Dự án phim lớn đây !!!! (Lưu ý: Phim ko phải clip)

  • Thread starter Thread starter luubi12
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.

luubi12

Donkey Kong
Tham gia ngày
7/9/05
Bài viết
335
Reaction score
0
Tui đang sưu tầm nhìu tài nguyên để làm 1 phim chất lượng, mong mấy bác giúp dùm cho. Cốt truyện về nước Nhật triều đại Kamakura, triều đại của những ninja (vào khoảng 1192-1333).
Câu truyện bắt đầu khi Kotaro Daijakyu là 1 ninja thuộc phái Iga là một ninja nhanh nhẹn nhất trong phái được mệnh danh là "Cọp Vằn" lấy Nino Midoriki của thủ lĩnh ninja phái Togakyge, cũng là 1 nữ ninja tài năng xuất chúng, thông thạo biến hóa và giỏi nhứt thuật ngụy trang và tàng hình. Họ sống êm đềm hạnh phúc đến 1 ngày và Kotaro quyết định rời bỏ giang hồ làm 1 con người bình thường. Kanji, thủ lĩnh ninja Iga tới khuyên ngăn anh ko nên bỏ quá trình luyện công cả đời nhưng ý anh đã quyết, Kanji cũng pó tay.
Midaki Bane, là một ninja ẩn dật, vốn là kẻ thù của Kotaro, khi nghe tin anh giải nghệ cũng rất bực mình. Số là 2 người đây ngang tài ngang sức. Không ! Phải nói là Kotaro nhỉnh hơn chút về sự nhanh nhẹn nên Midaki đã lãnh 1 thẹo và mất 1 con mắt. Sau trận đánh đó, anh đã vào rừng tập luyện và quyết 1 trận sống còn với Kotaro nhưng Kotaro là ko chịu đánh, chẳng lẽ làm phí công phu cả năm trời của anh ư ? Midaki xuống núi, kiếm chuyện, gây gỗ để hòng cho Kotaro quay lại giang hồ nhìu lần nhưng ko thành. Anh đành bỏ cuộc. Đem đầu quân cho lãnh chúa Miado.
Nói về Kotaro, tuy ra khỏi giang hồ đã nửa năm nhưng vẫn còn nhanh nhẹn và hoạt bát lắm! Đối với anh, thuât ninja tuy còn nhưng chỉ dùng làm việc lặt vặt thôi. Kiếm thuật điêu luyện dùng làm bếp, và tốc độ dùng khi Woohoo :devil:. Qua năm sau, Nino đã sinh ra một bé gái và Kotaro đặt tên cho bé là Hiroichi. Khi Hiroichi được 7 tuổi thì 1 chuyện đã xảy ra. Kotaro trong một lần hành nổi máu anh hùng đã vô tình đụng phải quân Samurai của lãnh chúa Kyoshiro. Anh bị 1 toán ninja của lâu đài Takedatsu hành thích ngay trong nhà trọ Hitsu nhưng anh đã chạy thoát.Với 1 vết thương ngay phổi, sau khi về nhà, anh thổ huyết mà chết. Nino buồn vì cái chết của chồng, sanh bệnh và qua đời ko lâu. Hiroichi được các Ninja Togakyge nuôi nấng nhưng chỉ vài hôm sau khi nhận nuôi Hiroichi, phái ninja này đã tan vỡ. Do thủ lĩnh Togakyge có một vết thương trong trận đấu với Midaki, lại nghe tin con gái mình bị bệnh chết, vết thương chưa lành lại càng thêm nghiêm trọng và đã qua đời. Cô bé Hiroichi bị mọi người xem là tai họa nên quẳng cô vào khu rừng, nơi khi xưa Midaki đã luyện công. Tuy mới có 8 tuổi mà Hiroichi đã gặp biết bao nhiu sóng gió, bị người ta xua đuổi và phải sống cuộc đời hoang dã trong rừng....
Hết phần 1: Số phận.
 
Tình hình của dự án:
Nhân viên: 1
Cốt truyện: 25%
Tài nguyên: 30-50%
Thi công: 5%
Mong sự đóng góp của các bạn để làm 1 bộ phim hoành tráng để tạo nên tên tuổi cho box :hug:
 
Kiếm trang phục à? kiếm trang phục thì tôy làm được. Nhưng đề nghị đổi nhân vật chính là nam. Thế nó mới hợp với thể loại này :'> Làm ninja sao ko làm một cái như tenchu ấy :'> Thêm nữa là đặt tên khó nớ quá :'>
 
Ko, nam thì mất cả hay... Nữ thì mới hay chứ, cái gì càng lạ càng hay :p
 
Ko, nam thì mất cả hay... Nữ thì mới hay chứ, cái gì càng lạ càng hay :p
Ai có quần áo hòa thượng, samurai ko share cho tui càng nhìu càng tốt, ninja nữa chứ, để đặng làm cho hay :hug:
 
Tui đang sưu tầm nhìu tài nguyên để làm 1 phim chất lượng, mong mấy bác giúp dùm cho. Cốt truyện về nước Nhật triều đại Kamakura, triều đại của những ninja (vào khoảng 1192-1333).
Câu truyện bắt đầu khi Kotaro Daijakyu là 1 ninja thuộc phái Iga là một ninja nhanh nhẹn nhất trong phái được mệnh danh là "Cọp Vằn" lấy Nino Midoriki của thủ lĩnh ninja phái Togakyge, cũng là 1 nữ ninja tài năng xuất chúng, thông thạo biến hóa và giỏi nhứt thuật ngụy trang và tàng hình. Họ sống êm đềm hạnh phúc đến 1 ngày và Kotaro quyết định rời bỏ giang hồ làm 1 con người bình thường. Kanji, thủ lĩnh ninja Iga tới khuyên ngăn anh ko nên bỏ quá trình luyện công cả đời nhưng ý anh đã quyết, Kanji cũng pó tay.
Midaki Bane, là một ninja ẩn dật, vốn là kẻ thù của Kotaro, khi nghe tin anh giải nghệ cũng rất bực mình. Số là 2 người đây ngang tài ngang sức. Không ! Phải nói là Kotaro nhỉnh hơn chút về sự nhanh nhẹn nên Midaki đã lãnh 1 thẹo và mất 1 con mắt. Sau trận đánh đó, anh đã vào rừng tập luyện và quyết 1 trận sống còn với Kotaro nhưng Kotaro là ko chịu đánh, chẳng lẽ làm phí công phu cả năm trời của anh ư ? Midaki xuống núi, kiếm chuyện, gây gỗ để hòng cho Kotaro quay lại giang hồ nhìu lần nhưng ko thành. Anh đành bỏ cuộc. Đem đầu quân cho lãnh chúa Miado.
Nói về Kotaro, tuy ra khỏi giang hồ đã nửa năm nhưng vẫn còn nhanh nhẹn và hoạt bát lắm! Đối với anh, thuât ninja tuy còn nhưng chỉ dùng làm việc lặt vặt thôi. Kiếm thuật điêu luyện dùng làm bếp, và tốc độ dùng khi Woohoo :devil:. Qua năm sau, Nino đã sinh ra một bé gái và Kotaro đặt tên cho bé là Hiroichi. Khi Hiroichi được 7 tuổi thì 1 chuyện đã xảy ra. Kotaro trong một lần hành nổi máu anh hùng đã vô tình đụng phải quân Samurai của lãnh chúa Kyoshiro. Anh bị 1 toán ninja của lâu đài Takedatsu hành thích ngay trong nhà trọ Hitsu nhưng anh đã chạy thoát.Với 1 vết thương ngay phổi, sau khi về nhà, anh thổ huyết mà chết. Nino buồn vì cái chết của chồng, sanh bệnh và qua đời ko lâu. Hiroichi được các Ninja Togakyge nuôi nấng nhưng chỉ vài hôm sau khi nhận nuôi Hiroichi, phái ninja này đã tan vỡ. Do thủ lĩnh Togakyge có một vết thương trong trận đấu với Midaki, lại nghe tin con gái mình bị bệnh chết, vết thương chưa lành lại càng thêm nghiêm trọng và đã qua đời. Cô bé Hiroichi bị mọi người xem là tai họa nên quẳng cô vào khu rừng, nơi khi xưa Midaki đã luyện công. Tuy mới có 8 tuổi mà Hiroichi đã gặp biết bao nhiu sóng gió, bị người ta xua đuổi và phải sống cuộc đời hoang dã trong rừng....
Hết phần 1: Số phận.

Định làm phim = Sims 2 phải không ??? Làm có nổi không đó hay chỉ là kế hoạch thôi.
 
Lên modthesims2 search một cái là có chứ gì. Có đềiu ông kiếm được background không đó. Mà đồ samurai hình như trong Bon Voya cũng có mấy bộ
 
Chuyện nhỏ bác ơi, tui thấy được mới mở dự án chứ :hug:
 
Vậy ok. làm chung đi. Tiền thưởng chia đôi :'> tui lo phần nhận xét, còn lại phần ông. Ổn :'>
 
tôi có ý kiến là nên làm truyện cho nó dễ
làm phim phức tạp lắm
mà mỗi lần xem là dung lượng lại tăng lên ầm ầm
xót tiền lắm:D:D
 
Ko đâu, phim này ko năng lắm vì chừng 5 chap à. Mà miễn hay thì nặng mấy người ta cũng coi ^^.
 
Chỉ sợ chỉ có mỗi mem box the sims-GameVn coi thôi ấy :'>
 
Mình lên modthesim2 search một chút là có. Tìm thêm vài phong cảnh. Nhờ ai đó làm nhà kiểu Nhật thời xưa á. Tìm mấy cái dán tường rồi thiểt kế thêm chút. Mà bỏ công ra thì làm thấy nó không có phí đâu bạn. Còn chức năng thì bản Bon đáp ửng đủ cho cốt truyện rùi. Nếu thíc thì cho nó làm Vampire cho nó táo bạo. Vào ban đêm biến thành dơi thoắt ẩn thoắt hiện nó mới vui.
 
Ninja cầm tinh con dơi ấy à =)) Dark Ninja =)) không tệ đâu. Làm đi bác lưu =)) (Ôi! Lưu =)))
 
Ê ! Lưu ý ! Đây là nơi bàn luận ko tranh luận nhảm nhé. Ai sủa lộn thì nghỉ mau, kẻo mod cho ăn thẻ
 
nè nè, hình như tui thấy đâu đó có cái mod camera, có thể quay góc độ camera tùy ý, hok bik' có dùng làm phim đc, ko nhỉ?
 
Nếu bạn share nữa thì càng tốt :D. Ủng hộ 2 tay ~~~
 
chúc mí bạn làm phim tốt nhá ^O^
 
Thôi đừng có spam ! Ai có cái áo ninja mơi mới ko share lên dùm, phái nào cũng được miễn là khác trong BV.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top