Tình hình là mình đang nhận một công việc dạy kèm, hay gọi cái tên sang hơn là đi làm gia sư ấy. Làm cũng được hơn 1 tuần rồi, giờ đang dang dở tuần thứ 2.
Tình hình gia chủ thì nhà rất là giàu, và họ cũng rất là tốt, lương thì hào phóng, đi dạy thì tiện nghi gọi là cực kì đầy đủ: có nước uống, có CPU có gắn sẵn net, để muốn dạy thế nào cũng được. Mọi thứ sẽ cực kì rất chi là ổn thỏa nếu như con bé học mình nó ko quá bướng bỉnh (thì nó nhà giàu, được nuông chiều)…
Ngày đầu tiên mình vào dạy, có lẽ vì còn mới, và nó chưa quen, nên học hành rất ngoan ngoãn. Hỏi đâu trả lời đó, ko hề kêu chán ko hề nói gì. Mà bé này thì fải nói là rất thông minh, nó hiểu nhiều, nói nhiều, mà cách nói chuyện thì y như người lớn ấy.
Theo yêu cầu của mẹ nó, thì mình cũng ko nên nhồi nó quá, nghĩa là vừa học vừa chơi thôi, vừa học vừa cho nó giải trí, chơi game nhỏ nhỏ như ô chữ. Mấy cái đó thì mình làm được.
Dạy được hơn một tuần, nó quen mình rồi, thì bắt đầu có biểu hiện vòi vĩnh và không nghe lời nữa. Trong giờ học thì học được khoảng 15’ là chán, bắt đầu nằm lên nằm xuống, mình hỏi thì nhừa nhựa trả lời “con hổng biết”, mặc dù mình biết là nó biết. Thì nó ko biết, mình giảng cho nó hiểu, thì nó biểu hiện ra là ko muốn nghe. Mình thì cũng ko dám ép nó học nhiều, vì mẹ nó đã bảo là ko được nhôìu quá, thế là mình để cho nó nói chuyện chơi (bé này thì thích nói chuyện + kể chuyện cực, nó mà ngồi nói rồi thì cũng hơi khó cắt). Nói xong, bảo học tiếp thì ngồi ngáp lên ngáp xuống rồi nằm lên bàn, mình có nói cách mấy nó cũng ko chịu nghe.
Biết nó hiếu động nên học thì mình cũng tìm đủ thứ cách dạy để cho nó bớt chán, nào là chơi một tí rồi học, rồi thay gì học ko thì cho học = power point. Nhưng mà cái ý tưởng sáng tạo về trò chơi cho trẻ con của mình thì nó cũng rất giới hạn, đâu phải lúc nào cũng nghĩ ra trò chơi mà áp dụng vào bài cho nó chơi. Mà bắt nó ngồi học, thì 1 tí là nó bắt đầu giờ chứng. Giờ thì mình bảo nó cũng ko chịu nghe luôn.
Giờ nản quá, đang tìm cách cầm cự cho hết tháng xem sao. Giờ thì rất khó xử, bởi tính dạy hết tuần này mà thấy ko ổn thì xin nghỉ, nhưng ba mẹ nó thì tốt quá, trả lương, rồi còn cho quà mình nữa chứ (mấy món quà lặt vặt như sổ, viết …. thôi). Vậy thì mở miệng ra xin nghỉ khi mới dạy có 2 tuần thì cũng khó
Mọi người ai có cách trị bé này thì vào đây góp ý giùm mình nha…
thanks :-*
Tình hình gia chủ thì nhà rất là giàu, và họ cũng rất là tốt, lương thì hào phóng, đi dạy thì tiện nghi gọi là cực kì đầy đủ: có nước uống, có CPU có gắn sẵn net, để muốn dạy thế nào cũng được. Mọi thứ sẽ cực kì rất chi là ổn thỏa nếu như con bé học mình nó ko quá bướng bỉnh (thì nó nhà giàu, được nuông chiều)…
Ngày đầu tiên mình vào dạy, có lẽ vì còn mới, và nó chưa quen, nên học hành rất ngoan ngoãn. Hỏi đâu trả lời đó, ko hề kêu chán ko hề nói gì. Mà bé này thì fải nói là rất thông minh, nó hiểu nhiều, nói nhiều, mà cách nói chuyện thì y như người lớn ấy.
Theo yêu cầu của mẹ nó, thì mình cũng ko nên nhồi nó quá, nghĩa là vừa học vừa chơi thôi, vừa học vừa cho nó giải trí, chơi game nhỏ nhỏ như ô chữ. Mấy cái đó thì mình làm được.
Dạy được hơn một tuần, nó quen mình rồi, thì bắt đầu có biểu hiện vòi vĩnh và không nghe lời nữa. Trong giờ học thì học được khoảng 15’ là chán, bắt đầu nằm lên nằm xuống, mình hỏi thì nhừa nhựa trả lời “con hổng biết”, mặc dù mình biết là nó biết. Thì nó ko biết, mình giảng cho nó hiểu, thì nó biểu hiện ra là ko muốn nghe. Mình thì cũng ko dám ép nó học nhiều, vì mẹ nó đã bảo là ko được nhôìu quá, thế là mình để cho nó nói chuyện chơi (bé này thì thích nói chuyện + kể chuyện cực, nó mà ngồi nói rồi thì cũng hơi khó cắt). Nói xong, bảo học tiếp thì ngồi ngáp lên ngáp xuống rồi nằm lên bàn, mình có nói cách mấy nó cũng ko chịu nghe.
Biết nó hiếu động nên học thì mình cũng tìm đủ thứ cách dạy để cho nó bớt chán, nào là chơi một tí rồi học, rồi thay gì học ko thì cho học = power point. Nhưng mà cái ý tưởng sáng tạo về trò chơi cho trẻ con của mình thì nó cũng rất giới hạn, đâu phải lúc nào cũng nghĩ ra trò chơi mà áp dụng vào bài cho nó chơi. Mà bắt nó ngồi học, thì 1 tí là nó bắt đầu giờ chứng. Giờ thì mình bảo nó cũng ko chịu nghe luôn.
Giờ nản quá, đang tìm cách cầm cự cho hết tháng xem sao. Giờ thì rất khó xử, bởi tính dạy hết tuần này mà thấy ko ổn thì xin nghỉ, nhưng ba mẹ nó thì tốt quá, trả lương, rồi còn cho quà mình nữa chứ (mấy món quà lặt vặt như sổ, viết …. thôi). Vậy thì mở miệng ra xin nghỉ khi mới dạy có 2 tuần thì cũng khó

Mọi người ai có cách trị bé này thì vào đây góp ý giùm mình nha…
thanks :-*



. Nếu mà chơi với nó, chứ dừng dạy học, thì chắc chắn là thú vị lắm áh 
, biết đâu họ có cách để nói nó khuyên nó quay lại việc học xem, chứ mình cậu hiền quá, nên nó coi thường ko muốn học nữa