K___'
Fire in the hole!
- 30/1/07
- 2,885
- 135
_Vâng chào tất cả anh em trong 5s ^^ mình năm sau cũng 31t rồi và cũng mong là năm sau sẽ nhanh chóng kết hôn để cho ba mẹ dc vui lòng..mối tình kéo dài 5 năm của mình đã tan thành mây khói cách đây hơn 3 tháng nhưng năm sau định với lòng sẽ cưới vợ..vấn đề mình đang băn khoăn 1 chút là mình làm thế có dc hay ko? lý do
_Hiện mình đang quen với 1 em sn92 dân miền tây ...nhưng ba mẹ mình là người Miền Bắc và cũng mong mỏi mình lấy vợ ngoài đó cho dễ cưới và tiện cho cả 2 sau này..vì thế ông bà cũng nhờ 1 số anh em hay người quen ngoài đó làm mai cho mình...mình trước h cũng chẳng thích chuyện mai mối tý nào..vì cái duyên vợ chồng là của tự nhiên và số của mỗi người mà..nhưng vừa rồi mình có về quê chơi dc gần 1 tuần ,dc chứng kiến cách sống cũng như nhiều người con gái ở quê mình , mình mới thấy dc sự đảm đang và yêu thương chồng của những ng phụ nữ ở đây...mình ko dám phân biệt con gái Nam hay con gái Bắc thế này thế nọ nhưng mà phải nói con gái Bắc chăm quá các bác ạ...đi làm về là lăn săn lao vào bếp nấu cơm,quyet dọn nhà cửa ..tối đến thì chỉ ở nhà với chồng có ra ngoài thì chỉ đi với chồng mà thôi...nhìn cảnh đó mình thật thấy những ng đàn ông đó thật hạnh phúc..bởi thế h đây khi ba mẹ muốn mình lấy vợ ngoài này là thế
_Mối tình 5 năm của mình nhìn lại cũng thật có nhiều ngọt,bùi,đắng,cay ...những cảm giác của tình yêu mình đều dc nếm trải rồi và giờ đây bước vào tuổi 31 ..theo ng đời là tuổi có vợ có con chứ ko còn là tuổi yêu đương hay chơi bời dc nữa...tính mình vô tư nên 31 rồi mà vẫn còn như thanh niên 24,25 vì thế khi tiếp xúc với những em gái 9x mình vẫn nc và đi chơi bình thường...nhưng h đây khi nghe ba mẹ nói về cuộc sống sau này,rồi tương lai mình cảm thấy đắng lòng.Tình yêu đôi khi rất đẹp nhưng đôi khi ng mình yêu lại ko phải là ng mình cưới sau này, trớ trêu thế....
_Hiện ở ngoài quê ba mình dc 1 người giới thiệu là em này xinh ,đang học cao đẳng trên hà Nội ng cùng quê với mình và ba mẹ mình cũng đã dc gặp qua 1 lần nhưng lần đó ko biết em nó là con cái nhà ai....h đây khi nghe ba mình nói em nó cũng muốn xin số dt để nc với mình và nếu 2 đứa cảm thấy hợp nhau có thế tháng 8 năm sau sẽ có 1 đám cưới linh đình ở quê hương......
Liệu mình có quá gia trưởng hay ko?hay ...phải tự tìm hạnh phúc cho chính mình?
_Hiện mình đang quen với 1 em sn92 dân miền tây ...nhưng ba mẹ mình là người Miền Bắc và cũng mong mỏi mình lấy vợ ngoài đó cho dễ cưới và tiện cho cả 2 sau này..vì thế ông bà cũng nhờ 1 số anh em hay người quen ngoài đó làm mai cho mình...mình trước h cũng chẳng thích chuyện mai mối tý nào..vì cái duyên vợ chồng là của tự nhiên và số của mỗi người mà..nhưng vừa rồi mình có về quê chơi dc gần 1 tuần ,dc chứng kiến cách sống cũng như nhiều người con gái ở quê mình , mình mới thấy dc sự đảm đang và yêu thương chồng của những ng phụ nữ ở đây...mình ko dám phân biệt con gái Nam hay con gái Bắc thế này thế nọ nhưng mà phải nói con gái Bắc chăm quá các bác ạ...đi làm về là lăn săn lao vào bếp nấu cơm,quyet dọn nhà cửa ..tối đến thì chỉ ở nhà với chồng có ra ngoài thì chỉ đi với chồng mà thôi...nhìn cảnh đó mình thật thấy những ng đàn ông đó thật hạnh phúc..bởi thế h đây khi ba mẹ muốn mình lấy vợ ngoài này là thế
_Mối tình 5 năm của mình nhìn lại cũng thật có nhiều ngọt,bùi,đắng,cay ...những cảm giác của tình yêu mình đều dc nếm trải rồi và giờ đây bước vào tuổi 31 ..theo ng đời là tuổi có vợ có con chứ ko còn là tuổi yêu đương hay chơi bời dc nữa...tính mình vô tư nên 31 rồi mà vẫn còn như thanh niên 24,25 vì thế khi tiếp xúc với những em gái 9x mình vẫn nc và đi chơi bình thường...nhưng h đây khi nghe ba mẹ nói về cuộc sống sau này,rồi tương lai mình cảm thấy đắng lòng.Tình yêu đôi khi rất đẹp nhưng đôi khi ng mình yêu lại ko phải là ng mình cưới sau này, trớ trêu thế....
_Hiện ở ngoài quê ba mình dc 1 người giới thiệu là em này xinh ,đang học cao đẳng trên hà Nội ng cùng quê với mình và ba mẹ mình cũng đã dc gặp qua 1 lần nhưng lần đó ko biết em nó là con cái nhà ai....h đây khi nghe ba mình nói em nó cũng muốn xin số dt để nc với mình và nếu 2 đứa cảm thấy hợp nhau có thế tháng 8 năm sau sẽ có 1 đám cưới linh đình ở quê hương......
Liệu mình có quá gia trưởng hay ko?hay ...phải tự tìm hạnh phúc cho chính mình?








