Đao Kiếm Tiếu Cuồng Sa (Có ai đã đọc chưa ?)

Nhưng cũng phải nói rằng thằng cha Phùng Chí Minh này vẽ truyện xấu đi . Nhất là mấy nhân vật nữ đứa nào cũng như đứa nào . Thật sự là đọc truyện này chỉ được mỗi đoạn Thiên Hành Giả trả thù Sở Bá là có ý nghĩa . Còn đoạn Hoành Họa solo với 5000 lính tinh nhuệ mà vẫn trảm được vài cao thủ nữa thật là phét lác quá thể . Hình như còn thêm vấn đề dịch thuật nữa thì phải . Tiếu trời xanh phải dịch là Tiếu Thanh Thiên mới đúng vì trời xanh = thanh thiên mà . Người ta chỉ có Bao Thanh Thiên chứ ai lại là Bao trời xanh . Không hiểu thằng dịch sao mà ngu thế . DỊch là Tiếu trời xanh thật không thể nào ngửi được .

:D Chắc là sợ nhầm với Bao Thanh Thiên nên mới dịch là Tiếu Trời Xanh.
Đúng là PCM có vẻ female character xấu thật. So với mấy em trong Biên
Hoa Truyền Thuyết của MVT vẽ thì thua kém quá nhiều.

Anyways, kô quan trọng gái gú, mấy nhân vật nam chính vẽ như thế là
cũng ổn rồi.
 
Đọc có vài nét giống Phong Vân. Đọc được vài tập thấy chán ko muốn đọc nữa
 
Hôm nọ đọc 2 tập đầu , kết luận 1 câu là lởm vãi vãi ,y chang Vô địch thần đao --> đề ra quyết định bỏ đọc Vô địch thần đao luôn
Từ giờ trở đi chỉ đọc truyện của mấy bác Mã Vinh Thành , Tư Đồ Kiếm Kiều, Ôn Nhật Lương, Hà Chí Văn thôi
Bộ Lục đạo thiên thư của bác Tư Đồ xuất bản chậm vãi , 1 tháng mới có 1 quyển thì phải ::(

Phụng hoàng lửa của bác Ôn thấy bảo đến tận tập 5 rồi mà ở Hn mới có tập 3
Biên hoang cũng 3 tuần mới có 1 tập

Thấy mặt sau của tia chớp còn có Lộc Đỉnh Ký của Tư đồ nữa :x , sao không xuất bản luôn đi vì bên Trung Quốc ra đến đoạn Vi Tiểu Bảo sang Nga rồi , với tốc độ dịch của Trung Quốc thì bên Tàu hết là bên VN 1 năm sau mới hết ;;)
 
thế còn đoạn Tiếu trời xanh nháy ra cứu Hoành Họa và Đao Di Ngũ rồi đoạn Tiếu Trời Xanh và Thu Thảo thì sao, bị người mình yêu đâm một nhát mà vẫn ung dung bất phàm, hơn nữa cách xây dựng mối tình này của PCM cũng rất tuyệt, nhưng cũng phải công nhận là ngoài bộ này ra thì PCM không còn bộ nào đọc được:p:p
 
hôm nay, đọc 11 mà thấy ức, trước đây trong 3 chiêu Sở Bá đã bại dưới tay của Tiếu Trời Xanh, mà trong khi công lực của Sở Bá là tương đương với Đông Nhật Võ Đế, vậy mà nay Đông Nhật lại đánh ngang ngửa với Tiếu Trời Xanh, nhưng dù sao vẫn rất hấp dẫn, không biết là 12 thư hùng với Nam Thiên Vô Cực thế nào?:D
 
hôm nay, đọc 11 mà thấy ức, trước đây trong 3 chiêu Sở Bá đã bại dưới tay của Tiếu Trời Xanh, mà trong khi công lực của Sở Bá là tương đương với Đông Nhật Võ Đế, vậy mà nay Đông Nhật lại đánh ngang ngửa với Tiếu Trời Xanh, nhưng dù sao vẫn rất hấp dẫn, không biết là 12 thư hùng với Nam Thiên Vô Cực thế nào?:D

Đông Nhật Võ Đế giấu tài thôi. :D
Vả lại Tiếu Trời Xanh "đốt" công lực cho Sở Bá cũng kha khá, cho dù là thiên hạ đệ nhất nhân thì cũng...
Thế là đã xác định được mật độ xuất bản từ vol 10 trở đi.
Cứ 2 tuần/tập. Đành phải sang tangthuvien tìm bộ mới nào ghiền tạm trong lúc đợi tập 12 vậy.
 
Bọn nhà xuất bản làm ăn càng ngày càng chán, đọc trên mạng hình đẹp là thế, mà đọc của nó giấy xấu mù, mất cả hứngX(
 
chuyen nay co the noi la nhu cùi võ thần mới là hay nhất có bác nào thích đọc truyện này mời sang box võ thần binh loạn:hug::hug::hug::hug::hug::hug::hug::hug::hug::hug::hug::hug::hug::hug::hug::hug::hug::hug::hug::hug:
 
Back
Top