Đã có đối tượng - Cần các bác giúp đỡ!

  • Thread starter Thread starter trengem
  • Ngày gửi Ngày gửi

trengem

Youtube Master Race
Tham gia ngày
8/4/09
Bài viết
25
Reaction score
0
Em năm nay 22t, chưa có mối tình nào. Bà chị thương tình mới giới thiệu cho em một em, em này là bạn của chị ấy. Em chưa biết mặt em ấy, mới có SĐT thôi. Bước đầu là nhắn tin làm quen nhưng em không biết nhắn thế nào để gây ấn tượng (lần đầu cua gái mà :)). Mong các bác giúp đỡ nhiệt tình.
Kể từ bây giờ đến lúc thành công hoặc thất bại em sẽ luôn cập nhật tình hình để các bác tư vấn giúp.
 
đầu tiên gửi tn với tiêu đề là "Chào bạn, mình là em của bà chị X nè. Mình nghe chị X của mình giới thịu bạn "vkl" lắm bi giờ mình gửi tn mong đc làm quen với bạn"

vậy đấy :D
 
"Chào bạn, mình là em của bà chị X nè. Mình nghe chị X của mình giới thịu bạn "vkl" lắm bi giờ mình gửi tn mong đc làm quen với bạn"
Gắt ! Bạn nhớ trọng tâm là cái từ bold đậm nhé :))
 
đầu tiên gửi tn với tiêu đề là "Chào bạn, mình là em của bà chị X nè. Mình nghe chị X của mình giới thịu bạn "vkl" lắm bi giờ mình gửi tn mong đc làm quen với bạn"

vậy đấy :D

Chỉ cần thấy cái này là đủ để làm quen, e ấy sẽ gặp bạn cho bằng đc. để làm ji thì có trời mới biết. mà khi gặp chắc là "vcq" (vãi cả quần)
 
Cũng là một ý tưởng hay. Mong các bác tiếp tục giúp đỡ.
 
uiii đùa chút thôi sao mà soắn dữ thế này....
 
tỷ lệ thành công tán gái qua điện thoại là kô cao.
hãy coi đó là phương tiện thôi vì thất bại nhất là khi gặp mặt thật thì thất vọng vì kô như tưởng tượng
chúc may mắn
 
tỷ lệ thành công tán gái qua điện thoại là kô cao.
hãy coi đó là phương tiện thôi vì thất bại nhất là khi gặp mặt thật thì thất vọng vì kô như tưởng tượng
chúc may mắn

Bác hiểu lầm rồi. Đây là bước đầu nhắn tin để làm quen thôi. Chứ sau này em sẽ gặp mặt em ấy và đi chơi...
 
Mấy bạn đọc lại nội quy box đi, có cái từ vãi là dính chưởng cả đám :|

Còn về tình trạng của chủ topic thì chưa biết nói sao, nhưng lần đầu gặp thì ăn mặc, tác phong nó đàng hoàng, chỉnh chu 1 tí để gây ấn tượng, khi gặp cũng đừng nói nhiều, chỉ nói khi cần, nói thế đừng "câm như hến" nha đại ca :|, gái là nó ghét thằng nào mà đang làm quen nhưng không chịu nói, để nó mớm thì kỳ =))

Cứ hỏi về em nó, đặt câu hỏi để đưa em nó vào thế phải trả lời, nó có trả lời câu nào ngạc nhiên thì cũng đừng biểu hiện thái quá của mình nhoa, chẳng hạn như "há hốc mồm" =)), nội dung để hỏi thì "em thích gì? âm nhạc, xem phim, hoa gì..." tóm lại là lần đầu tiên cứ bốc phét như thế đi, chả chết con ruồi nào :D, nhưng đừng cưa bom quá, kẻo nó nổ banh xác là mệt.

Đừng im lặng quá, nói ít sẽ có ấn tượng, ít quá nữa thì nó tưởng nhát gái, nó lại chăn như chăn bò thì khổ =_=
 
Mấy bạn đọc lại nội quy box đi, có cái từ vãi là dính chưởng cả đám :|

Còn về tình trạng của chủ topic thì chưa biết nói sao, nhưng lần đầu gặp thì ăn mặc, tác phong nó đàng hoàng, chỉnh chu 1 tí để gây ấn tượng, khi gặp cũng đừng nói nhiều, chỉ nói khi cần, nói thế đừng "câm như hến" nha đại ca :|, gái là nó ghét thằng nào mà đang làm quen nhưng không chịu nói, để nó mớm thì kỳ =))

Cứ hỏi về em nó, đặt câu hỏi để đưa em nó vào thế phải trả lời, nó có trả lời câu nào ngạc nhiên thì cũng đừng biểu hiện thái quá của mình nhoa, chẳng hạn như "há hốc mồm" =)), nội dung để hỏi thì "em thích gì? âm nhạc, xem phim, hoa gì..." tóm lại là lần đầu tiên cứ bốc phét như thế đi, chả chết con ruồi nào :D, nhưng đừng cưa bom quá, kẻo nó nổ banh xác là mệt.

Đừng im lặng quá, nói ít sẽ có ấn tượng, ít quá nữa thì nó tưởng nhát gái, nó lại chăn như chăn bò thì khổ =_=

Người ta còn chưa quen biết nhau nữa mà đã tính tới việc gặp mặt rồi, lo chi xa thế ;)) ?
 
kinh nghiệm xương máu là cứ phải biết mặt trước đã rồi lả lơi, đưa đẩy sau =)) mấy lần nhắn tin, chat rồi khi gặp bị dính cá sấu rồi :(( cũng đừng tin vào mấy cái ảnh, cứ làm bạn rồi nhìn thấy mặt đã làm gì thì làm :|
 
^

Tuỳ, hên xui mà, lỡ ko phải cá sấu thì sao [-X

Cách hay nhất là keo bà chị kia sắp 1 cuộc gặp giữa 3 người, lúc đó thì có bà chị kia rồi, đỡ ngại hơn 2 người riêng ... Lúc đó muốn chém gì thì chém, nhưng đừng lố quá thôi . Sau đó thì qua tn, chat, phone rồi từ từ mà tới :">
 
đầu tiên gửi tn với tiêu đề là "Chào bạn, mình là em của bà chị X nè. Mình nghe chị X của mình giới thịu bạn "vkl" lắm bi giờ mình gửi tn mong đc làm quen với bạn"

vậy đấy :D

Đùa cái kiểu gì vậy hả ???
 
Khuyên kiểu đấy thế nào cũng bị ăn chém cho mà xem :D
 
Thanks các bác nhưng vấn đề là em đang thực hiện bước 1 là nhắn tin làm quen để gây ấn tượng. Hiện giờ em chưa có điều kiện gặp mặt em ấy. Mong các bác tư vấn giúp vài cái tin nhắn hay hay chút. Khi nào đến bước 2 là gặp mặt em sẽ nhờ các bác tư vấn tiếp.
 
có số ĐT rồi thì chú bắn cho nó mỗi ngày 10K vào sáng sớm.Nếu nó không phản ứng gì thì chú nghỉ đê loại này ham tiền phải biết còn nếu nó nhắn lại hỏi thì bla... chúc sớm thất bại (tình đầu khó thành lắm :D)
 
Em năm nay 22t, chưa có mối tình nào. Bà chị thương tình mới giới thiệu cho em một em, em này là bạn của chị ấy. Em chưa biết mặt em ấy, mới có SĐT thôi. Bước đầu là nhắn tin làm quen nhưng em không biết nhắn thế nào để gây ấn tượng (lần đầu cua gái mà :)). Mong các bác giúp đỡ nhiệt tình.
Kể từ bây giờ đến lúc thành công hoặc thất bại em sẽ luôn cập nhật tình hình để các bác tư vấn giúp.

Chả cần cái gì gọi là ấn tượng cả :)) bác cứ chào hỏi làm wen , nói chuyện bt đi đã . Chủ yếu là trong quá trình lâu dài có làm em kia thjk hay ko chứ

!
 
theo mình bạn cứ c]r x]r bình th][fng thui ,đ]fng có căng thằng bình tĩnh nếu có duyên sẽ ok thui
 
lần đầu thì cứ bình thường thôi.Nếu em kia thấy kết thì chẳng cần phải ấn tượng gì đâu
Đề nghị chủ box post ảnh em ý lên để anh em biết đường tư vấn tiếp =P~
 
Tán gái qua điện thoại khó lắm anh ạ =)). Ít nhất cũng phải hay gặp nhau để thể hiện qua hành động, chứ cứ nói xuông thì ko hiệu quả đâu.
Có lẽ nên xem qua mặt trước nhỡ lacoste quá lại sốc =)).
 
Back
Top