Đàm luận về RPG 8-}

Status
Không mở trả lời sau này.
Chắc là tên tứ ép đây mà,chán ông quá cãi nhau làm gì cho hao hơi thía.
Cái Saga trên PS2 chơi cũng đc sao ông chê nó dỡ vậy trời,vẫn mang phong cách của dòng ấy mà.Chỉ là remake lại từ 2D sang 3D thui.
Ặc ặc xem lại thấy có người bảo PoP là RPG nghe xong thấy có vấn đề to như cái bánh xe bò ấy.
 
* À mà SVS này, teo tưởng cái Prince of Persia ấy đâu được tính là RPG ? 8-} Teo thấy nó Platformer thì chính xác hơn. Má đúng là hồi xưa mê cái ấy lắm, chơi cái ấy nghệ thuật bà cố, lại chỉ được đúng 1 tiếng để mà cứu con pé công chúa nếu ko khỏi có vợ để mà .... :'> Hồi đấy kỷ lục teo là finish 8 màn trong vòng 30 phút :))
 
hôm nay định vào war đọc xong bài của thằng vật hết muốn nói 8-}
cuối cùng thì cũng có thằng dc vào Ignore list của mình rồi :'> từ trước đến nay chưa có ai dc vào đấy ;))
1. Tại sao thèng quan bị ban theo tao thế ? O_o Teo thì văng tứ tung nhưng nó có văng con khỉ gì đâu ? O_o Ai chém thế đưa teo cái tên teo đi kiện cho bay nick thèng Cres luôn nào
tớ ra đi rất là thoả mãn FFFF à :x lại còn về đúng ngày SN của gà nữa <:-P <:-P
To litikali : Trong đây nhiều người đang cay ông lắm á . họ dùng nhiều thủ đoạn để đưa ông vào bẫy và bị gameover . đừng cãi nhau làm gì trong đây nữa làm gì phí công
sẽ ko có cái thủ đoạn nào để giết nó đâu vì nó ko đáng để phải làm chuyện ấy ;))
Còn cái thể loại RPG tớ ghét nhất là mấy cái RPG ăn theo như kiểu Lord of the ring hay Harry Potter. Chơi nói thật là còn khó ngửi hơn Sh!t.
nó có RPG à tớ ko biết đấy +_____+
mấy game ngày xưa đến giờ mình chả nhớ gì cả hôm nào phải làm lại 1 lần thôi :'> đang chơi VP chơi xong cai 2 tự nhiên thấy nhớ Lenneth quá :'>
 
* Thế thì wa nhà tao hốt Image 2 cái VP về mà càn đi :'> Chứ cái bộ disk VP tao kinh nghiệm là cứ để không khỏang nửa năm là nó tự động ... hư =)) VP với Chrono Cross là 2 bộ disk game RPG dễ hư nhất trên PSx mà tao từng biết =))

_ Ý teo là mày chưa kịp làm gì mới có 1 bài mà đi thì tệ wá =)) Ít ra fải được như teo chửi vung tán tàn sướng cả ruột chúng nó đọc tức xạm cả mặt rồi ra đi nó mới phế, mày đi vậy kể ra hơi oan =))

* Teo vừa tìm ra được Perfect Image của mấy cái game con khỉ bị hư, sướng wá. Cuối cùng thì cũng chạy được bản Perfect của Vandal Hearts 2 và Rhapsody roài :x

_ Mà wên, anh em ở TP thèng nào nổi máu ưa chơi lại game cũ thì xách vài cái DVD Blank hoặc vài ngàn tiền lẻ wa nhà teo xách về 1,2 cái DVD Image Coll là chơi phê :'> Teo đủ hết hết hết roài XDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
 
VP tớ còn ở nhà ....chả biết mình mua khi nào mà còn tới bây giờ ~.~
Ý teo là mày chưa kịp làm gì mới có 1 bài mà đi thì tệ wá Ít ra fải được như teo chửi vung tán tàng suớng cả ruột chúng nó đọc tức xạm cả mặt rồi ra đi nó mới phế, mày đi vậy kể ra hơi oan
ức là chổ ấy đấy mình mới vừa định thôi là đã bị :-s ....anh tím hay vãi ...đúng là người mình hâm mộ :x
 
Ôi xác chết nhiều biết bao (thực ra chỉ có 2 thằng), một phút tưởng niệm cho người đã khuất nào.
Không biết tiếng Anh, bấm X liên tục không có gì là sai. Ô thế nhưng chơi kiểu đó mà lại khoái gáy thì... đi đập đầu chết đi cho nó đỡ ô nhiễm môi trường.
Thằng kia, có Rhapsody xịn rồi à? Ném đây gấp, lâu chưa chơi được cái RPG nào cả, thèm rồi.
 
Này cho chị hỏi em LITi nào đó học năm thứ ba trường tự nhiên cái. Em làm mất mặt dân tự nhiên rồi đấy, chị cũng học cùng trường với em tuy khác khoa, ít ra là cũng hơn em được hai tuổi nếu như em đi học đúng tuổi và k bị lưu ban năm nào. Thông thường dân lý kể cũng hơi cao ngạo, nhưng thưa với em là cái bằng cử nhân ở nước ta cũng chưa thể nói là cao cả j đâu mà em mang nó đi hù thiên hạ, nói j đến chuyện là mảnh bằng còn chưa cầm tay mà đã tinh vi. Em ra đường mà ti toe như thế, có ngày tét răng. Hơn nữa là nhà khoa học tương lai chị nghĩ chắc em đã được giáo dục phong cách tranh luận đầy trí tuệ hơn đấy chứ. Hay là học rồi nhưng cũng chỉ như nước đổ lá khoai, k tiếp thu nổi
 
_ Dạ, thưa cái anh giè em ko để ý đang ca rống nào là trí thức sinh viên năm 3 .v..v.v đấy. Thưa anh iem bản thân thèng mất dạy này cũng đang là sinh viên năm 3 của ĐH KHTN TPHCM. So về trí thức với anh thì iem e cũng không thua đâu [mà theo iem thì em còn hơn đấy chứ 8-}] Cho nên xin anh dẹp dùm cái mớ ta là sinh viên .v.v..v nghe nó nhục lắm cơ :x Ở đây những thèng iem wen và anh đang chửi sa sả iem chả thấy có thèng nào trình độ thấp kém dưới anh cả. Chẳng wa chúng iem ko khoe ko có nghĩa là chúng em ngu. Chỉ có mình anh khoe thui, bây giờ chúng ta cùng đọc lại những gì anh viết về "ra vẻ" nào =))
Không đánh không quen biết, được, để tôi hỏi thử vài câu:
1)học ở chi nhánh nào, dưới Thủ Đức hay trên Nguyễn Văn Cừ.
2)học khoa nào, có những môn học gì?
3)Môn mà nhiều khoa phải học nhất ở năm 2, Giảng viên là cô Ẩn, mọi năm thi tự luận, chỉ 1 lần gần đây thi trắc nghiệm, và hiện đã bỏ môn đó với sinh viên năm 2. Môn đó là môn gì.
Tôi không nói trình độ học vấn ai cao hơn. Nguyên nhân là:
_Tôi lịch sự hơn, lúc đầu chỉ kiện lên BQT thì có kẻ vào bảo tôi ra vẻ trí thức->tôi khẳng định mình trí thức, thế thôi, không nói là tôi hơn hẳn mọi ngừi->có kẻ nghi ngờ trình độ của tui->tui hỏi muốn thử trình độ không->có kẻ bảo kiến thức tôi vứt sọt rác->tôi khẳng định nó có giá trị, có thể kiếm ra tiền.
_ Chúng iem ko hề tự xưng pro. Nhưng bọn iem ở đây tức khí chửi mấy thèng chơi RPG rác rưởi thì e là cũng ko có gì sai. Chúng iem có quyền chửi, mà chúng iem chửi ... đổng là chính, anh nào nghe nhột hú lên thì tự biết iem ko ý kiến =)) Và này nữa, xin các anh đừng biện hộ những câu kiểu như "nghèo" "dốt Eng" .v.v.v. thế cho hỏi ở đây được mấy thèng giàu ? Đây từ năm lớp 10 đã fải chính thức đi làm thêm để kiếm tiền mua disk chơi game, sắm sửa .v.v..v rồi. "Nghèo" là cái biện minh nhảm nhí, đưa chuyện ta nghèo mày giàu mày chơi nhiều .v..v.v nghe nó nhục lắm 8-}
Đã phạm quy còn cãi, nội quy là không được dùng từ tục tĩu + không được chửi thành viên khác+không được đụng chạm tôn giáo. Cậu đã "chửi đổng", còn dùng từ khó nghe, lại ghi "đạp đổ bàn thờ phật", phạm quy rành rành.
Nghèo chỉ là cách nói, tôi gia đình đủ ăn đủ mặc, làm thêm để chứng tỏ mình không kém ai thôi. Nhưng thằng bạn thân của tôi bỏ học năm lớp 7 để kiếm việc làm nuôi gia đình, giờ nó khá lên nhưng chơi game tiếng Anh không thể hiểu nên tôi thông cảm với những người như thế. Hướng dẫn game tôi làm ra lúc đầu cũng chỉ vì vui, muốn giúp bạn tôi giải trí với game dễ hơn.
Lại đạo đức giả nữa cơ ^O^ Mà iem phương châm là ko chơi với mấy thèng đạo đức giả.
Đạo đức giả hay không chỉ do cậu gán cho, không có bằng chứng gì hết.
Thế nên sau bài này iem xin Ignore list những thèng đeo mác đạo đức giả ngay trên trán ạ :'> Còn cái chuyện giỏi Eng dốt Eng thì ... =)) Anh chỉ dùm cho iem thèng nào mới đẻ ra trên đất Việt đã giỏi Eng iem xem thử chút cho mở rộng tầm mắt. Nếu ko nhờ chơi game RPG thì bi giờ cái vốn liếng tiếng Eng của iem ko được như thế này đâu. Bởi vậy càng mắc cười khi những thằng tuyên bố "dốt Eng chơi bỏ cốt truyện" .v..v. nếu dốt thì nhờ việc chơi RPG nghiên cứu story tra cứu từ vựng .v..v.v. rồi sẽ giỏi lên ngay, lại càng thêm 1 lợi ích của việc chơi game RPG.
Khoe mình giỏi tiếng Anh phải không? Có thể cậu có khiếu tiếng Anh, nhưng người khác không có khiếu, phải thông cảm người ta chứ. Có điều tôi không tệ English đâu nhé, tôi phần lớn tham khảo cách chơi game bằng tiếng Anh. Hơn nữa tài liệu đại học khoa học tự nhiên mà tôi coi có những môn viết toàn tiếng Anh.
Thật sự chỉ cần chơi mà có cố gắng nghiên cứu Eng hay story một chút thì sau khỏang 2 game RPG là trình Eng đã đủ để căn bản từ đó luyện thêm rồi. Cái lý luận của mấy đứa chơi bỏ story nghe thật hay. Còn nếu đã ko wan tâm story thì chơi RPG chỉ còn cái mẽ chứ còn gì là hay ?
Tôi chơi game RPG là cốt tìm hiểu cốt truyện, và tôi không bỏ truyện, nên cậu muốn chê bai tôi thì tìm cái khác đi. Có điều, vẫn như đã ghi ở trên, tôi thông cảm cho những ai hạn chế về English.
Game RPG hệ thống thuộc loại ko hấp dẫn như những game khác thời xưa, nếu ko vì story thì chơi hay ho lắm nhỉ ? Chơi để rồi kiếm hướng dẫn tiếng Việt đi lấy bí mật rồi chơi cho phá đảo mà thậm chí ko cần hiểu biết chút xíu gì về nội dung 1 game gọi là cách chơi RPG ? Xin thưa ko, cái đó như thể anh xem 1 bộ phim mà anh tắt tiếng tắt phụ đề coi hình từ đầu tới cuối vậy. Thế thì ai là người thiệt hại ? Là anh vì anh đã bỏ qua cái chi tiết hay nhất của RPG so với các dòng khác : Cốt truyện. Thà anh chơi game action game thể thao .v.v. anh ko wan tâm đến cốt truyện thì ko sao. Anh đã chơi RPG mà ko thèm đọc cốt truyện thì chớ trách dân chơi RPG "đích thực" như chúng iem chửi là ngu ["đích thực" khác với "pro" nhé, nếu ko hỉu iem sẽ giải thích cho ^O^]. Xin hết.
Đừng lên lớp tôi chuyện này, tôi chủ trương đã chơi RPG là phải hiểu nội dung, và luôn luôn tìm hiểu thêm, tôi rất hạn chế trong việc tìm hiểu bí mật và gameplay, nhưng nội dung thì rất có hứng thú.
@To all anh em : thây kệ các bạn Nhạc Bất Quần đấy đi anh em. Ignore list update và đàm luận RPG típ nào ^O^
Nhạc Bất Quần còn biết 2 tiếng liêm sỉ nên mới "ngụy quân tử". Kẻ "chân tiểu nhân" thì không biết 2 tiếng đó. Con người phải biết liêm sỉ chứ nhỉ.
meoapple nói:
Này cho chị hỏi em LITi nào đó học năm thứ ba trường tự nhiên cái. Em làm mất mặt dân tự nhiên rồi đấy, chị cũng học cùng trường với em tuy khác khoa, ít ra là cũng hơn em được hai tuổi nếu như em đi học đúng tuổi và k bị lưu ban năm nào. Thông thường dân lý kể cũng hơi cao ngạo, nhưng thưa với em là cái bằng cử nhân ở nước ta cũng chưa thể nói là cao cả j đâu mà em mang nó đi hù thiên hạ, nói j đến chuyện là mảnh bằng còn chưa cầm tay mà đã tinh vi. Em ra đường mà ti toe như thế, có ngày tét răng.
À, thưa chị, tính tự hào của trường tự nhiên đâu rồi. Theo những gì giảng viên trong trường cho biết thì kiến thức của nhà trường truyền lại về mặt lý thuyết luận thì cao hơn hẳn nhiều nước trong khu vực, và không thua kém thế giới. Toán cao cấp A1, A2 khoa lý cũng học sách Đê mi đô vic của liên xô. Chỉ có thực hành không bằng người ta vì điều kiện kinh tế.
Ơ, thật ra nếu mình có quen biết thì chị nên tự giới thiệu, để tránh đắc tội. (Hơi nghi vì đệ chưa hề bảo mình học khoa lý.)
Hơn nữa là nhà khoa học tương lai chị nghĩ chắc em đã được giáo dục phong cách tranh luận đầy trí tuệ hơn đấy chứ. Hay là học rồi nhưng cũng chỉ như nước đổ lá khoai, k tiếp thu nổi
Chị có thể chỉ bảo tranh luận thế nào cho trí tuệ hơn chứ? Trong trường không (hay chưa) dạy cách tranh luận.
 
nói chung chúng ta đã xúc phạm đến mấy thèng chơi RPG rác rưởi rồi...khổ thế đấy +____+
hix đến người khác làm gì ở nhà mà nó cũng phải chỏ vào nữa +____+
_Tôi lịch sự hơn, lúc đầu chỉ kiện lên BQT thì có kẻ vào bảo tôi ra vẻ trí thức->tôi khẳng định mình trí thức, thế thôi, không nói là tôi hơn hẳn mọi ngừi->có kẻ nghi ngờ trình độ của tui->tui hỏi muốn thử trình độ không->có kẻ bảo kiến thức tôi vứt sọt rác->tôi khẳng định nó có giá trị, có thể kiếm ra tiền.
lúc đấy teo chỉ nói mày là 1 thằng ra vẻ trí thức trên 4rum thôi chứ chả cần biết mày trí thức ngoài đời thế nào( có thể mày ko hiểu )
mà hình như đây là topic bàn về RPG và người nào đấy nếu ko có gì muốn nói về RPG thì xin biến giùm chúng tôi đã biết là tương lai anh sẽ là cử nhân, có thể là thạc sỹ tiến sỹ và trình E cũng cao à à ...biết hết rồi +____+
Nhạc Bất Quần còn biết 2 tiếng liêm sỉ nên mới "ngụy quân tử". Kẻ "chân tiểu nhân" thì không biết 2 tiếng đó. Con người phải biết liêm sỉ chứ nhỉ.
vậy tiêu chí của anh là phải ra vẻ trí thức để cho người thấy à :'>
 
Bọn này đang khoe trình đây à ??!?!?? :-?
 
Hơ hơ, lớn chuyện nhỉ.

@mèo ngố: khùng chưa từng thấy, màu mè không đúng chỗ, với mấy thằng này nói lí với sự. Biết câu đàn gảy tai trâu không.

Thưa anh iem bản thân thèng mất dạy này cũng đang là sinh viên năm 3 của ĐH KHTN TPHCM.

Thế mới nhục cơ chứ, phải học chung trường với mấy thằng mất dạy:-& Đừng nói mày học khoa nào, tao lại ác cảm khoa đó. Bảo học khoa lý chỉ có nước tao treo cổ. Thầy N.A.Phương mà biết cũng thấy nhục.

À, thưa chị, tính tự hào của trường tự nhiên đâu rồi. Theo những gì giảng viên trong

Ngu, ngố, nó ghi vậy mà cũng tin.

Không biết tiếng Anh, bấm X liên tục không có gì là sai. Ô thế nhưng chơi kiểu đó mà lại khoái gáy thì... đi đập đầu chết đi cho nó đỡ ô nhiễm môi trường.

Xạo ke, mày cũng thế chứ hơn gì, đập đầu chết đi con.

Mà thằng nào bảo LOTR, HP, POP RPG thì đúng là thằng đần còn hơn thằng ngố.

Không đánh không quen biết, được, để tôi hỏi thử vài câu:

Một cái ngu nữa, nó hỏi anh chị bạn bè nó học trong đó thì biết.

Nhạc Bất Quần còn biết 2 tiếng liêm sỉ nên mới "ngụy quân tử". Kẻ "chân tiểu nhân" thì không biết 2 tiếng đó. Con người phải biết liêm sỉ chứ nhỉ.

Câu này hay nhất=)) Súc sinh biết liêm sỉ không.#>:)
Đúng là kẻ sĩ dù chửi vẫn thành thơ, quân tử dẫu mắng cũng là văn.
coi câu này làm tớ nhớ đến "Lao Ái"=))

Chị có thể chỉ bảo tranh luận thế nào cho trí tuệ hơn chứ? Trong trường không (hay chưa) dạy cách tranh luận.

Tớ dạy cho. Đi với phật mặc cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Nói với tụi này phải sủa ăng ẳng lên, không thì đừng viết gì hết.

tới thằng sihro: Gấu gấu, ẳng ẳng, ùm bò.
Hiểu không con, không để tao về tập sủa lại cho đúng tiếng mấy con cẩu con bò rồi giao tiếp với mày sau. Tập hơi lâu vì tao không có khiếu tập tiếng súc sinh.

Mà đây không phải bàn về RPG là gì:

Tôi chơi game RPG là cốt tìm hiểu cốt truyện, và tôi không bỏ truyện, nên cậu muốn chê bai tôi thì tìm cái khác đi. Có điều, vẫn như đã ghi ở trên, tôi thông cảm cho những ai hạn chế về English.

Không đọc được chữ viết của diễn đàn cơ đấy.#>:)

Tớ cũng bàn RPG tí. Mấy thằng ra vẻ lỏi RPG tự nhận mình tìm tòi, chơi hiểu nội dung game rồi coi khinh kẻ khác thật ra là láo xạo. Tụi bay có viết hướng dẫn bao giờ chưa bày đặt sạo là mình tự tìm tòi, toàn đi coi hướng dẫn của người khác hơn gì ai. Nếu tui bay viết hd rồi thì tụi bay viết làm gì mà chửi mấy thằng chơi theo hướng dẫn. Ra vẻ mình lỏi à.

Nói chung là vì mấy thằng tự cao như tụi bay mà tao ngán ngẩm vào diễn đàn hỏi chuyện quá rồi. Tự chơi còn hơn vào hỏi 1 câu coi chửi ngứa mắt.
 
Nói rất đúng , nhất là lũ chơi game Onl
oan quá, lineage có cốt truyện đàng hoàng, và rất hay nữa kia, chỉ là cái lũ chơi game hơi quá khích hoặc điên khùng thôi.

Sai to, giờ Story game ngày càng cầu kì, phức tạp chứ ko đơn giản như xưa nữa , đố cậu kiếm được cái game Nes nào có cốt truyện hay như FFX hay Shadow Hearts .....
câu này đúng, yeah.

Câu cuối cùng : đây là sở thú hay là quán nhậu vậy?
 
Và này nữa, xin các anh đừng biện hộ những câu kiểu như "nghèo" "dốt Eng" .v.v.v. thế cho hỏi ở đây được mấy thèng giàu ? Đây từ năm lớp 10 đã fải chính thức đi làm thêm để kiếm tiền mua disk chơi game, sắm sửa .v.v..v rồi. "Nghèo" là cái biện minh nhảm nhí, đưa chuyện ta nghèo mày giàu mày chơi nhiều .v..v.v nghe nó nhục lắm 8-} Lại đạo đức giả nữa cơ ^O^ Mà iem phương châm là ko chơi với mấy thèng đạo đức giả. Thế nên sau bài này iem xin Ignore list những thèng đeo mác đạo đức giả ngay trên trán ạ :'> Còn cái chuyện giỏi Eng dốt Eng thì ... =)) Anh chỉ dùm cho iem thèng nào mới đẻ ra trên đất Việt đã giỏi Eng iem xem thử chút cho mở rộng tầm mắt. Nếu ko nhờ chơi game RPG thì bi giờ cái vốn liếng tiếng Eng của iem ko được như thế này đâu. Bởi vậy càng mắc cười khi những thằng tuyên bố "dốt Eng chơi bỏ cốt truyện" .v..v. nếu dốt thì nhờ việc chơi RPG nghiên cứu story tra cứu từ vựng .v..v.v. rồi sẽ giỏi lên ngay, lại càng thêm 1 lợi ích của việc chơi game RPG. Thật sự chỉ cần chơi mà có cố gắng nghiên cứu Eng hay story một chút thì sau khỏang 2 game RPG là trình Eng đã đủ để căn bản từ đó luyện thêm rồi. Cái lý luận của mấy đứa chơi bỏ story nghe thật hay. Còn nếu đã ko wan tâm story thì chơi RPG chỉ còn cái mẽ chứ còn gì là hay ? Game RPG hệ thống thuộc loại ko hấp dẫn như những game khác thời xưa, nếu ko vì story thì chơi hay ho lắm nhỉ ? Chơi để rồi kiếm hướng dẫn tiếng Việt đi lấy bí mật rồi chơi cho phá đảo mà thậm chí ko cần hiểu biết chút xíu gì về nội dung 1 game gọi là cách chơi RPG ? Xin thưa ko, cái đó như thể anh xem 1 bộ phim mà anh tắt tiếng tắt phụ đề coi hình từ đầu tới cuối vậy. Thế thì ai là người thiệt hại ? Là anh vì anh đã bỏ qua cái chi tiết hay nhất của RPG so với các dòng khác : Cốt truyện. Thà anh chơi game action game thể thao .v.v. anh ko wan tâm đến cốt truyện thì ko sao. Anh đã chơi RPG mà ko thèm đọc cốt truyện thì chớ trách dân chơi RPG "đích thực" như chúng iem chửi là ngu ["đích thực" khác với "pro" nhé, nếu ko hỉu iem sẽ giải thích cho ^O^]. Xin hết.

thế đi làm thêm mua dĩa về rồi bỏ dĩa vào đây chạy đây , bỏ vào mồm , kiếm đại cái dây điện nào đó cắm vào lỗ mũi , chữ tưởng tượng chạy lên mắt phải không :'>
cái chính là cái máy chơi game ấy :'>
cái đó ông đi làm kiếm tiền vào năm lớp 10 thì tui phục ông ^^
tuy nhiên nội việc năm lớp 10 đi làm cũng đủ phục rồi , có điều , ông hiểu sai về cái chữ nghèo rồi , tui đóan chắc nhà ông cũng thuộc loại khá giả phải không , ít nhất cũng trung lưu trở lên ^^ , nếu sai thì cho tui xin lỗi , còn nếu đúng thì cái định nghĩa về chữ nghèo ở đây của ông sai rồi .
Biết thì nói , không biết thì thôi đừng nói không ai ép ông cả ông 4 ép =))
Mỗi người có một hòan cảnh khác nhau , ông không thể dùng cái hòan cảnh của mình rồi hiểu cái chữ nghèo người khác nói để mà phê phán đâu , tất cả những cái khác ông phê phán thì dù là lời khó nghe , tui thấy cũng khá đúng , tuy nhiên , cái vụ nghèo này thì tui thấy ông sai rồi .
Và cũng chả ai nói ở đây mày giàu mày chơi nhiều tao nghèo tao chơi được ít cả , cao lắm thì chỉ có tui nghèo tui chơi được ít chứ chả có ai phê phán mày giàu chơi nhiều hơn tao nên biết nhiều hơn tao . Chơi ít nhưng chơi được những game hay cũng đủ mừng rồi ^^
Còn chuyện nhờ chơi game mà giỏi tiếng Anh lên là một khái niệm khá mơ hồ , hầu hết các game bây giờ đều bằng tiếng Anh cả , nhưng số người nhờ chơi mà giỏi lên thì được bao nhiêu , chiếm được bao nhiều phần trăm :|
hơn nữa , khi ra hàng chơi , chả ai rinh theo cả 1 cuốn từ điển để tra từng từ mình không biết trong các đọan hội thoại để hiểu cốt truyện cả , vì không ai có đủ tiền mà làm thế cả . Điều này nếu có làm được thì chỉ có thể thực hiện bởi những người ngồi ở nhà chơi thôi .
Còn ngoài ra , muốn ngồi hàng chơi mà trình tiếng anh vẫn tăng cao lên thì ra net , lên down cái gamefaq về , in ra 1 đọan mình đang đi , rồi đem về mà cố mà đọc hiểu , sẽ tăng trình tiếng anh thôi =)) . Tuy nhiên cách này cũng chẳng mấy ai làm cả , thế nên , việc người chơi game thì nhiều , nhưng trình tiếng anh tăng lên chẳng bao nhiêu không có gì là lạ cả .
Tui cũng thế , hồi đầu chơi Chrono Trigger và FF 3 , tui trình tiếng anh còn :-s , thế nên , lúc đó chỉ chơi vì thấy gameplay hay thôi , còn mấy đọan hội thoại thì hiểu được nhiêu thì hiểu , không hiểu thì cho qua nhanh , mãi sau này , khi có cơ hội được chơi lại qua giải lập trên máy vi tính , tui mới cố gắng hiểu rõ được nó , được cốt truyện của nó .
Còn theo lập luận của ông , ai chơi bỏ qua cốt truyện của nó thì là shit hết , vậy nỗ lực sau này muốn hiểu rõ cốt truyện của nó hơn ở lần chơi thứ 2 , khi có điều kiện hơn thì là gì đây , có còn là shit không :|
vậy nên đừng có vơ đũa cả nắm , còn tùy trường hợp , hòan cảnh của mỗi người nữa :|
còn dĩ nhiên , có những người thích chơi mà bỏ qua cốt truyện , chơi theo phong trào vì nghe nói game này hay , chơi cho bằng chị bằng anh bằng em , chơi nhanh nhanh về nước khoe ta đây về nước thì tui không có ý kiến :|
 
có ai lần đầu tiên chơi game RPG mà nguyên cứu cốt truyện 1 cách tường tận không vậy -___- . Cứ như là thằng nào đá banh giỏi thì có quyền sỉ nhục mấy thằng đá dở hay không biết đá á =)) . Ông thử vào box Thể thao rồi la lớn : Tạo sao chúng bay thích thể thao coi chúng nó có chửi vào mặt ông không :D
 
tuy nhiên nội việc năm lớp 10 đi làm cũng đủ phục rồi , có điều , ông hiểu sai về cái chữ nghèo rồi , tui đóan chắc nhà ông cũng thuộc loại khá giả phải không , ít nhất cũng trung lưu trở lên ^^ , nếu sai thì cho tui xin lỗi , còn nếu đúng thì cái định nghĩa về chữ nghèo ở đây của ông sai rồi .
Hay hay, câu này hay.
Ê, thằng kia, ỷ giàu phách lối, đi làm kiếm tiền mua game, oẹ, buồn nôn, đáng thương quá ha. Bây giờ tao phải làm để kiếm tiền lo việc học thì sao.
Tao phải làm vật vã cũng chả đủ tiền mua máy, chú tao mới cho cái PC lởm 1 năm nay, giờ tao chỉ có mỗi ngày nửa giờ chơi game thì sao. Cái tụi công tử con nhà giàu như tụi bay ở đó khinh người. (không nói ông nhá mèo).
hơn nữa , khi ra hàng chơi , chả ai rinh theo cả 1 cuốn từ điển để tra từng từ mình không biết trong các đọan hội thoại để hiểu cốt truyện cả , vì không ai có đủ tiền mà làm thế cả .
Có mấy thằng điên mới làm thế. Bởi zậy ra quán tao chả bao giờ chơi game nhập vai. Tao dốt tiếng Anh thì đã sao, khinh người vừa vừa thôi.
mèo ngố: lên thường xuyên thì tranh đấu dùm. Thích cứ kiện, tớ bị ban cũng không trách, không thể nhịn tụi khinh người thái quá vầy.
 
Ông Mậu khùng ơi là ông mậu khùng , giọng cười khớ khớ của ông để đâu rồi , giận quá cười hết nổi rồi hả =))=))=))
ai đi kiếm tiền vì mục đích gì tui không cần biết , chỉ cần biết đi làm kiếm được tiền là đủ phục rồi , vì tới giờ tui vẫn chưa đi làm kiếm được cắc nào cả ^^
Còn ra quán game chơi game gì thì tùy , tui không có ý kiến , còn tui hồi trước ra quán thì cứ RPG và re đi đều bước , còn vài loại game khác , nhưng không đáng kể đến ^^
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top