Okami_Nguyễn
Mario & Luigi
- 24/5/09
- 771
- 71
Mình năm nay 12, tới tháng 7 là thi rồi mà bây giờ lại đang bị phân vân trong việc chọn trường/ngành thi. Hiện giờ thì mình có 2 hướng để chọn
1. Theo sở thích cá nhân, mình đăng ký vào khoa QTKD Ngoại Thương. Ra trường thì có thể về nhà làm, phát triển việc buôn bán của nhà hoặc làm ngoài. Tất nhiên đã gọi là kinh doanh thì luôn có rủi ro.
2. Học viện Ngoại Giao, theo hướng của bên nhà nội. Nếu học Ngoại Giao, ra trường chắc chắn có suất trên Bộ. 1 phần mình cũng thích làm bên Ngoại Giao, 1 phần cũng do bên nhà nội chả có đứa cháu nào theo nghề cả nên mình cũng muốn theo. Làm theo hướng này thì theo kiểu "chậm mà chắc", sẽ leo từ từ lên cao.
Khổ nỗi chỉ được thi 1 trường / 1 khối theo nguyện vọng 1, nên mình đang khá đắn đo. Điểm đầu vào của Ngoại thương chắc chắn là cao hơn Ngoại Giao (23-24, mình thi khối D), nên mình cũng phải suy nghĩ.
Mình đang muốn nghe phân tích từ người ngoài cuộc, bởi bây giờ người nhà mình mỗi người 1 ý, làm mọi chuyện cứ rối hết cả lên :(
1. Theo sở thích cá nhân, mình đăng ký vào khoa QTKD Ngoại Thương. Ra trường thì có thể về nhà làm, phát triển việc buôn bán của nhà hoặc làm ngoài. Tất nhiên đã gọi là kinh doanh thì luôn có rủi ro.
2. Học viện Ngoại Giao, theo hướng của bên nhà nội. Nếu học Ngoại Giao, ra trường chắc chắn có suất trên Bộ. 1 phần mình cũng thích làm bên Ngoại Giao, 1 phần cũng do bên nhà nội chả có đứa cháu nào theo nghề cả nên mình cũng muốn theo. Làm theo hướng này thì theo kiểu "chậm mà chắc", sẽ leo từ từ lên cao.
Khổ nỗi chỉ được thi 1 trường / 1 khối theo nguyện vọng 1, nên mình đang khá đắn đo. Điểm đầu vào của Ngoại thương chắc chắn là cao hơn Ngoại Giao (23-24, mình thi khối D), nên mình cũng phải suy nghĩ.
Mình đang muốn nghe phân tích từ người ngoài cuộc, bởi bây giờ người nhà mình mỗi người 1 ý, làm mọi chuyện cứ rối hết cả lên :(

... nói vậy để bạn tự tính 




.....................
Trừ khi học kém quá là kém.