Tui_la_ai?
Sonic the Hedgehog
- 25/1/05
- 4,619
- 794
- Qua bao nhiêu sóng gió và bão tố, cuối cùng chỉ còn lại một mình em màu Trắng "dính" lại
.......... Cũng giận hờn, cũng đòi chia tay, cũng cãi nhau chí chóe, thậm chí còn ghét nhau
....... Nhưng cuối cùng thì đâu cũng vào đấy :'> ..........
- Hiện giờ thì tui và em cũng tiến triển nhiều rồi ^.^ ....... Ngày 1/1 này, tui định dẫn em đi ra Vũng Tàu chơi, một phần vì em chưa ra biển bao giờ, một phần vì tui muốn có không gian riêng cho 2 người
......... Nếu thuận lợi thì có thể ngủ qua đêm, nếu không được thì sáng đi chiều về
.........
- Các bác góp ý kiến dùm cái là nên thuê phòng ở đâu giá rẻ so với chất lượng và nên đi bằng gì ra Vũng Tàu là tốt nhất ^.^ ......... Tui muốn đi xe máy ra đó, vừa nhanh, vừa tiện nhưng lại mệt khi đi về
........ Còn đi tàu cánh ngầm hay đi xe khách thì buổi tối ( nếu ở lại ) sẽ không có xe đi vòng vòng chơi =.=" ...... Còn phòng thì trước giờ đi với gia đình đều chọn khách sạn tháng Mười, bây giờ chỉ sợ ngày lễ sẽ hết chỗ mà thôi =.= ....... Mấy bác góp ý cái nhe
..........
- Còn dưới đây là link cho bác nào chưa biết về em màu Trắng, cũng như "7 sắc cầu vồng" của tui :'> ........
Link 1
Link 2
Link 3
Link 4
Link 4 - Cao trào cho 4 tháng "chia tay"
@ anh em : Giờ đi làm rồi, nên rảnh mới post được bài này
.... Bây giờ còn nhiều em hơn "7 sắc" luôn ấy chứ :'> .......
.......... Cũng giận hờn, cũng đòi chia tay, cũng cãi nhau chí chóe, thậm chí còn ghét nhau
....... Nhưng cuối cùng thì đâu cũng vào đấy :'> ..........- Hiện giờ thì tui và em cũng tiến triển nhiều rồi ^.^ ....... Ngày 1/1 này, tui định dẫn em đi ra Vũng Tàu chơi, một phần vì em chưa ra biển bao giờ, một phần vì tui muốn có không gian riêng cho 2 người
......... Nếu thuận lợi thì có thể ngủ qua đêm, nếu không được thì sáng đi chiều về
......... - Các bác góp ý kiến dùm cái là nên thuê phòng ở đâu giá rẻ so với chất lượng và nên đi bằng gì ra Vũng Tàu là tốt nhất ^.^ ......... Tui muốn đi xe máy ra đó, vừa nhanh, vừa tiện nhưng lại mệt khi đi về
........ Còn đi tàu cánh ngầm hay đi xe khách thì buổi tối ( nếu ở lại ) sẽ không có xe đi vòng vòng chơi =.=" ...... Còn phòng thì trước giờ đi với gia đình đều chọn khách sạn tháng Mười, bây giờ chỉ sợ ngày lễ sẽ hết chỗ mà thôi =.= ....... Mấy bác góp ý cái nhe
..........- Còn dưới đây là link cho bác nào chưa biết về em màu Trắng, cũng như "7 sắc cầu vồng" của tui :'> ........
Link 1
Link 2
Link 3
Link 4
Link 4 - Cao trào cho 4 tháng "chia tay"
@ anh em : Giờ đi làm rồi, nên rảnh mới post được bài này
.... Bây giờ còn nhiều em hơn "7 sắc" luôn ấy chứ :'> .......
.
giờ Long Hải hơi mắc hơn VT tí nhưng đc cái sạch đẹp ko đông đúc ... chớ vào Bình Châu 

.........
....... Tui sợ đi riêng, cố tình tỏ ra "lãng mạn" thì sẽ bị mất tự nhiên, không phải riêng tui mà còn của em nó ::( .......