dung.lonely
Mario & Luigi
Hồi chiều đi cái đền gần nhà rút thẻ, đc cái số 20: Hạ hạ
Nghiễm Tử Lăng lên đài câu
Quẻ này nói cả nhất sinh
Năm chìm bảy nổi lênh đênh thế nào
Việc đời như nước thủy triều
Công danh phú quý khác nào phù vân
Nghiêm Tử Lăng hán nho thần
Đông giang chắp mối tơ vần buông câu.
Thánh ý: Hôn nhân thành, kiện được danh lợi, khinh bệnh chọn thuốc, người đi xa về, gia sự có thần giúp
Dịch thơ thì thấy lơ mơ, chẳng rõ ràng gì hết, lên google search thử cái điển tích tử lăng buông câu Đông giang cũng chẳng thấy
, thôi đọc cái thánh ý bên dưới tạm hài lòng 
Đầu năm bạn nào đi rút thẻ xin xăm thì post vô nào, ai hiểu biết nhiều điển tích vô giải nghĩa giùm luôn
Nghiễm Tử Lăng lên đài câu
Quẻ này nói cả nhất sinh
Năm chìm bảy nổi lênh đênh thế nào
Việc đời như nước thủy triều
Công danh phú quý khác nào phù vân
Nghiêm Tử Lăng hán nho thần
Đông giang chắp mối tơ vần buông câu.
Thánh ý: Hôn nhân thành, kiện được danh lợi, khinh bệnh chọn thuốc, người đi xa về, gia sự có thần giúp
Dịch thơ thì thấy lơ mơ, chẳng rõ ràng gì hết, lên google search thử cái điển tích tử lăng buông câu Đông giang cũng chẳng thấy
, thôi đọc cái thánh ý bên dưới tạm hài lòng 
Đầu năm bạn nào đi rút thẻ xin xăm thì post vô nào, ai hiểu biết nhiều điển tích vô giải nghĩa giùm luôn
