KoolSC2vn
Mr & Ms Pac-Man
- 8/10/10
- 189
- 0
Chào các bạn!
Biết đến GVN khá lâu rồi nhưng hôm nay là lần đầu tiên ghé thăm box tâm sự, có lẽ là một ngày dài mệt mỏi và gặp phải nhiều điều muộn phiền nên mới cho cơ hội được gặp gỡ các bạn. Có lẽ các bạn sẽ chẳng bao giờ quan tâm mình là ai đâu, bởi vì mình chẳng là ai cả. Nhưng nếu bạn ghé thăm bài viết này của mình thì mong các bạn hãy đọc hết, vì đây là tâm sự của mình, cũng là một tâm sự của 1 người chơi game bao năm nay nhưng chẳng mấy thành công trong cuộc sống và cũng đến tuổi bước chân vào đời, bôn ba kiếm tiền
Mình năm nay 24 tuổi, cái tuổi chẳng còn trẻ nữa để ngồi 16 tiếng 1 ngày để hoàn thành một game ưa thích cho dù có muốn chơi game đó thể nào đi chăng nữa vì ở tuổi này, đôi khi bạn sẽ phải dừng lại, suy nghĩ cho cuộc sống, cho tương lai, cho gia đình, bè bạn, và việc học tập, công việc. Trăn trở cho cuộc sống ngoài game.
Thất bại trong trường đại học mình cảm thấy mọi thứ thật chênh vênh, có lẽ trong số các bạn ai cũng trải qua cảm giác này; nó xuất hiện khi bố mẹ bạn ca cẩm về việc chơi game suôt ngày của bạn, về cái cách mà mọi người nói và lo cho tương lai của bạn. Bạn buồn vì hơn ai hết bạn hiểu rằng ngoài game ra, bạn vẫn còn cuộc sồng và bạn không thể phá hỏng nó vì đó mới là cuộc sống thực
Ai đẫ ngồi hằng giờ chơi game đều biết game mang lại cho bạn những gì, đó là sự thư giãn, nhưng trên hết, game dạy bạn một khao khát chiến thắng mà trong đó bạn là nhân vật chính, dạy bạn cách suy nghĩ độc lập và biết mình là một người đặc biệt, bạn đặc biết bởi vì bạn là duy nhật trên thế giới này. Và khi nào bạn muốn mình bước ra khỏi thể giới game, hãy mang suy nghĩ đó ra ngoài cuộc sống thực, vì bạn là người đặc biệt và duy nhất trên thế giới này, hãy chia sẻ ước mơ cho tương lai và thực hiện nó.
Dám nghĩ dám làm, ước mơ của mình là trở thành người tự do về tiền bạc.Dẫu biết khó khăn và nhiều thử thách nhưng hôm nay mình đã quyết định bỏ học ĐH và sẽ sống với ước mơ đó. Nếu các bạn có ước mơ, hãy chia sẻ ở đây
Biết đến GVN khá lâu rồi nhưng hôm nay là lần đầu tiên ghé thăm box tâm sự, có lẽ là một ngày dài mệt mỏi và gặp phải nhiều điều muộn phiền nên mới cho cơ hội được gặp gỡ các bạn. Có lẽ các bạn sẽ chẳng bao giờ quan tâm mình là ai đâu, bởi vì mình chẳng là ai cả. Nhưng nếu bạn ghé thăm bài viết này của mình thì mong các bạn hãy đọc hết, vì đây là tâm sự của mình, cũng là một tâm sự của 1 người chơi game bao năm nay nhưng chẳng mấy thành công trong cuộc sống và cũng đến tuổi bước chân vào đời, bôn ba kiếm tiền
Mình năm nay 24 tuổi, cái tuổi chẳng còn trẻ nữa để ngồi 16 tiếng 1 ngày để hoàn thành một game ưa thích cho dù có muốn chơi game đó thể nào đi chăng nữa vì ở tuổi này, đôi khi bạn sẽ phải dừng lại, suy nghĩ cho cuộc sống, cho tương lai, cho gia đình, bè bạn, và việc học tập, công việc. Trăn trở cho cuộc sống ngoài game.
Thất bại trong trường đại học mình cảm thấy mọi thứ thật chênh vênh, có lẽ trong số các bạn ai cũng trải qua cảm giác này; nó xuất hiện khi bố mẹ bạn ca cẩm về việc chơi game suôt ngày của bạn, về cái cách mà mọi người nói và lo cho tương lai của bạn. Bạn buồn vì hơn ai hết bạn hiểu rằng ngoài game ra, bạn vẫn còn cuộc sồng và bạn không thể phá hỏng nó vì đó mới là cuộc sống thực
Ai đẫ ngồi hằng giờ chơi game đều biết game mang lại cho bạn những gì, đó là sự thư giãn, nhưng trên hết, game dạy bạn một khao khát chiến thắng mà trong đó bạn là nhân vật chính, dạy bạn cách suy nghĩ độc lập và biết mình là một người đặc biệt, bạn đặc biết bởi vì bạn là duy nhật trên thế giới này. Và khi nào bạn muốn mình bước ra khỏi thể giới game, hãy mang suy nghĩ đó ra ngoài cuộc sống thực, vì bạn là người đặc biệt và duy nhất trên thế giới này, hãy chia sẻ ước mơ cho tương lai và thực hiện nó.
Dám nghĩ dám làm, ước mơ của mình là trở thành người tự do về tiền bạc.Dẫu biết khó khăn và nhiều thử thách nhưng hôm nay mình đã quyết định bỏ học ĐH và sẽ sống với ước mơ đó. Nếu các bạn có ước mơ, hãy chia sẻ ở đây

, cái này gọi chính xác là hèn và chết nhát ko dám đối đầu với khó khăn và thử thách chứ ko phải dám nghĩ dám làm đâu? KO tin thì cậu thử dám nghĩ là mình đậu đại học và dám học để thi đậu thử xem 

