- 27/10/06
- 9,292
- 9,797
Giới thiệu sơ sơ:
Mình có 1 thằng bạn thân rất thân (mặc dù nó thua tuổi, khác trường lớp nhưng do cùng con hẻm lại chơi game, đá banh chung nhiều năm nên có thể coi như anh em kết nghĩa. 2 thằng tới nhà nhau ngủ hoài, đôi khi bố mẹ nó đi làm ăn xa(Bố nó chạy xe các khu miền Nam chở hàng, mẹ nó là dân đầu nậu chuyên thu mua Cafe hột, điều rồi phân phối... thì nó qua nhà mình ăn cơm, ngủ nghỉ ở lại hoài.)
Nói tạm qua gia cảnh nó là nó có 1 người em trai năm nay vừa vào Đại Học. Nó thì học xong trung cấp sửa chữa Ô Tô thì kế nghiệp bố vừa chạy xe vừa quản lỳ 3 đầu xe (1 tải, 1 bus hành khách và 1 con bán tải). Bố thì 1 phần lớn tuổi 1 phần bị bệnh do hút thuốc là và nhậu nhiều nên chỉ chạy con bán tải quanh quanh thành phố. Mẹ là dân đầu nậu mua tận gốc bán tận ngọn( đại thể như ép giá nông dân, chặt chém khách hàng...) nhưng thuộc loại người rất biết tính toán và tính rất kỹ chẳng bao giờ chịu thiệt dù chỉ 1 đồng và cũng khá sòng phẳng, khi con trai bà ăn ở nhà mình thì hàng tháng bà ấy vẫn gửi cho nhà mình ko cà phê rang say thì cũng chè hoặc nông sản...
Vào chuyện
Nó vừa quản lý nhà xe và mua hàng cho mẹ cần tiền xoay vòng vốn thì nó hay đi vay mượn ở 1 chi nhánh ngân hàng lớn ở quận Thủ Đức. Thực ra ngân hàng đó mướn mặt bằng của 1 người họ hàng mình nên mình cũng coi như có quen biết và mình là thằng giới thiệu nó tới đấy vay.
Việc vay mượn làm ăn thì ổn qua gần 1 năm thì nó quen 1 em kiểm toán và qua lại hơn 2 năm thì tính chuyện cưới nhau (2 người quen nhau thì cũng do mình hay vào nhà người họ hàng này chơi và thừong đi ngang quan khu ăn uống của nhân viên ngân hàng nên có quen em kiểm toán này nhưng khi đó mình đăng me 1 con cá khác nên bán cái cho thằng lái xe trên(dù là mình hụt cmnr
). Đại khái mình là ông Tơ bất đắc dĩ).
Mình được hân hạnh mời làm người bưng quả cũng như theo đàng trai xuống Đồng Tháp nơi bố mẹ em kia đang sinh sống (Nói thêm là gia đình này có 1 vài ngừoi con, cháu đã lấy chồng Đài, Hàn).
Chuyện cần hỏi:
Bên nhà gái thách cưới là: 1 Vòng Niềng bằng vàng
Ngoài nhẫn cưới thì phải thêm 3 nhẫn riêng cho gia đình nhà gái và 1 cặp thẻ bài bằng vàng ghi tên tuổi, ngày sinh cô dâu chú rể (DM ko hiểu gia đình này làm gì đòi lắm vàng thể? Nhìn sơ căn nhà cấp 4, 5-6 hộ gia đình trong 1 căn nhà rộng nhưng chỉ có 1 con Elegan và 1 con dream ghẻ bong tróc mà thách cao vl).
Trầu cau, bánh cưới, tiền nạp tài thì mỗi thứ 1 cặp. Ngoài ra nhà trai phải chịu tiền xe đưa rước từ Sài Gòn <-> Đồng Tháp.
Và đàng trai chịu mọi chi phí cưới hỏi nhưng tiền mừng thì chia 50-50.
Việc thách cưới như vậy có phải là quá cao? Hay 1 phần phong tục khu đó là vậy? Bà mẹ của thằng lái xe có vẻ bất mãn và nhất quyết ko cho cưới.
Mình cũng tính 1-2 năm nữa cũng rước 1 em miền Tây về dinh nên muốn tham khảo trước.
Tái bút: Thằng lái xe có vẻ buồn nên nó rủ mình đi ăn uống xả stress và khi say say mình buột miệng 1 câu: "Mẹ mày tính thế là đúng, nó đi lấy Hàn/Đài thì cũng déo dc 1/10 cái đống đấy" mà ko hiểu sao tới tai em kiểm toán kia và em ấy méc với con GF mình kiểu gì ko biết nhưng GF mình nhất quyết ko gặp mặt, gọi điện ko nghe...
Mình có 1 thằng bạn thân rất thân (mặc dù nó thua tuổi, khác trường lớp nhưng do cùng con hẻm lại chơi game, đá banh chung nhiều năm nên có thể coi như anh em kết nghĩa. 2 thằng tới nhà nhau ngủ hoài, đôi khi bố mẹ nó đi làm ăn xa(Bố nó chạy xe các khu miền Nam chở hàng, mẹ nó là dân đầu nậu chuyên thu mua Cafe hột, điều rồi phân phối... thì nó qua nhà mình ăn cơm, ngủ nghỉ ở lại hoài.)
Nói tạm qua gia cảnh nó là nó có 1 người em trai năm nay vừa vào Đại Học. Nó thì học xong trung cấp sửa chữa Ô Tô thì kế nghiệp bố vừa chạy xe vừa quản lỳ 3 đầu xe (1 tải, 1 bus hành khách và 1 con bán tải). Bố thì 1 phần lớn tuổi 1 phần bị bệnh do hút thuốc là và nhậu nhiều nên chỉ chạy con bán tải quanh quanh thành phố. Mẹ là dân đầu nậu mua tận gốc bán tận ngọn( đại thể như ép giá nông dân, chặt chém khách hàng...) nhưng thuộc loại người rất biết tính toán và tính rất kỹ chẳng bao giờ chịu thiệt dù chỉ 1 đồng và cũng khá sòng phẳng, khi con trai bà ăn ở nhà mình thì hàng tháng bà ấy vẫn gửi cho nhà mình ko cà phê rang say thì cũng chè hoặc nông sản...
Vào chuyện
Nó vừa quản lý nhà xe và mua hàng cho mẹ cần tiền xoay vòng vốn thì nó hay đi vay mượn ở 1 chi nhánh ngân hàng lớn ở quận Thủ Đức. Thực ra ngân hàng đó mướn mặt bằng của 1 người họ hàng mình nên mình cũng coi như có quen biết và mình là thằng giới thiệu nó tới đấy vay.
Việc vay mượn làm ăn thì ổn qua gần 1 năm thì nó quen 1 em kiểm toán và qua lại hơn 2 năm thì tính chuyện cưới nhau (2 người quen nhau thì cũng do mình hay vào nhà người họ hàng này chơi và thừong đi ngang quan khu ăn uống của nhân viên ngân hàng nên có quen em kiểm toán này nhưng khi đó mình đăng me 1 con cá khác nên bán cái cho thằng lái xe trên(dù là mình hụt cmnr

). Đại khái mình là ông Tơ bất đắc dĩ).Mình được hân hạnh mời làm người bưng quả cũng như theo đàng trai xuống Đồng Tháp nơi bố mẹ em kia đang sinh sống (Nói thêm là gia đình này có 1 vài ngừoi con, cháu đã lấy chồng Đài, Hàn).
Chuyện cần hỏi:
Bên nhà gái thách cưới là: 1 Vòng Niềng bằng vàng
Ngoài nhẫn cưới thì phải thêm 3 nhẫn riêng cho gia đình nhà gái và 1 cặp thẻ bài bằng vàng ghi tên tuổi, ngày sinh cô dâu chú rể (DM ko hiểu gia đình này làm gì đòi lắm vàng thể? Nhìn sơ căn nhà cấp 4, 5-6 hộ gia đình trong 1 căn nhà rộng nhưng chỉ có 1 con Elegan và 1 con dream ghẻ bong tróc mà thách cao vl).
Trầu cau, bánh cưới, tiền nạp tài thì mỗi thứ 1 cặp. Ngoài ra nhà trai phải chịu tiền xe đưa rước từ Sài Gòn <-> Đồng Tháp.
Và đàng trai chịu mọi chi phí cưới hỏi nhưng tiền mừng thì chia 50-50.
Việc thách cưới như vậy có phải là quá cao? Hay 1 phần phong tục khu đó là vậy? Bà mẹ của thằng lái xe có vẻ bất mãn và nhất quyết ko cho cưới.
Mình cũng tính 1-2 năm nữa cũng rước 1 em miền Tây về dinh nên muốn tham khảo trước.
Tái bút: Thằng lái xe có vẻ buồn nên nó rủ mình đi ăn uống xả stress và khi say say mình buột miệng 1 câu: "Mẹ mày tính thế là đúng, nó đi lấy Hàn/Đài thì cũng déo dc 1/10 cái đống đấy" mà ko hiểu sao tới tai em kiểm toán kia và em ấy méc với con GF mình kiểu gì ko biết nhưng GF mình nhất quyết ko gặp mặt, gọi điện ko nghe...

