Pride Rock
Hành tinh này tui đặc biệt…ko có cảm tình (cách đánh thiếu thiện cảm , câu chuyện thì coi hàng chục lần từ nhỏ nên cực chán) vì vậy xin phép bỏ qua phần đầu câu chuyện khi cha của Simba qua đời nha , mà có lẽ ai cũng biết câu chuyện này qua bộ phim qua bộ film “vua sư tử” rồi chứ nhỉ , vậy thì tác gỉa cũng ko áy náy mấy ^^…
+Sau khi cha mình mất, Simba trốn vào rừng và sống cùng 2 người bạn của mình Timon & Pumbaa
+Trong khi đó bộ tộc sư tử dưới sự cai trị Scar , ngày ngày phải đi kíêm ăn cho chúng cùng bọn linh cẩu , khu rừng ngày xưa giờ chỉ còn là những cánh đồng hoang .
+Sora tình cờ cứu thoát Nala (con sử tử cái bạn thuở nhỏ của Simba) và được cô đưa về giới thiệu làm vua với bộ tộc sư tử (tất nhiên với điều kiện đánh bại Scar) nhưng Rafiki (quân sư của cha Simba) ko cho như vậy .
+Sau đó, với sự động viên của bạn bè, Simba đã trở về lại Pride Rock để đánh bại Scar và lên ngôi vua .
+Hành tinh này ko có cánh cửa nào cả .
Pride Rock 2nd :
+Bóng ma của Scar (được tạo ra khi trái tim ma quỷ của Scar gặp trái tim yếu đuối của Simba) gần đây tới gây phiền nhiễu cho thần dân ở Pride Rock . Là 1 vị vua, Simba thực sự bị nó làm e sợ và cậu cảm thấy tuyệt vọng (nếu cậu ko nhanh chóng chiến thắng nó, cả thần dân ở đây cũng bị ảnh hưởng)
+Với sự động viên của Sora , Simba lấy lại dũng khí và đánh tiêu tan được bóng ma của Scar
Hollow Bastion/ Space Paranoids
+Khi quay trở lại đây , Sora gặp Cloud đang tìm kíêm Sep
+Leon tìm thấy phòng thí nghiệm của Ansem
+Sau đó Sora gặp nhóm 3 cô gái trong FFX-2 (Yuna-Rikku-Paine) , đây là 1 nhóm chuyên săn lùng kho báu (giống FFX-2 quá ^^) , mà có lẽ vậy mà họ bị Maleficent dụ làm việc cho ả . Tuy nhiên phần sau trò chơi họ sẽ bị Donald dụ lại để đi làm việc cho Squall ^^…
+Khi đến phòng làm việc của Ansem (thực ra đã bị Xehanort đóng chíêm trước đây) , họ lại gặp Tifa đang đi tìm Cloud .
+Khi vào phòng máy tính , do Donald bất cẩn quậy phá bàn phím nên cả 3 bị đưa vào thế giới ảo Space Paranoids.
Space Paranoids
Space Paranoids là 1 hệ thống máy tính của Ansem dùng để đặng nhập dữ liệu . Nhưng đây chỉ là 1 bản Copy cuả 1 hệ thống cũ đã bị phá huỷ trước đây được tạo ra bởi công ty tên ENCOM. Hệ thống mới này có 1 người sử dụng mới (User) và người này đã chỉnh sửa và thêm vào các dữ liệu khác vào hệ thống này và đổi tên nó thành “Hollow Bastion OS” nhằm phục vụ việc nghiên cứu của mình (User ở đây có đến 2 người, người đầu tiên là Ansem the Wise dùng hệ thống cũ , còn sau đó, Xehanort lại dùng bản Copy hiện tại và phá huỷ bản cũ đó ). Tron là 1 chương trình bảo vệ nhưng giờ đây anh đã bị bắt giữ chung với nhóm Sora .
+Cả bọn bị bắt nhốt trong Pit Cell, tại đây họ gặp Sark –1 đội trưởng coi giữ nhà ngục
+Tron báo động cả bọn nếu họ ko nhanh chóng thoát khỏi đây thì MCP (Master Control Program-Chương trình điều khiển chính) sẽ xoá sổ cả bọn .( MCP chưa xoá sổ Tron là do nó còn đang cần tìm mật mã cho các thông tin của chíêc máy tính )
+Trong Pit Cell có 1 đầu máy có thể đưa cả bọn trở lại thế gioi thực nhưng MCP đã ngắt nguồn từ lâu và muốn nó hoạt động lại phải cung cấp cho nó 1 nguồn điện .
+Sau khi kích hoạt nguồn năng lương , Tron nhờ nhóm Sora tìm người sử dụng máy tính để có mật mã vào DTD (là 1 khu vực dữ liệu chứa tất cả dữ liệu của hệ thống máy tính trước đây ) . 1 vài chức năng của Tron đã bị MCP cướp mất nên cậu cần vào hệ thống cũ đó để lấy lại các chức năng đó . Bằng việc đó, Tron còn có thể phục hồi hệ thống lại như trước, nghĩa là ko còn nằm trong tầm kiểm soát của MCP nữa .
+Sau đó, nhóm Sora quay trở lại thế giới thực .
+Tại đây họ tìm thấy mật mã (tuy ko gặp người sử dụng là Ansem) là the Door to Darkness (DTD là víêt tắt của nó).
+Mickey xuất hiện và với sự gợïi ý của nhà vua , cả bọn hiểu ra ý nghĩa của từ the Door to Darkness (là cánh cửa chỉ có thể mở ra khitập hợp đủ 7 vị công chúa trái tim –KH1) và mật mã chính là tên của các vị công chúa trái tim .
+Sau đó nhóm Sora trở lại khu vực PitCell trong Space Paranoids . Nhờ Goofy táy máy cái máy , cả bọn được chơi 1 trò đua xe ảo mà nếu thua thì sẽ bị delete (^^) , còn nếu thắng …chưa ai thắng trò chơi này cả (trích nguyên văn tên Sark).
+Sau khi thoát khỏi trò chơi kia, cả bọn được chuyển về lại Pit Cell, tại đây họ gặp lại Tron. Sau đó nhờ các mật mã đã có, Tron vào được hệ thống cũ và lấy lại được tất cả các chức năng cũ của mình .
+Tuy nhiên nhóm Sora ko ngờ MCP cũng đã lén thâm nhập vào hệ thống máy tính cũ đó và làm chủ được toàn bộ hệ thống máy tính hiện tại (kể cả hệ thống phòng thủ của Hollow Baastion).
+May thay, Tron đã nhanh tay thay đổi Password ngay sau đó , và MCP cũng lập tức gửi vài chương trình phá huỷ đến I/O Tower (là nơi nhận dữ liệu từ ngoài chuyển vào và ngược lại)
+Sau khi tiêu diệt chương trình phá huỷ ở I/O Tower,Sora nói cho Tron bíêt cậu ko lấy Password từ Ansem và Ansem là kẻ thù của nhóm , đồng thời Tron bật mí cho Sora biết Ansem cũng là kẻ thù của cậu bởi vì Ansem đã thay đổi hệ thống máy tính cũ và thay đổi cả Tron (vì vậy Tron phải nhận Ansem làm người sử dụng của mình), đồng thời , cũng chính Ansem là người đã mang MCP vào hệ thống máy tính hiện tại (thực ra Tron đang nói đến Xehanort nhưng cậu ko hề biết- đây là giai đoạn Ansem the Wise đã bị đuổi ra khỏi hành tinh này)
+Tron nói cho nhóm Sora biết mật mã mà cậu vừa mới đổi , đó là tên của 3 người nhóm Sora …
+Sau đó, cả bọn quay trở lại thế giới thực và đăng nhập vào DTD (hệ thống máy tính cũ ) . Cả bọn cố gắng tìm thông tin về Riku , Nobody hay bọn Organization nhưng ko thấy (có lẽ Ansem the Wise đã xoá nó trước khi đi)
+Sau đó, với sự giải thích của vua Mickey, nhóm Sora hiểu ra mang máng về thân phận Ansem, Xehanort…
+Trong khi đó ở bên ngoài, bọn O XIII đã gửi đến hàng ngàn con Heartless , cả bọn ra ngoài chíên đấu cùng chúng (Sora đã gặp Sep khi ra ngoài và truyền tin nhắn của Cloud cho hắn) .
+Lúc này, bọn Heartless của Maleficent cũng tham gia chíên tranh nhưng tất nhiên chúng ko chọi lại những con Nobody
+Sau đó, Sora đụng trận với tên Demyx (đã từng đánh bại hắn 1 lần ở Under World) và lần này Sora đã giải quyết hắn rốt ráo (cảnh Goofy bị đá đè chết giả sau đó chỉ là thêm chút khí anh hùng cho cuộc chíên đấu thui, ko liên quan gì câu chuyện cả, ok?)
+Mục đích bọn O XIII đưa thật nhiều Nobody đến hành tinh này là để Sora tiêu diệt chúng và giải phóng ra các trái tim để bổ sung sức mạnh cho Kingdomhearts (Axel tiết lộ cho nhóm Sora.)
+Sau đó Sora đựơc Maleficent cứu thoát khỏi bọn Nobody và đưa họ vào Dark Realm . Tại đây họ gặp Riku,, cậu cho nhóm Sora 1 cây kem và 1 tấm ảnh của nhóm bạn Roxas để làm đầu mối cho 1 vấn đề nào đó …
Space Paranoids 2nd :
+MCP đang tiến hành phá hoại cái máy tính của Ansem và dùng các dự liệu trong đó gửi bọn Heartless ra ngoài nên khi trở lại đây bạn sẽ thấy bọn Heartless ở đây rất giống bọn quái vật trong máy tinh của Ansem , đồng thời hệ thống phòng thủ của Hollow Bastion giờ đây cũng quay sang tấn công nhóm Sora ,
+Trong khi nhóm Cid, Yuffie , Merlin tạo ra 1 chương trình phá huỷ MCP (MCP Eradication program) , Sora vào trong Space Paranoids để cứu Tron khỏi bọn Heartless
+Sau đó, trong Picell, nhóm Sora biết được MCP đang dốc toàn lực để gây 1 cuộc chíên tranh với người sử dụng
+Theo lời Squall, nhóm Sora đi đến I/O Tower để nhận chương trình phá huỷ MCP, tuy nhiên ở bên ngoài, máy tính của Ansem đã bị MCP chíêm giữ nên Squall ko thể sử dụng nó để chuyển chương trình vào được. Tuy nhiên, mặc kệ sự đe doạ của MCP, Aerith vẫn cho cái đĩa chứa chương trình phá huỷ vào máy tính.
+Bên trong Tron nhận được chương trình (bằng cách nạp vào cái đĩa Identity Disk trên lưng cậu và…cảm thấy hơi lạ (đó là do phép thuật của Merlin khi tạo cái đĩa ><)
+Sau đó , họ đi đến chỗ của MCP , gặp Sark , họ tiêu diệt Sark . Sau khi dụ dỗ Tron trở lại với mình ko được, MCP chuyển tất cả chức năng của mình cho Sark và dùng hắn để đánh lại nhóm Sora .
+Nhờ có chương trình phá huỷ MCP kia, nhóm Sora hạ được MCP
+Mang trong mình hệ thống máy tính trước đây , Tron sau đó đã nhảy vào ổ nguồn nơi MCP bị tiêu diệt để thiết lập lại máy tinh như cũ . Tron bị tan biến nhưng cậu vẫn có thể nói chuyện với những User ở bên ngoài
+Nhờ đó, Tron đã phục hồi lại được hành tinh Hollow Bastion như trước đây, khi nó chưa bị Heartless phá huỷ . Mọi người nhớ ra , hành tinh này từng có 1 cái tên khác –Radiant Gardent