Đôi khi nghĩ về cái chết của mình...

Status
Không mở trả lời sau này.
dạo này đời nhạt quá, đâu cũng thấy nhạt, ko nhạt thì giả giả lợm lợm, kô lợm thì hypocrite raid hoành hành, mình đến chết vì thiếu muối mất. Da mặt bắt đầu phù nề rồi, omg :((
 
Hị hị, tui cũng nghĩ đến cái chết chục lần rồi này mà có sao đâu.

Chừng nào cái chết nó nổi hứng nghĩ đến mình thì lúc đó mới sợ cơ. :P
 
Chết hả? Mắt nhắm, hết thở, thân xác cứng lại, vài người thân sẽ khóc cho mình, và ai đó sẽ thương tiếc mình, còn linh hồn nếu có sẽ về với Chúa (I believe in GOD!)
 
Dạo này đầu óc hay trống rỗng, cũng có khi nhói ngực, chả biết đột quỵ kiểu nào đây :((
 
Chỉ là 1 box TS bth, ko mong chết chóc, hiểm nguy, Amen !.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top