Mẹ của bạn mình mượn tiền ngân hàng để làm, không hiểu sao nó lại bảo lãnh cho. Đến khi dịch COVID thì homestay ế không có người ở, bán lại thì chỉ đủ trả một nữa gốc ngân hàng.
Giờ mẹ nó lại đổ bệnh, nó cố đấm ăn xôi vay mượn tiền họ hàng, người quen, rồi dại dột cả vay nóng bên ngoài. Bây giờ một tuần phải trả 4tr tiền lãi vay ngoài, 12tr tiền lại ngân hàng mỗi tháng. Tiền vay ngân hàng thì còn cố gắng trả được, chứ vay ngoài lãi mẹ đẻ lãi con thì làm sao đây...
Đợt vừa rồi nó gọi mình khóc lóc bảo sắp tới chắc tự tử. Mình khuyên nó, bác sĩ bảo là có cố gắng chữa bệnh cho mẹ cũng được 1-2 năm nữa thôi, thôi thì sự cũng đã rồi, hãy đưa mẹ về nhà. Rồi còn nước con tát cố gắng kiếm tiền.
Ông già với mẹ nó thì li dị lâu rồi, ông già nó biết chuyện nó vay thì chửi nó, bảo làm mất mặt gia đình, ông a ruột nó thì vợ mới đẻ, cũng k giúp gì nhiều. Đau đớn là 2 cái bảo hiểm nhân thọ của mẹ nó thì lại đứng tên người nhận là ông a, ngôi nhà nó ở với mẹ cũng là đứng tên ông a... Còn nó thì thừa kế duy nhất là đống nợ...
Giờ cũng một đống nợ trên đầu, cùng quẫn qúa rồi. Bây giờ nó nên làm gì hả các bác ?
Giờ mẹ nó lại đổ bệnh, nó cố đấm ăn xôi vay mượn tiền họ hàng, người quen, rồi dại dột cả vay nóng bên ngoài. Bây giờ một tuần phải trả 4tr tiền lãi vay ngoài, 12tr tiền lại ngân hàng mỗi tháng. Tiền vay ngân hàng thì còn cố gắng trả được, chứ vay ngoài lãi mẹ đẻ lãi con thì làm sao đây...
Đợt vừa rồi nó gọi mình khóc lóc bảo sắp tới chắc tự tử. Mình khuyên nó, bác sĩ bảo là có cố gắng chữa bệnh cho mẹ cũng được 1-2 năm nữa thôi, thôi thì sự cũng đã rồi, hãy đưa mẹ về nhà. Rồi còn nước con tát cố gắng kiếm tiền.
Ông già với mẹ nó thì li dị lâu rồi, ông già nó biết chuyện nó vay thì chửi nó, bảo làm mất mặt gia đình, ông a ruột nó thì vợ mới đẻ, cũng k giúp gì nhiều. Đau đớn là 2 cái bảo hiểm nhân thọ của mẹ nó thì lại đứng tên người nhận là ông a, ngôi nhà nó ở với mẹ cũng là đứng tên ông a... Còn nó thì thừa kế duy nhất là đống nợ...
Giờ cũng một đống nợ trên đầu, cùng quẫn qúa rồi. Bây giờ nó nên làm gì hả các bác ?
