Đến bao giờ ngừoi việt mới phóng khoáng được như thế này ??

Status
Không mở trả lời sau này.

dadaohochanh

Fire in the hole!
Tham gia ngày
8/12/08
Bài viết
2,973
Reaction score
4,541
Không phải anh ta nhảy đẹp, bản nhạc hay mà là những con người đó.
[video]GA8z7f7a2Pk[/video]
Nếu gặp ở VN chắc ng ta chửi là điên rồi :(
Rate của nó cũng rất cao đấy :x
 
vui nhi? ;;) vn sợ ngồi yên còn hem xong :P
 
Người VN cũng sẽ chỉ nhìn & bình phẩm, chứ chả làm gì nó.

Chỉ khi nào có ý đồ đú đởn với vợ ông thì ông đạp cho vỡ bi.
 
Có thấy gì đâu . . . . . . . . ?
 
Sao ko ai chịu nhìn vào mặt tốt của ng dân VN nhỉ :|

Ở bển có bao giờ có chuyện bà con chòm xóm quan tâm lẫn nhau ko ? Hay ở bển vu vơ nhìn anh da đen cái lại ăn băng uzi vào mặt =((
 
Dù sao người VN cũng có mặt tốt mặt chưa đc, nhưng cũng cần học hỏi những nước khác nữa. Công nhận bên họ phóng khoáng thật.
 
Ở bển có bao giờ có chuyện bà con chòm xóm quan tâm lẫn nhau ko ? Hay ở bển vu vơ nhìn anh da đen cái lại ăn băng uzi vào mặt
Tớ thấy cái này đúng này
Hàng xóm như chỗ nhà tớ ở, đúng là rất hay quan tâm đến nhau để chửi, để bới móc với làm đủ trò chọc ngoáy .. chứ tớ chả thấy quan tâm theo nghĩa tốt bao giờ 8-}
 
Sao ko ai chịu nhìn vào mặt tốt của ng dân VN nhỉ :|

Ở bển có bao giờ có chuyện bà con chòm xóm quan tâm lẫn nhau ko ? Hay ở bển vu vơ nhìn anh da đen cái lại ăn băng uzi vào mặt =((
Họ cũng có nét xấu của họ nhưng không có nghĩa là không học tập những chuyện thế này.
 
Tớ thấy cái này đúng này
Hàng xóm như chỗ nhà tớ ở, đúng là rất hay quan tâm đến nhau để chửi, để bới móc với làm đủ trò chọc ngoáy .. chứ tớ chả thấy quan tâm theo nghĩa tốt bao giờ 8-}

và để tăng thêm tính đòan kết và thân thiết họ sẽ dựng chuyện lên để kể cho nhau nghe . và phần lớn chuyện gây thu hút là chuyện nói xấu người khác <== nạn nhân 8-}
 
Tớ thấy cái này đúng này
Hàng xóm như chỗ nhà tớ ở, đúng là rất hay quan tâm đến nhau để chửi, để bới móc với làm đủ trò chọc ngoáy .. chứ tớ chả thấy quan tâm theo nghĩa tốt bao giờ 8-}

Cậu đang ở khựa cơ mà ;))
 
Tớ thấy cái này đúng này
Hàng xóm như chỗ nhà tớ ở, đúng là rất hay quan tâm đến nhau để chửi, để bới móc với làm đủ trò chọc ngoáy .. chứ tớ chả thấy quan tâm theo nghĩa tốt bao giờ 8-}

Gì kì vậy :-w

Hàng xóm chỗ tớ tốt lắm, giờ chuyển nhà lên khu mới. Thì toàn biệt thự nên ít thế.
Chứ hồi ở phố cũ vui lắm, nhớ hồi tớ nghịch dại, bị điện giật, mấy bác hàng xóm quí mình quan tâm kinh khủng :))
 
có gì đâu mà phóng khoáng.cứ tổ chức du lịch ở đâu đó.bãi biển chẳng hạn.mang thêm bộ loa đi tha hồ mà lắc.ai nhìn,ai chỉ chỏ hay nói thế nọ thế kia kệ cha nó.cái gì mình thích mà ko vi phạm đạo đức hay pháp luật thì cứ làm thôi
 
Chuyện gì cũng đều có 2 mặt của nó. Khen hay chê thì cũng còn tùy. Nhưng mà nói chung thì cái gì bị pha tạp quá thì cũng dần trở nên mất đi cái hay của nó. Như ở khu nhà tớ. Hồi mình lớp 1 thi rất êm ả. Đến khi mấy bác ở lâu năm chuyển nhà đi rồi mấy người ở đâu đâu dọn đến, hay là nhà hàng xóm có ông anh cưới chị vợ ngoại tỉnh cọp cái về.... Và thế là .... ;))
 
bên kia thì nó tự do quá đến nhố nhăng nên nó làm đủ trò, ở VN thì quan niệm châu á có tí mới lạ khác người gì là bị nhòm ngó thôi. Mỗi nơi mỗi cảnh.
 
Sao ko ai chịu nhìn vào mặt tốt của ng dân VN nhỉ :|

Ở bển có bao giờ có chuyện bà con chòm xóm quan tâm lẫn nhau ko ? Hay ở bển vu vơ nhìn anh da đen cái lại ăn băng uzi vào mặt =((

Racist vl
Ko biết nhiễm phim hay nhạc gì ko mà cứ hễ bắn nhau là lại đổi thừa cho nguoi da đen à [-X
 
Không phải anh ta nhảy đẹp, bản nhạc hay mà là những con người đó.

Nếu gặp ở VN chắc ng ta chửi là điên rồi :(
Rate của nó cũng rất cao đấy :x
Post đúng chủ đề box dùm Sis nhé. :-w Box TS không phải là nơi thích tùy hứng lên post gì thì post đâu nha. :-w


Topic closed.

Daki.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top