Đại Ka Hai Hổ
Mr & Ms Pac-Man
- 2/10/08
- 298
- 7
Khuya rồi,sao không đi ngủ đi.Thử tập đi ngủ sớm,dù chỉ một chút..
Bớt đi những suy nghĩ linh tinh phiền muộn
Để mỗi buổi bình minh ta thấy mình đổi mới
Thấy vết thương cũ khép dần da non
Thấy trái tim tan hết những nỗi buồn
Đón nhận thế giới này nồng nhiệt
Như thể tù nhân mãn hạn khổ sai
Như chim sổ lồng dang đôi cánh rộng
Đón nắng mai,chào ngày mới.
Ta bị điên rồi,dành tặng những ai đã quên đi ngủ sớm.
Bớt đi những suy nghĩ linh tinh phiền muộn
Để mỗi buổi bình minh ta thấy mình đổi mới
Thấy vết thương cũ khép dần da non
Thấy trái tim tan hết những nỗi buồn
Đón nhận thế giới này nồng nhiệt
Như thể tù nhân mãn hạn khổ sai
Như chim sổ lồng dang đôi cánh rộng
Đón nắng mai,chào ngày mới.
Ta bị điên rồi,dành tặng những ai đã quên đi ngủ sớm.

.

,thật là toi công quá
chả ngủ đc nữa, thôi lại 8 với mấy đứa bạn vậy.
! mọi ngày mình khoảng 4h mới đi ngủ. bây h ngủ có gọi là sớm ko?