mrivan
Donkey Kong
- 18/6/09
- 373
- 67
Mình quen bé này nhỏ hơn mình 2 tuổi, xinh lắm, rất là xinh. Tình hình là vừa mới rủ hôm thứ 7 đi chơi mình định đưa đi ăn đồ Hàn rồi dạo công viên xem phim rồi đi ăn tiếp
Trước giờ quen chưa lâu gặp ít nhưng nói chuyện trên mạng nhiều, bảo thích con trai vui tính, biết nấu ăn... (chính anh
). Mình bảo sang năm lên ĐH học trường gần chỗ mình đi thì bảo "sang năm chắc anh có người yêu rồi ko chơi với em được nữa :(". Hay bắt anh đánh đàn hát cho em nghe. Ồ ye anh bắt ý rồi, thấy có vẻ xuôi. Cuối tuần này sẽ thổ lộ, mong là được, lâu quá ko có bạn gái hẳn hoi rồi
Trước giờ quen chưa lâu gặp ít nhưng nói chuyện trên mạng nhiều, bảo thích con trai vui tính, biết nấu ăn... (chính anh
). Mình bảo sang năm lên ĐH học trường gần chỗ mình đi thì bảo "sang năm chắc anh có người yêu rồi ko chơi với em được nữa :(". Hay bắt anh đánh đàn hát cho em nghe. Ồ ye anh bắt ý rồi, thấy có vẻ xuôi. Cuối tuần này sẽ thổ lộ, mong là được, lâu quá ko có bạn gái hẳn hoi rồi

Lời nói muôn đời effect ko bằng việc làm.





