Đúng là hùi nhỏ chả biết ông bà già sao mê cải lương, chèo tuồng thế, bây h cũng thông cảm đc chút ít, chắc họ cũng hoài niệm

...Như thế hệ chúng ta bây h 1 đống phim hoành tráng, kĩ xảo kinh người nhưng vẫn ráng tìm lại những phim cũ rích, độ phân giải nghèo nàn và kĩ xảo cùi bắp để coi , chắc cũng để tìm lại 1 chút gì đó của tuổi thơ
Cái thời của mình cách đây khoảng >15 năm thì chưa có khái niệm teen là gì cả , trẻ con ra trẻ con, thanh niên ng lớn cái nào ra cái đó , rồi dần dần thể loại phim teen nó xâm nhập dần, ban đầu le lói vài phim nhỏ lẻ và đến h nó bùng nổ mạnh hơn bao h hết

, từ phim , âm nhạc đến đời sống ... Chỉ bàn đến phim teen thì có lẽ phim teen hiện nay khác trước rất nhiều , phim teen thời trước chủ yếu là từ nước ngoài chứ trong nước chưa chú ý đến loại này nên ít ng làm , mà thời đó gọi là phim thiếu nhi chứ k "teen" như h

, vd như "thế giới bí mật alex mark", "khinh khí cầu của giáo sư (gì đó quên mất tên :P) v..v... những phim này tuy cốt truyện đơn giản nhưng rất hay , nhẹ nhàng và tính giáo dục cao và nhất là đầy tính chất thiếu nhi, hồn nhiên, trong sáng trong phim ...Sau đó thấy có ăn, VN mình cũng bắt đầu làm phim teen, vd như phim này hay kính vạn hoa v.v...những phim này tuy chưa quá good nhưng xem phim mình vẫn thấy đc tính giáo dục, sự nghịch ngợm, hồn nhiên của tuổi thơ, học trò , và đến h nhiều người lớn trong chúng ta vẫn nhớ về những bộ phim này ...Còn phim teen bây h, bắt đầu từ nhật kí vàng anh

trở đi thì phim thiếu nhi bắt đầu chuyển sang thể loại teen thật sự , từ sau nkva chỉ lâu lâu ngồi coi chớp nhoáng vài tập phim teen nhưng thấy nản quá, nản nhất là cách nói chuyện, cách diễn xuất và cái đời sống đạo diễn đưa vào phim... k bàn nhiều thì ai cũng thấy phim teen h quá bựa và thiếu thực tế , cũng đành rằng đạo diễn bây h thoáng và cũng phải chạy theo thị hiếu ng xem để đem lợi nhuận nhưng làm phim thế kia thì còn gì là làm nghệ thuật :(