Chuyện là như vầy,Trong lớp em có 1 thằng tên Là phúc,em rất ghét thằng này và nó cũng rất ghét em. Em có 1 cô bạn gái,hôm trước 2 đứa giận nhau,bạn gái em khóc,Nó tự nhận là anh hai gì gì ấy của GF em rồi đồi đánh em,nhưng có mấy thằng bạn ngăn nên 2 thằng mời ko có xung đột.Đến hôm nay,lúc em đang đi ăn cơm với thằng bạn,nó chạy lại nói chuyện với bạn em,tính em ko ưa nó nên em mới bảo nó đi chỗ khác đi.Nó xuống xe rồi bay vào đánh em ~~. Em cũng ko nhịn nổi nên 2 thằng cứ thế mà đánh nhau ~~.May nhờ có bà bán cơm can lại.Nó nói thứ 2 lên trường bik với nó.Em thì ko sợ nó rồi nhưng em sợ ảnh hương đến kết quả học tập nên em mún có vời lời khuyên,có nên War với nó hay ko ????,có cần nhờ người đánh hay đại loại như thế ko,vì em cũng có quen vài đứa giang hồ đang thù nó,giờ pm là đánh nó liền.
Cho em vài lời khuyên đi ~~.Em cũng cỡ bằng nó thôi,nó cao hơn em được 1 tí cỡ vài (cm) là cùng.nên hay ko các anh.Mà em năm nay mới lớp 9 thui ~~
Cho em vài lời khuyên đi ~~.Em cũng cỡ bằng nó thôi,nó cao hơn em được 1 tí cỡ vài (cm) là cùng.nên hay ko các anh.Mà em năm nay mới lớp 9 thui ~~

có gì ra ngoài làm việc đánh trong trường xơi hạnh kiểm yếu xiềng 

...Nên biết ko có chuyện gì có thể giải quyết bằng vũ lực cả, t2 cứ mang theo dtdd, lên trường học bình thường xem nó có làm gì cậu ko đã , nếu nó chỉ muốn thương lượng thì cứ nói rõ trắng đen cho hết mâu thuẫn , còn nếu nó động thủ thì ok thôi, móc đt ra , kiu mấy thằng ghét nó lên 