Theo dõi thì nhiều nhưng mà lần này là lần đầu tiên post bài trong box TS, mong các bác chỉ bảo
.
Chả là dạo này có để ý 1 bé đồng nghiệp xinh xinh và theo hiểu biết sơ sơ thì thấy tính tình hiền lành khá được. Muốn làm quen tìm hiểu thêm thì cũng ráng cật lực xin xỏ được số phone + Y!M rồi.
Phải cái bé này hiền thì hiền thật mà đi kèm là nhát + mắc cỡ khủng khiếp. SMS thì trả lời cái có cái không, được vài ba câu ngắn ngủn xã giao. Y!M thì invisible 100%. Đã bõ công check invisible rồi mà nói cũng được vài câu xã giao như vậy rồi tịt, mấy lần sau cũng đâm ngại không biết có nên check nữa để nói chuyện không >"<.
Lần đầu tiên gặp địch thế này thật là khó xử, nói chuyện làm bạn bình thường cón thấy khó chứ chưa nói tiến xa hơn gì hay không. Nhiều khi thấy nản cũng muốn dẹp quách nhưng mà nghĩ lại lâu lâu mới gặp được người vừa mắt thì ...
hị hị.
Ai có cao kiến gì giúp mình xin tạ ơn.
.Chả là dạo này có để ý 1 bé đồng nghiệp xinh xinh và theo hiểu biết sơ sơ thì thấy tính tình hiền lành khá được. Muốn làm quen tìm hiểu thêm thì cũng ráng cật lực xin xỏ được số phone + Y!M rồi.
Phải cái bé này hiền thì hiền thật mà đi kèm là nhát + mắc cỡ khủng khiếp. SMS thì trả lời cái có cái không, được vài ba câu ngắn ngủn xã giao. Y!M thì invisible 100%. Đã bõ công check invisible rồi mà nói cũng được vài câu xã giao như vậy rồi tịt, mấy lần sau cũng đâm ngại không biết có nên check nữa để nói chuyện không >"<.
Lần đầu tiên gặp địch thế này thật là khó xử, nói chuyện làm bạn bình thường cón thấy khó chứ chưa nói tiến xa hơn gì hay không. Nhiều khi thấy nản cũng muốn dẹp quách nhưng mà nghĩ lại lâu lâu mới gặp được người vừa mắt thì ...
hị hị.Ai có cao kiến gì giúp mình xin tạ ơn.


.
cứ lân la nấn ná kiếm chuyện hỏi han, thật cũng đc, đùa cũng đc ... từ từ làm cho em nó thích nghe mình nói, thích nói với mình là hết nhát ngay 
rủ đi chơi chung riết thành ra hồ ly tinh cả 

chai mặt vào, nhát quá thì đưa nick + phone em nó đây, tớ chỉ cho hết nhát 