Dawn of the Dead [2004] - Cũ mà hay !!!

Crazy Angel

Samus Aran the Bounty Hunter
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
7/8/08
Bài viết
6,155
Reaction score
3,693
Dawn%20of%20the%20Dead.jpg


Không cần phải nói nhiều đây là một trong những phim kinh dị zombie hay nhất mình từng được xem ....vậy ai chưa coi thì nên coi còn ai xem rồi thì xem lại bảo đám cảm giác vẫn hay như ngày nào .....:D

Khi nước Mỹ hoàn toàn bị lật úp bởi 1 quân đoàn của những tử thi khát máu biết đi, 1 nhóm nhỏ những người còn sống sót tìm cách thoát khỏi vùng đất chết.
Họ ẩn nấp trong 1 siêu thị lớn, nhưng các zombie vẫn còn mang những ký ức của con người, tức là vẫn thích đi shopping. Thế là tất cả zombie hướng về phía siêu thị. Nhóm người sống sót tìm cách tháo chạy

Link torrent : http://isohunt.com/torrent_details/75379597/Dawn+of+the+dead?tab=summary
Sub Viet chuẩn by Long Đẹp zai :http://subscene.com/vietnamese/dawn-of-the-dead/subtitle-297789.aspx
 
Chỉnh sửa cuối:
phim hay nhưng những cảnh chiến đấu với zom hơi ít.đa số toàn chạy và bị nó thịt.phim này zombie mạnh và đông nên súng nhiều lúc cũng chả có ích gì:((
 
Khi nước Mỹ hoàn toàn bị lật úp bởi 1 quân đoàn của những tử thi khát máu biết đi, 1 nhóm nhỏ những người còn sống sót tìm cách thoát khỏi vùng đất chết.
Họ ẩn nấp trong 1 siêu thị lớn, nhưng các zombie vẫn còn mang những ký ức của con người, tức là vẫn thích đi shopping. Thế là tất cả zombie hướng về phía siêu thị. Nhóm người sống sót tìm cách tháo chạy

thấy chả đúng tí nào cả =)), thấy khác mờ. Công nhận phim này Zom bợm vãi chưởng ;)), chạy như hạch, khỏe như trâu, bị "kiss" 1 phát xong đời (second life after die :)))
 
Cái đó tớ lấy từ 60s đấy tớ không chịu trách nhiệm , cậu quote lại mới để ý đọc thấy mắc cười quá =))
 
cái sub của chủ thớt cho chậm 3s là oki rồi bạn;;)
 
zom thích đi shopping à :-*trốn chỗ đó là xác định rồi:))
 
nhưng tụi nó cũng biết sợ súng đấy nhớ cái đoạn bọn kia đi cứu con bé rồi quay về ko? Lúc chạy lên cầu thang tụi nó giơ súng ra tụi zom biết dừng lại nhìn :D
 
Phim này chỉ gói gọn lại 1 câu :Paradise in Hell :D

Nếu bị nhốt trong 1 siêu thị , bên ngoài là 1 bày zom thì chết cũng sướng :))

Xem phim này lại nhớ game Left 4 dead :))
 
Chỉnh sửa cuối:
xem cái này nhớ Dead Rising hơn chứ ;)) mỗi tội Dead Rising zom ngập siêu thị, may mà không có con zom nào tay xách nách mang Dior, Chanel, Louis Vuiton... =))

đến chết vì cười với cái quote =))
 
Back
Top