Δ Hideous Someone's Giant

  • Thread starter Thread starter AWT
  • Ngày gửi Ngày gửi

AWT

<table width="150"><tr><td><marquee scrolldelay="1
Giới thiệu

180px-Ship.jpg


The Aerial Fleet có thể được nhìn thấy ở Area này , nghe đồn ở bất cứ 1 Area nào của server Δ , bạn cũng có thể nhìn thấy The Aerial Fleet hay Crest Gun. Trong The World, có 1 con quái vật là Parasite Dragon bị giam giữ ở trên đây, nó không thể xuống được dưới mặt đất và bị giam cầm ở trên The Aerial Fleet như 1 lời nguyền. Bạn có thể nhìn thấy toàn bộ các Area của server Delta khi ở trên này, 1 quanh cảnh đẹp cho những ai muốn khám phá, tuy nhiên rất ít người biết tới Area này. Vì nó là 1 trong 4 vùng đất được gọi là Legendary Land

Sơ đồ map :

[1] - [2]

[1] : Bên ngoài Aerial Fleet
[2] : Parasite Dragon

Event :
- ???
 
Kuro nhìn thấy toàn bộ quanh cảnh của The World ở trên cao, toàn bộ server Delta thu trong tầm mắt ... Kuro thấy có 1 trận chiến lớn xảy ra giữa Twilight Protector và Dark I

Kuro nhìn thấy khẩu Crest Gun chĩa xuống phía trận chiến đó !

Crest Gun :
- Raganarok ! Full Power !

Crest Gun tập trung năng lượng và nguồn nhiệt tỏa ra đủ để thiêu rụi cả server Delta ...
 
Kuro(nhắn):
- zero, bảo tất cả mọi người ra khỏi đó!
 
Tin nhắn của Kuro không gửi đi được ...

MAHO xuất hiện :
- Vì tôi đã chặn đường gửi đi rồi ...
 
Kuro đứng chết trân...đã quá muộn để có thể làm gì...

Kuro:
- Vì sao hả MAHO..vì sao...
 
MAHO :
- Vì tôi là thành viên cuối cùng của guild Hack ! Tôi nghĩ đây là cách để giải quyết chiến tranh ... rẻ nhất ...

MAHO :
- Thực ra Legion không hề có ai phản bội, nhưng cô quên rằng chính tôi là người đã chuyển Mansion tới @Home của mọi người, tôi đã hack lại toàn bộ Mansion để có thể theo dõi được mọi hoạt động của Legion, vì thế Guild Hack luôn nắm bắt thông tin của Legion mọi lúc mọi nơi ...

MAHO :
- Khi khẩu súng ấy khai hỏa, cô sẽ có hòa bình, mà mọi người cùng mong ước ...
 
Kuro:
- Rốt cuộc các người muốn gì...tại sao các người lại làm thế...đừng như vậy...hãy nghxi lại đi!
 
MAHO :
- Hòa bình ! Lúc đầu tôi nghĩ rằng khi Guild Hack thống trị The World, sẽ có hòa bình...

MAHO :
- Nhưng giờ tôi đã nghĩ ra cách đơn giản hơn với 1 khẩu súng và viên đạn Nyx trong tay... chưa kể số Freya tôi nạp vào nó nữa...

Kuro nhìn thấy xung quanh có rất nhiều Freya và hơn nữa đã được nạp vào Crest Gun !
 
Kuro:
- Cô biết tôi đang nghĩ gì không? Cô và Giuld hack khong hiểu thế nào là hòa bình đích thực!
 
MAHO :
- Cô không hiểu thể nào là hòa bình vĩnh viễn ! Cho dù có thuyết phục được họ thì ai dám đảm bảo họ sẽ không tiếp tục cuộc chiến ? Không phải vẫn có những người như legion phải chịu đau khổ sao ?
 
Kuro:
- Nhưng hòa bình đích thực không phải là tắm máu người khác, cũng không phải là áp chế họ...

Kuro:
- đúng, tôi trước kia đã là mọt kẻ ác, tôi khong có tư cách để thuyết giáo cô...Nhưng khi gặp misaka tôi đã hiểu, và tôi tin...

Kuro:
- Rằng nếu chúng ta cố gắng và có lòng tin thì hoà bình thật sự sẽ đến, nhưng không phải bằng cách này!
 
MAHO :
- Tôi không tin rằng đó là con đường dẫn tới hòa bình ... Tôi chọn con đường tắm máu còn hơn !

MAHO :
- Crest Gun ! Khai hỏa sau 15 giây !
 
Kuro:
- tôi tiếc cho cô..giờ đã quá muộn để chặn cô rồi...Tôi cũng không biết phải nói gì nữa!
 
MAHO :
- Vậy sao phải mất công tranh luận ... ?

Crest Gun :
- Ragnarok ! Count Down ! 10 ! 9 !

Bỗng Kuro nghe thấy tiếng của Zero ở ngoài :
- Kuro !
 
Kuro gục xuống,chưa bao giờ cảm thấy bật lực như thế!
 
Zero :
- Đừng Kuro ...

Crest Gun :
- 8 ! 7 ! 6 !
 
Kuro:
- khoan đã..đúng rồi...

Kuro dùng sức mạnh của loki cho hất tung freya vào CrestGun!
 
Zero cố chạy tới :
- Đừng ! Kuro !!!!

Cả căn phòng nổ tung và khẩu súng chỉ kịp phóng ra vài tia sáng xuống phía dưới...

Zero bước vào căn phòng tan tành và nhìn thấy Kuro đang nằm ở đó ...

Zero quỳ xuống tháo mặt nạ ra :
- Geass ! Ta ra lệnh cho cô ! đừng chết mà ...
 
Kuro:
- zero đấy à...sao mà anh phải cuống lên như thế...tôi...
 
Back
Top