D3 là tiếp nối D2 mà, ở D2 cả Mephisto, Diablo, Baal đều bị tiêu diệt (mấy cục soul stone đều được phá hủy ở Hellforge).
Đoạn kết của D2, trong căn phòng của Baal (hình như tên là World Stone Chamber) có 1 tảng đá màu đỏ chứa sức mạnh bí ẩn đã bị Baal yểm bùa. Lúc đó, Tyrael nghĩ rằng chỉ có 1 cách giải quyết đó là phá hủy nó (ném kiếm, BÙM !!!). Chỉ có điều là cả Tyrael và Cain đều ko biết mình hành động như vậy đúng hay sai, Cain bắt đầu lo sợ rằng việc phá hủy tảng đá này sẽ đe dọa đến thế giới.
Và 20 năm sau, ở Tristram, một thiên thạch bốc lửa rơi xuống đúng nơi mà Diablo đã từng xuất hiện làm thức giấc những con quái vật cổ đại. Vậy là Diablo III bắt đầu từ đây.
Cho nên, khung cảnh có phần tươi sáng hơn D2 cũng dễ hiểu (ở D1 Diablo đã chết hẳn đâu mà đòi cảnh tươi sáng), gặp ma ban ngày càng thấy rùng rợn, hehe. Còn về trang phục thì miễn bàn, D3 vẫn là game tui chờ ra mắt
Đoạn kết của D2, trong căn phòng của Baal (hình như tên là World Stone Chamber) có 1 tảng đá màu đỏ chứa sức mạnh bí ẩn đã bị Baal yểm bùa. Lúc đó, Tyrael nghĩ rằng chỉ có 1 cách giải quyết đó là phá hủy nó (ném kiếm, BÙM !!!). Chỉ có điều là cả Tyrael và Cain đều ko biết mình hành động như vậy đúng hay sai, Cain bắt đầu lo sợ rằng việc phá hủy tảng đá này sẽ đe dọa đến thế giới.
Và 20 năm sau, ở Tristram, một thiên thạch bốc lửa rơi xuống đúng nơi mà Diablo đã từng xuất hiện làm thức giấc những con quái vật cổ đại. Vậy là Diablo III bắt đầu từ đây.
Cho nên, khung cảnh có phần tươi sáng hơn D2 cũng dễ hiểu (ở D1 Diablo đã chết hẳn đâu mà đòi cảnh tươi sáng), gặp ma ban ngày càng thấy rùng rợn, hehe. Còn về trang phục thì miễn bàn, D3 vẫn là game tui chờ ra mắt
