúc khi bên em ấy... lúc trên đường về, ngồi trên xe còn chủ động ôm mình và gục đầu vào vai mình rất tình cảm ... kể từ đó mình hay qua nhà em chơi với em ấy ... xem phim và cả ăn trưa cũng nhau nữa ..
nếu chuyện chỉ có thế thì mình cũng ko khó nghĩ làm gì ... chuyện là dạo gần đây ... em ấy cư xử khiến mình phải suy nghĩ mình đến nhà em thì có vẻ như em ko còn muốn gặp mình nữa ... rủ em đi xem phim thì em nói là bận ko đi với mình được, nhưng lại đi được với những thằng khác, rồi còn về kể cho mình nghe là quá trình đi xem phim với những thằng đó ra sao nữa
... rủ em đi dạo thì em kêu là sắp đi học nên muốn ở nhà, trong khi gần 1 tháng nữa em ấy mới nhập học .. nhắn tin thì trả lời cụt ngũn ...
em ấy có nói là ko muốn vội vã trong chuyện tình cảm, vì em ấy chưa sẵn sàng... mình rất hiểu chuyện đó ... và em ấy cũng công nhận là lần đầu gặp được một người con trai hiểu em ấy đến thế .. ừ thì mình cũng vui, nhưng đôi khi mình có cảm giác là những quan tâm của mình đến với em ấy, em ấy có vẻ như ko thích , trong khi em ấy nói với mình là rất thích được quan tâm và chia sẻ
vậy giờ các bạn cho mình chút lời khuyên là nên làm gì để em ấy hiểu tình cảm của mình , quan tâm quá thì có vẻ phản tác dụng , nhưng bơ thì em ấy lại nghĩ mình đang đùa giỡn với em ấy ....:(
và mình đã hẹn được em ấy một hôm đi chơi từ sáng đến chiều ... đi dạo rồi nói về nhiều thứ ... mọi chuyện rất vui và suôn sẻ ... đến tối 2 đứa ngồi ngắm mưa cùng nhau ,mình thực sự rất hạnh phúc khi bên em ấy... lúc trên đường về, ngồi trên xe còn chủ động ôm mình và gục đầu vào vai mình rất tình cảm ... kể từ đó mình hay qua nhà em chơi với em ấy ... xem phim và cả ăn trưa cũng nhau nữa ..
nếu chuyện chỉ có thế thì mình cũng ko khó nghĩ làm gì ... chuyện là dạo gần đây ... em ấy cư xử khiến mình phải suy nghĩ mình đến nhà em thì có vẻ như em ko còn muốn gặp mình nữa ... rủ em đi xem phim thì em nói là bận ko đi với mình được, nhưng lại đi được với những thằng khác, rồi còn về kể cho mình nghe là quá trình đi xem phim với những thằng đó ra sao nữa
... rủ em đi dạo thì em kêu là sắp đi học nên muốn ở nhà, trong khi gần 1 tháng nữa em ấy mới nhập học .. nhắn tin thì trả lời cụt ngũn ... em ấy có nói là ko muốn vội vã trong chuyện tình cảm, vì em ấy chưa sẵn sàng... mình rất hiểu chuyện đó ... và em ấy cũng công nhận là lần đầu gặp được một người con trai hiểu em ấy đến thế .. ừ thì mình cũng vui, nhưng đôi khi mình có cảm giác là những quan tâm của mình đến với em ấy, em ấy có vẻ như ko thích , trong khi em ấy nói với mình là rất thích được quan tâm và chia sẻ
vậy giờ các bạn cho mình chút lời khuyên là nên làm gì để em ấy hiểu tình cảm của mình , quan tâm quá thì có vẻ phản tác dụng , nhưng bơ thì em ấy lại nghĩ mình đang đùa giỡn với em ấy ....:(
Chỉnh sửa cuối:




bữa nào phải áp dụng mới đc