Đã lâu rồi tôi không nói chuyện với nhỏ...
Cách đây 3 4 tháng tôi với nhỏ rất thân,tôi bắt đầu thân với nhỏ tôi thừong hay hỏi thăm nhỏ đủ chuyện,lo lắng sức khỏe cho nhỏ ,học hành,lúc đó là cưong vị một ngừoi bạn.
Nhỏ thấy tôi quan tâm nên cũng quan tâm lại. và cả hai nói chuyện tậm sự với nhau rất nhiều,từ chuyện học tập đến chuyện trừong lớp ,bạn bè của nhỏ bạn bè của tôi,chuyện cuộc sống đời thừong của nhỏ,và trong đó cũng có chuyện nhỏ với 1 thằng,mà lúc đó có vẻ nhỏ chưa thật sự thích thằng đó.
Tôi với nhỏ rất thân,thưong hay chat với nhau đến 1 2 giờ khuya và lúc ngủ cũng nhừong nhau mà chờ ngừoi kia off trứoc mới chịu.
Có lần tôi rủ nhỏ đi đánh cầu nhỏ cũng đồng ý.Có 1 hôm tôi gợi ý rằng tôi thích chơi muôn thể thao này ... không biết nhỏ có thích môn đó không nhưng nhỏ nói rằng nhỏ muốn chơi cùng lắm:) rồi nhỏ muốn tôi chở nhỏ,nhỏ gợi ý chở nhỏ đi chơi.
=> Nhưng có vẻ lúc đó chung tôi là những ngừoi bạn.
Và tôi nhan định sai tình hình tôi đã đi tỏ tình haizzzzz kết quả là thất bại
.Tôi thừa biết là thất bại nhưng tôi vẫn muốn nói và rồi tôi lại nói đó là câu nói đùa 
thế rồi nhỏ không đi chơi với tui nữa,không nhờ tôi những thứ như làm đồng hồ báo thứ cho nhỏ ,như tâm sự với nhỏ ,như nói chuyện suốt đếm với nhỏ :) Tôi đã níu kéo nhưng rồi thôi tôi không kéo nữa.
Bốn tháng qua tôi rất ít nc với nhỏ, và 1 2 ngay nay tôi bắt đầu nhan tin hỏi này nọ ,và rồi cũng choc nhau in ít trên lớp.Tôi vẫn còn thích nhỏ ,nhưng đồng thời tôi cũng biết rằng nhỏ cũng đã quen với 1 ngừoi khác.
trãi qua bốn tháng đó tôi đã khôn hơn tối biết mình cần làm gì và không làm gi tôi muốn đánh đồn có địch,nhưng thật sự ko biết cách.
Nhỏ là một ngừoi khá khó tìm,mặt nhìn được,tính cách khá ổn và moi lần nói chuyện là cừoi làm cho ngừoi khác cảm thấy dể chịu,tôi rất thich nụ cừoi của nhỏ ,rất thân thiện,rất trong sáng,là một ngừoi rất có suy nghĩ vì truoc hay nói chuyện với nhỏ nên biết.
Tôi muốn lam thứ mà trứoc giờ tôi chưa làm tôi khong biết làm như thế nào nên nhờ các bác chỉ giáo.
Cách đây 3 4 tháng tôi với nhỏ rất thân,tôi bắt đầu thân với nhỏ tôi thừong hay hỏi thăm nhỏ đủ chuyện,lo lắng sức khỏe cho nhỏ ,học hành,lúc đó là cưong vị một ngừoi bạn.
Nhỏ thấy tôi quan tâm nên cũng quan tâm lại. và cả hai nói chuyện tậm sự với nhau rất nhiều,từ chuyện học tập đến chuyện trừong lớp ,bạn bè của nhỏ bạn bè của tôi,chuyện cuộc sống đời thừong của nhỏ,và trong đó cũng có chuyện nhỏ với 1 thằng,mà lúc đó có vẻ nhỏ chưa thật sự thích thằng đó.
Tôi với nhỏ rất thân,thưong hay chat với nhau đến 1 2 giờ khuya và lúc ngủ cũng nhừong nhau mà chờ ngừoi kia off trứoc mới chịu.
Có lần tôi rủ nhỏ đi đánh cầu nhỏ cũng đồng ý.Có 1 hôm tôi gợi ý rằng tôi thích chơi muôn thể thao này ... không biết nhỏ có thích môn đó không nhưng nhỏ nói rằng nhỏ muốn chơi cùng lắm:) rồi nhỏ muốn tôi chở nhỏ,nhỏ gợi ý chở nhỏ đi chơi.
=> Nhưng có vẻ lúc đó chung tôi là những ngừoi bạn.
Và tôi nhan định sai tình hình tôi đã đi tỏ tình haizzzzz kết quả là thất bại
.Tôi thừa biết là thất bại nhưng tôi vẫn muốn nói và rồi tôi lại nói đó là câu nói đùa 
thế rồi nhỏ không đi chơi với tui nữa,không nhờ tôi những thứ như làm đồng hồ báo thứ cho nhỏ ,như tâm sự với nhỏ ,như nói chuyện suốt đếm với nhỏ :) Tôi đã níu kéo nhưng rồi thôi tôi không kéo nữa.
Bốn tháng qua tôi rất ít nc với nhỏ, và 1 2 ngay nay tôi bắt đầu nhan tin hỏi này nọ ,và rồi cũng choc nhau in ít trên lớp.Tôi vẫn còn thích nhỏ ,nhưng đồng thời tôi cũng biết rằng nhỏ cũng đã quen với 1 ngừoi khác.
trãi qua bốn tháng đó tôi đã khôn hơn tối biết mình cần làm gì và không làm gi tôi muốn đánh đồn có địch,nhưng thật sự ko biết cách.
Nhỏ là một ngừoi khá khó tìm,mặt nhìn được,tính cách khá ổn và moi lần nói chuyện là cừoi làm cho ngừoi khác cảm thấy dể chịu,tôi rất thich nụ cừoi của nhỏ ,rất thân thiện,rất trong sáng,là một ngừoi rất có suy nghĩ vì truoc hay nói chuyện với nhỏ nên biết.
Tôi muốn lam thứ mà trứoc giờ tôi chưa làm tôi khong biết làm như thế nào nên nhờ các bác chỉ giáo.


.Đó chỉ là kinh nghiệm bản thân của mình thôi.Chúc bạn thành công !