nemo
Legend of Zelda
- 12/4/03
- 1,111
- 7
Hixxxx... lần này là vì thằng bạn em ạ
Thằng này tiền sử đánh bóng nặng, em khuyên mãi thế nào nó cũng k bỏ đc. Lúc khuyên, phân tích cho nghe thì ừ ừ, hứa với em sẽ k đánh nữa, rồi bảo nào là nó cũng thấy nhục rồi abc này nọ lắm,... Vừa rồi nó cắm xe máy của nó và thằng bạn để đánh bóng trả nợ nhưng nào ngờ đi luôn 2 con. Giờ nó vào Sg du hí cho thảnh thơi đầu óc rồi. Lúc đầu nó có ý định bỏ học đi làm kiếm tiền về trả nợ cho gia đình đã chuộc 2 cái xe đó ra. Nhưng sau 1 hồi nhắn tin sái tay khuyên bảo của em, cuối cùng nó cũng đã về lại ĐN. ::( em phải chạy vạy vay tiền gửi vào cho nó mua vé xe về ::(.
Tối nay nó vừa nhắn tin cho em bảo xin lỗi.
Em hỏi chuyện gì thì nó nói nhiều chuyện, chưa thể nói đc, đợi dịp khác
Trong vấn đề này là em ngờ nó lại lừa em thêm 1 cái gì đó mà em k dám chắc
Vậy bây giờ xin hỏi các bác phải làm thế nào để làm rõ chuyện này (nhậu để nó nói hết thì k khó), làm thế nào để sau này nó đừng có giấu em nữa vì em thấy đôi khi nó lợi dụng sự tin tưởng của em, k nói hết mọi chuyện mặc dù em với nó chơi với nhau cũng khá thân. (có mấy lần đánh bóng cầm xe mà nó bảo bạn nó mượn, sau mới nói thật với em).
Thêm nữa là có bác nào có kinh nghiệm giúp nó bỏ bóng k?
Em k muốn nó lại lún sâu vào bóng bánh nữa. +_+ Năm nay năm 4 rồi. Mà thằng này thì k có khiếu học, lạng quạng toi luôn thì khổ ::(
Đừng bảo em nghỉ chơi với nó nhé, vì ít ra theo em cảm nhận thì nó vẫn là một người tốt, một trong những thằng hiểu em nhất.
Thằng này tiền sử đánh bóng nặng, em khuyên mãi thế nào nó cũng k bỏ đc. Lúc khuyên, phân tích cho nghe thì ừ ừ, hứa với em sẽ k đánh nữa, rồi bảo nào là nó cũng thấy nhục rồi abc này nọ lắm,... Vừa rồi nó cắm xe máy của nó và thằng bạn để đánh bóng trả nợ nhưng nào ngờ đi luôn 2 con. Giờ nó vào Sg du hí cho thảnh thơi đầu óc rồi. Lúc đầu nó có ý định bỏ học đi làm kiếm tiền về trả nợ cho gia đình đã chuộc 2 cái xe đó ra. Nhưng sau 1 hồi nhắn tin sái tay khuyên bảo của em, cuối cùng nó cũng đã về lại ĐN. ::( em phải chạy vạy vay tiền gửi vào cho nó mua vé xe về ::(.
Tối nay nó vừa nhắn tin cho em bảo xin lỗi.
Em hỏi chuyện gì thì nó nói nhiều chuyện, chưa thể nói đc, đợi dịp khác
Trong vấn đề này là em ngờ nó lại lừa em thêm 1 cái gì đó mà em k dám chắc
Vậy bây giờ xin hỏi các bác phải làm thế nào để làm rõ chuyện này (nhậu để nó nói hết thì k khó), làm thế nào để sau này nó đừng có giấu em nữa vì em thấy đôi khi nó lợi dụng sự tin tưởng của em, k nói hết mọi chuyện mặc dù em với nó chơi với nhau cũng khá thân. (có mấy lần đánh bóng cầm xe mà nó bảo bạn nó mượn, sau mới nói thật với em).
Thêm nữa là có bác nào có kinh nghiệm giúp nó bỏ bóng k?
Em k muốn nó lại lún sâu vào bóng bánh nữa. +_+ Năm nay năm 4 rồi. Mà thằng này thì k có khiếu học, lạng quạng toi luôn thì khổ ::(Đừng bảo em nghỉ chơi với nó nhé, vì ít ra theo em cảm nhận thì nó vẫn là một người tốt, một trong những thằng hiểu em nhất.

) 
Ngã xưa rồi bây giờ là chết rồi sống lại như vậy mới hiện đại 
Mấy bác bảo k cho vay gì nữa 
.Cái chính em phải lựa đúng vào cái nó tự hào nhất mà chơi..thuốc đắng dã tật