Cốt truyện:
65 triệu năm trước công nguyên, Reptites - vương quốc của chủng tộc có nền văn minh tiên tiến, vốn tiến hóa từ loài khủng long, luôn đe dọa sự tồn tại của loài người - đã bị hủy diệt bởi sự hợp tác của một chàng trai trẻ tên Crono và Ayala, thủ lĩnh tộc người ở ngôi làng Ioka, cűng vì thế đã làm xuất hiện con quái thú hung bạo : Lavos ( cuối trận chiến, Azala - quốc vương Reptites - đã cố gắng đánh thức một sinh vật vĩ đại từ trong không gian xa thẳm nhằm chống lại Crono và các bạn). Sự ảnh hưởng của Lavos khiến cho loài người vốn hoang dã có thể tiến đến ngang tầm với nền văn minh Reptites trong khoảng thời gian rất ngắn, nhanh hơn đến hàng chục triệu năm. Tuy nhiên, sự phát triển quá nhanh chóng này không thể thích nghi dược với môi trường, điều này làm rối loạn sự biến đổi của tự nhiên và con người dần trở thành dạng ký sinh tàn hại Trái đất.
Năm 12 000 trước công nguyên, nhóm bạn Crono phát hiện sự tồn tại của Lavos trong vương quốc ma thuật dưới sự cai trị của nữ hoàng Zeal, người luôn tìm cách thể hiện sự thống trị của mình bằng cách lợi dụng ma lực của Lavos khi nó vẫn còn trong giấc ngủ. Crono đã can thiệp vào kế hoạch nhằm ngăn chặn mưu đồ của nữ hoàng, thật không may, cuộc chiến đã làm Lavos tỉnh giấc trong thời gian ngắn và tiêu diệt cả Crono lẫn nữ hoàng Zeal. Schala - cháu gái nữ hoàng Zeal - trong lúc giúp Crono chống lại Lavos đã bị hất vào "dòng chảy thời gian" - TimeStream, bất chấp sự nỗ lực của em trai cô Janus ( sau cùng cűng bị Lavos đánh bật vào một khoảng thời gian thật xa xôi khác cùng với ba tộc trưởng - Guru - Melchior, Belthasar, Gaspar). Thực chất, Schala đã bị Lavos hấp thụ và chuyển hóa thành nửa thiện trong "kẻ phá hoại thời gian" - TimeDevourer, nhưng dù vậy, trải qua hàng thế kỷ, bản chất tự nhiên của nàng vẫn dần dần bị hủy hoại bởi lòng căm thù của Lavos. Tòa thành dưới đáy biển , nơi nữ hoàng Zeal khai thác sức mạnh của Lavos, cűng từ từ nổi lên như một pháo đài bay : Black Omen.
Vào khoảng 9000 năm trước công nguyên, Lavos kéo thành phố hiện đại Chronopolis từ tương lai, năm 2400 sau công nguyên, về quá khứ để bảo đảm sự an toàn cho nó ( Lavos có thể bị hủy diệt ?). Cùng lúc, với sức mạnh của mình, tinh cầu đã đưa một thành phố Reptites - Dinopolis - từ một tương lai khác ( nơi vương quốc Reptites vẫn còn tồn tại và thống trị) về quá khứ để chống lại kế hoạch của Lavos. Sau trận ác chiến, Chronopolis đã giành chiến thắng, Dinopolis bị đè dưới "đảo rồng bay" (Sky Dragon Island) ( Dinopolis sau này được biết đến với cái tên Terra Tower). FATE, một máy tính siêu đẳng điều khiển Chronopolis, cũng đã bắt giữ TimeDevourer và chia nó ra thành sáu thần rồng ( Dragon God) tượng trưng cho sáu nguyên tố, cùng một vật chứa ma lực gọi là Frozen Flame, bằng cách này, FATE có thể tùy ý điều khiển Lavos hay Reptites. Cùng thời gian, FATE đã tạo ra quần đảo El Nido ở giữa " vùng biển thiên đường" ( Sea of Eden), một vùng đất nhân tạo với môi trường thích hợp với điều kiện cũ của Chronopolis. Bằng sức mạnh của sáu nguyên tố và trí tuệ con người qua bộ nhớ được biết dưới tên gọi : Record of Fate, FATE có thể điều khiển mọi sự phát triển của vùng đất cũng như con người ở đó.
600 năm sau công nguyên, Janus ( bây giờ là Magus) trong cố gắng phục thù đã đánh thức Lavos dưới sự giúp đỡ của những sinh vật thần bí ( những sinh vật này muốn lợi dụng Lavos để hủy diệt loài người sau những thất bại trong cuộc chiến trước đó ?). Crono và các bạn của anh tìm cách cản trở kế hoạch này, kết quả Magus và Crono đều bị Lavos ném về năm 12 000 B.C . Crono, được sự giúp đỡ của Glenn, đã đánh bại Magus , Glenn lấy lại hình dạng cű của mình dưới sự hỗ trợ của thanh gươm Masamune, sau đó thành gươm này bị thất lạc một cách bí ẩn.
1000 A.D, Crono đã có thể du hành vượt thời gian nhờ dây chuyền của Marle ( hậu duệ chân chính của nữ hoàng Zeal) khi nó phản ứng với sự thay đổi khiến thời gian sai lạc. Khoảng thời gian sau, Lucca tìm thấy một đứa bé bị bỏ rơi mang theo sợi dây chuyền màu xanh giống như Marle, Schala, cô chăm sóc đứa bé và lập một trại mồ côi. Vài năm sau đó, tại làng Arni thuộc quần đảo El Nido, cậu bé 3 tuổi Serge mắc phải căn bệnh hiêm nghèo. Trong một trận cuồng phong, Wazuki ( cha của Serge) và bạn ông Miguel cùng lái chiếc thuyền nhỏ tìm tới Marbule trong niềm hy vọng tìm thấy một thần y cứu chữa cho con mình. Mặc dù vẫn còn sống sót sau trận bão nhưng hành trình của họ đã bị thay đổi, họ tới Sea of Eden thay vì Marbule, ở đó họ đã tìm thấy Chronopolis.Ảnh hưởng từ cơn bão làm Chronopolis tạm ngừng hoạt động trong 10 phút, FATE lại bắt đầu hoạt động, nhưng trước đó, Frozen Flame đã tìm đến với Serge, cứu sống cậu bé và hoàn toàn hòa nhập vào thân thể Serge, điều này biến Serge trở thành người thay mặt chính thức cho quyền lực của FATE. Cùng với sự hoạt động của FATE, một chương trình bí mật được cài đặt trong nó cũng bắt đầu hoạt động gây nhiều trở ngại cho FATE, chương trình naỳ do Lucca và Belthasar, người sáng tạo ra FATE và Chronopolis , cùng lập ra. Nhân cơ hội này, sáu Dragon Gods , sau khi thoát khỏi sự kiềm chế của FATE, cùng tạo ra con rồng thứ bảy, Dragon God of Second Moon, dạng người là Harle, nhiệm vụ của Harle là kết hợp với FATE cùng điều khiển mọi việc dưới sự bảo hộ của Dragon Gods.
Miguel kẹt lại khoảng không gian thời gian vô định, không thật gọi là " khe nứt thời gian" ( TimeCrash) tạo ra do sự kết hợp của Serge và Frozen Flame.
Wazuki cố gắng tìm mọi cách trở về nhưng đều thất bại, cuối cùng bị mê hoặc và biến dạng thành Lynx ( FATE có thể can thiệp, điều khiển thể xác lẫn tinh thần mọi sinh vật ở El Nido).Wazuki - Lynx - hoàn toàn trở thành trợ thủ đắc lực của FATE,để cố gắng cứu vãn sự việc đang ngày càng trở nên tồi tệ hơn.Bốn năm sau, Lynx hãm hại Lucca ngay tại nhà cô, nay đã là trại mồ côi, bắt cóc Lucca nhằm ép buộc cô vô hiệu hoá chương trình cô đã cài cho FATE. Với sức mạnh của thanh gươm Mastermune ( dạng cải tiến của Masamune), phiên bản tương lai của Serge đã quay lại để cứu Kid, nhưng anh ta cűng không thể ngăn được hành động của Lynx với Lucca, cűng như hành vi sát nhân của hắn. Cùng thời điểm đó, Lynx cűng mưu hại Serge, cố gắng giết cậu bằng một con báo đen,thực chất là một tên yêu quái.Tiếng kêu đau đớn trong cơn hấp hối của Serge đã làm Schala xúc động. Bằng sức mạnh từ sợi dây chuyền của mình ( một bản sao có hiệu lực tương tự như Time Egg, tạo bởi Belthasar 12000 năm trước công nguyên), Schala đã tạo ra một phiên bản của mình và gửi nó vào thời gian thật ( Kid), sau đó đã được Lucca tìm thấy. Giai đoạn này, sự ổn định thời gian bị phá vỡ, chia thành hai trục thời gian so le nhau :
- Home World là nơi Serge sống và tiếp tục sống
- Another World là nơi Serge bị giết chết, nơi Lynx, FATE tồn tại.
Dù vậy, FATE vẫn không đoạt được Frozen Flame. Họ tiếp tục chờ đợi cơ hội cho đến khi Serge quay về qua "lối thông" ( dimension). Mười năm sau, Serge vượt qua được sự ngăn cách giữa các đường biên của lối thông và tới thế giới nơi cậu đã bị ám hại. Vượt qua kết nối liên thông hai thế giới với " bùa sao" ( Astral Amulet) của Kid, Serge có thể thiết lập lại trật tự ổn định thời gian. Tuy nhiên, những cố gắng của Serge bị Lynx phá hỏng, nhằm chiếm lấy thể xác Serge để cho FATE phốihợp với Frozen Flame. Dưới thân xác Lynx, Serge đã được những thần rồng giúp đỡ để tiêu diệt FATE ( với hình thức báo thù cho Kid) mà thực tế là những thần rồng đã lợi dụng việc này để lấy lại tự do, tạo điều kiện cho chúng hợp thành TimeDevourer , tiếp tục hủy diệt loài người. Sau cùng, Serge cũng mang lại tự do cho Schala khi đánh bại TimeDevourer, giúp cô hợp thể với bản thể sống của mình (Kid), đồng thời khôi phục lại trật tự thời gian như xưa. Điều này phá vỡ kế hoạch của FATE, Lavos, TimeDevourer, loài ngưòi lại tiếp tục phát triển..... Năm 1999 A.D, Lavos hủy diệt thế giới, loài người bị tàn sát, thế giới lâm vào thảm cảnh như Reptites từng gặp phải. Nhưng sau đó, Lavos bị nhóm bạn Crono tiêu diệt khi cả nhóm trở về Black Omen tại thời điểm trước khi nữ hoàng Zeal và Lavos bắt đầu tàn phá thế giới.
Năm công nguyên 2300, Crono, Marle, Lucca thấy được những hành động của Lavos vào 301 năm trước ( qua một cỗ máy còn sót lại), cả ba quyết tâm chặn đứng Lavos trước khi con người bị tiêu diệt. Thật không may, sự việc này đã tạo ra khoảng thời gian nghịch lý, vì họ đã ngăn những sự kiện có ảnh hưởng tới tương lai, không cho nó xảy ra như nó phải xảy ra, họ có thể nào làm khác được chăng? Bởi thế, đúng hơn là bằng cách thay đổi sự kiện, Crono đã tạo ra một trục thời gian khác mà ở đó không có sự xuất hiện của Lavos .
Mặt khác, trong khoảng thời gian thảm khốc do Lavos và máy tính mẹ Mother Brain thống trị, Belthasar đã giao cho Crono và các bạn một cỗ máy thời gian - Epoch - để chống lại Lavos.
Còn trong khoảng thời gian hòa bình kia, Belthasar sáng lập nên trung tâm nghiên cứu công nghệ Chronopolis, điều hành bởi FATE, nguồn gốc của Mother Brain.
Năm công nguyên 2400, Chronopolis bị đưa về 9000 năm trước công nguyên.
Bài này của bác tannybr bênh Venovn
65 triệu năm trước công nguyên, Reptites - vương quốc của chủng tộc có nền văn minh tiên tiến, vốn tiến hóa từ loài khủng long, luôn đe dọa sự tồn tại của loài người - đã bị hủy diệt bởi sự hợp tác của một chàng trai trẻ tên Crono và Ayala, thủ lĩnh tộc người ở ngôi làng Ioka, cűng vì thế đã làm xuất hiện con quái thú hung bạo : Lavos ( cuối trận chiến, Azala - quốc vương Reptites - đã cố gắng đánh thức một sinh vật vĩ đại từ trong không gian xa thẳm nhằm chống lại Crono và các bạn). Sự ảnh hưởng của Lavos khiến cho loài người vốn hoang dã có thể tiến đến ngang tầm với nền văn minh Reptites trong khoảng thời gian rất ngắn, nhanh hơn đến hàng chục triệu năm. Tuy nhiên, sự phát triển quá nhanh chóng này không thể thích nghi dược với môi trường, điều này làm rối loạn sự biến đổi của tự nhiên và con người dần trở thành dạng ký sinh tàn hại Trái đất.
Năm 12 000 trước công nguyên, nhóm bạn Crono phát hiện sự tồn tại của Lavos trong vương quốc ma thuật dưới sự cai trị của nữ hoàng Zeal, người luôn tìm cách thể hiện sự thống trị của mình bằng cách lợi dụng ma lực của Lavos khi nó vẫn còn trong giấc ngủ. Crono đã can thiệp vào kế hoạch nhằm ngăn chặn mưu đồ của nữ hoàng, thật không may, cuộc chiến đã làm Lavos tỉnh giấc trong thời gian ngắn và tiêu diệt cả Crono lẫn nữ hoàng Zeal. Schala - cháu gái nữ hoàng Zeal - trong lúc giúp Crono chống lại Lavos đã bị hất vào "dòng chảy thời gian" - TimeStream, bất chấp sự nỗ lực của em trai cô Janus ( sau cùng cűng bị Lavos đánh bật vào một khoảng thời gian thật xa xôi khác cùng với ba tộc trưởng - Guru - Melchior, Belthasar, Gaspar). Thực chất, Schala đã bị Lavos hấp thụ và chuyển hóa thành nửa thiện trong "kẻ phá hoại thời gian" - TimeDevourer, nhưng dù vậy, trải qua hàng thế kỷ, bản chất tự nhiên của nàng vẫn dần dần bị hủy hoại bởi lòng căm thù của Lavos. Tòa thành dưới đáy biển , nơi nữ hoàng Zeal khai thác sức mạnh của Lavos, cűng từ từ nổi lên như một pháo đài bay : Black Omen.
Vào khoảng 9000 năm trước công nguyên, Lavos kéo thành phố hiện đại Chronopolis từ tương lai, năm 2400 sau công nguyên, về quá khứ để bảo đảm sự an toàn cho nó ( Lavos có thể bị hủy diệt ?). Cùng lúc, với sức mạnh của mình, tinh cầu đã đưa một thành phố Reptites - Dinopolis - từ một tương lai khác ( nơi vương quốc Reptites vẫn còn tồn tại và thống trị) về quá khứ để chống lại kế hoạch của Lavos. Sau trận ác chiến, Chronopolis đã giành chiến thắng, Dinopolis bị đè dưới "đảo rồng bay" (Sky Dragon Island) ( Dinopolis sau này được biết đến với cái tên Terra Tower). FATE, một máy tính siêu đẳng điều khiển Chronopolis, cũng đã bắt giữ TimeDevourer và chia nó ra thành sáu thần rồng ( Dragon God) tượng trưng cho sáu nguyên tố, cùng một vật chứa ma lực gọi là Frozen Flame, bằng cách này, FATE có thể tùy ý điều khiển Lavos hay Reptites. Cùng thời gian, FATE đã tạo ra quần đảo El Nido ở giữa " vùng biển thiên đường" ( Sea of Eden), một vùng đất nhân tạo với môi trường thích hợp với điều kiện cũ của Chronopolis. Bằng sức mạnh của sáu nguyên tố và trí tuệ con người qua bộ nhớ được biết dưới tên gọi : Record of Fate, FATE có thể điều khiển mọi sự phát triển của vùng đất cũng như con người ở đó.
600 năm sau công nguyên, Janus ( bây giờ là Magus) trong cố gắng phục thù đã đánh thức Lavos dưới sự giúp đỡ của những sinh vật thần bí ( những sinh vật này muốn lợi dụng Lavos để hủy diệt loài người sau những thất bại trong cuộc chiến trước đó ?). Crono và các bạn của anh tìm cách cản trở kế hoạch này, kết quả Magus và Crono đều bị Lavos ném về năm 12 000 B.C . Crono, được sự giúp đỡ của Glenn, đã đánh bại Magus , Glenn lấy lại hình dạng cű của mình dưới sự hỗ trợ của thanh gươm Masamune, sau đó thành gươm này bị thất lạc một cách bí ẩn.
1000 A.D, Crono đã có thể du hành vượt thời gian nhờ dây chuyền của Marle ( hậu duệ chân chính của nữ hoàng Zeal) khi nó phản ứng với sự thay đổi khiến thời gian sai lạc. Khoảng thời gian sau, Lucca tìm thấy một đứa bé bị bỏ rơi mang theo sợi dây chuyền màu xanh giống như Marle, Schala, cô chăm sóc đứa bé và lập một trại mồ côi. Vài năm sau đó, tại làng Arni thuộc quần đảo El Nido, cậu bé 3 tuổi Serge mắc phải căn bệnh hiêm nghèo. Trong một trận cuồng phong, Wazuki ( cha của Serge) và bạn ông Miguel cùng lái chiếc thuyền nhỏ tìm tới Marbule trong niềm hy vọng tìm thấy một thần y cứu chữa cho con mình. Mặc dù vẫn còn sống sót sau trận bão nhưng hành trình của họ đã bị thay đổi, họ tới Sea of Eden thay vì Marbule, ở đó họ đã tìm thấy Chronopolis.Ảnh hưởng từ cơn bão làm Chronopolis tạm ngừng hoạt động trong 10 phút, FATE lại bắt đầu hoạt động, nhưng trước đó, Frozen Flame đã tìm đến với Serge, cứu sống cậu bé và hoàn toàn hòa nhập vào thân thể Serge, điều này biến Serge trở thành người thay mặt chính thức cho quyền lực của FATE. Cùng với sự hoạt động của FATE, một chương trình bí mật được cài đặt trong nó cũng bắt đầu hoạt động gây nhiều trở ngại cho FATE, chương trình naỳ do Lucca và Belthasar, người sáng tạo ra FATE và Chronopolis , cùng lập ra. Nhân cơ hội này, sáu Dragon Gods , sau khi thoát khỏi sự kiềm chế của FATE, cùng tạo ra con rồng thứ bảy, Dragon God of Second Moon, dạng người là Harle, nhiệm vụ của Harle là kết hợp với FATE cùng điều khiển mọi việc dưới sự bảo hộ của Dragon Gods.
Miguel kẹt lại khoảng không gian thời gian vô định, không thật gọi là " khe nứt thời gian" ( TimeCrash) tạo ra do sự kết hợp của Serge và Frozen Flame.
Wazuki cố gắng tìm mọi cách trở về nhưng đều thất bại, cuối cùng bị mê hoặc và biến dạng thành Lynx ( FATE có thể can thiệp, điều khiển thể xác lẫn tinh thần mọi sinh vật ở El Nido).Wazuki - Lynx - hoàn toàn trở thành trợ thủ đắc lực của FATE,để cố gắng cứu vãn sự việc đang ngày càng trở nên tồi tệ hơn.Bốn năm sau, Lynx hãm hại Lucca ngay tại nhà cô, nay đã là trại mồ côi, bắt cóc Lucca nhằm ép buộc cô vô hiệu hoá chương trình cô đã cài cho FATE. Với sức mạnh của thanh gươm Mastermune ( dạng cải tiến của Masamune), phiên bản tương lai của Serge đã quay lại để cứu Kid, nhưng anh ta cűng không thể ngăn được hành động của Lynx với Lucca, cűng như hành vi sát nhân của hắn. Cùng thời điểm đó, Lynx cűng mưu hại Serge, cố gắng giết cậu bằng một con báo đen,thực chất là một tên yêu quái.Tiếng kêu đau đớn trong cơn hấp hối của Serge đã làm Schala xúc động. Bằng sức mạnh từ sợi dây chuyền của mình ( một bản sao có hiệu lực tương tự như Time Egg, tạo bởi Belthasar 12000 năm trước công nguyên), Schala đã tạo ra một phiên bản của mình và gửi nó vào thời gian thật ( Kid), sau đó đã được Lucca tìm thấy. Giai đoạn này, sự ổn định thời gian bị phá vỡ, chia thành hai trục thời gian so le nhau :
- Home World là nơi Serge sống và tiếp tục sống
- Another World là nơi Serge bị giết chết, nơi Lynx, FATE tồn tại.
Dù vậy, FATE vẫn không đoạt được Frozen Flame. Họ tiếp tục chờ đợi cơ hội cho đến khi Serge quay về qua "lối thông" ( dimension). Mười năm sau, Serge vượt qua được sự ngăn cách giữa các đường biên của lối thông và tới thế giới nơi cậu đã bị ám hại. Vượt qua kết nối liên thông hai thế giới với " bùa sao" ( Astral Amulet) của Kid, Serge có thể thiết lập lại trật tự ổn định thời gian. Tuy nhiên, những cố gắng của Serge bị Lynx phá hỏng, nhằm chiếm lấy thể xác Serge để cho FATE phốihợp với Frozen Flame. Dưới thân xác Lynx, Serge đã được những thần rồng giúp đỡ để tiêu diệt FATE ( với hình thức báo thù cho Kid) mà thực tế là những thần rồng đã lợi dụng việc này để lấy lại tự do, tạo điều kiện cho chúng hợp thành TimeDevourer , tiếp tục hủy diệt loài người. Sau cùng, Serge cũng mang lại tự do cho Schala khi đánh bại TimeDevourer, giúp cô hợp thể với bản thể sống của mình (Kid), đồng thời khôi phục lại trật tự thời gian như xưa. Điều này phá vỡ kế hoạch của FATE, Lavos, TimeDevourer, loài ngưòi lại tiếp tục phát triển..... Năm 1999 A.D, Lavos hủy diệt thế giới, loài người bị tàn sát, thế giới lâm vào thảm cảnh như Reptites từng gặp phải. Nhưng sau đó, Lavos bị nhóm bạn Crono tiêu diệt khi cả nhóm trở về Black Omen tại thời điểm trước khi nữ hoàng Zeal và Lavos bắt đầu tàn phá thế giới.
Năm công nguyên 2300, Crono, Marle, Lucca thấy được những hành động của Lavos vào 301 năm trước ( qua một cỗ máy còn sót lại), cả ba quyết tâm chặn đứng Lavos trước khi con người bị tiêu diệt. Thật không may, sự việc này đã tạo ra khoảng thời gian nghịch lý, vì họ đã ngăn những sự kiện có ảnh hưởng tới tương lai, không cho nó xảy ra như nó phải xảy ra, họ có thể nào làm khác được chăng? Bởi thế, đúng hơn là bằng cách thay đổi sự kiện, Crono đã tạo ra một trục thời gian khác mà ở đó không có sự xuất hiện của Lavos .
Mặt khác, trong khoảng thời gian thảm khốc do Lavos và máy tính mẹ Mother Brain thống trị, Belthasar đã giao cho Crono và các bạn một cỗ máy thời gian - Epoch - để chống lại Lavos.
Còn trong khoảng thời gian hòa bình kia, Belthasar sáng lập nên trung tâm nghiên cứu công nghệ Chronopolis, điều hành bởi FATE, nguồn gốc của Mother Brain.
Năm công nguyên 2400, Chronopolis bị đưa về 9000 năm trước công nguyên.
Bài này của bác tannybr bênh Venovn