Chính xác là stat có ảnh hưởng chứ không phải không đâu. Mấy bác có nhớ đoạn đám NV chính xuống đáy biển thực hiện cái quest của Sahuagin không? Khi gặp cái con Malboro... à không, con Beholder giữ cái răng cá mập thần ấy, nếu các bác có Wisdom từ 13 trở lên, khi nói chuyện với con này sẽ xuất hiện 1 lựa chọn cho phép ta thuyết phục con đó bỏ đi trong hoà bình để ta lấy cái răng, còn nếu từ 12 trở xuống thì chỉ có nước bửa nó ra mà thôi, nhưng nếu làm vậy sẽ gây mâu thuẫn cốt truyện, vì ở phần ToB con đó còn xuất hiện 1 lần nữa.
Còn về alighment cũng vậy, nếu NV chính là Good, có reputation cao (từ 13 trở lên) thì trong quest Harper của Jaheira, ta gần như không phải đánh lộn với đứa nào trong số những đứa được phái đi ám sát ta cả, còn nếu từ 12 trở xuống thì...