Đuổi khách ? hay hút máu đạt cảnh giới mới ? VNG quá vô đối X_X

móa , nói gì đây =))

chơi như thế thì nó ép qua sv thu phí rồi , kiểu như 1 nhà có 2 cửa nó bít 1 cửa thì ai ở trong đó 1 là tự tử hoặc đi cửa còn lại =))

cũng may đã cạn tình từ lâu =))

éo biết các bác săn boss như thế nào đây =))
 
cái này được xếp vào loại giết người hàng loạt sắp bị cầm rồi, anh Vi na gâu phải làm cú chót chứ :))

khổ thân các anh gamer trò này.
 
VNG hốt cú chót đấy, biết khôn thì nghĩ đi :)). Không có tiền phù thì cứ đi bộ, mà có ngựa mà, chạy ngựa cũng ok rồi

ngựa tốc độ = con 10 vạn trong shop BK PT(60% TDC) chạy có mà ngủ gật luôn nếu không mua ngựa = xu ( 100% TDC)

éo biết các bác săn boss như thế nào đây =))

ngũ độc đang vứt vì nó sửa skill cái éo gì bùa buff thì -0% sâu vô hình thì độc sát = 0 !!!
 
- Không hiểu sao nhưng nhiều người vẫn cảm nhận vltk vẫn còn sống khỏe, nhưng thực chất theo vòng tuần hoàn thì em này đã chuẩn bị được cho lên đĩa rồi. VNG làm vậy không chỉ vì lợi nhuận, 1 mặt họ đuổi gamer 1 cách hợp lý, 1 mặt lại hốt cú chót. Nếu tiếp tục duy trì vltk thì lấy nhân sự đâu cho các game khác, nội dung game thì quá cũ tuy vẫn hấp dẫn, người chơi thì giảm 90% (ở địa bàn em) lúc trước thì người người chơi giờ thì chỉ 2 máy thằng chủ tiệm chơi, đi đâu cũng thấy vậy, đa số acc nhiều là của các bác cày tiền. Vì vậy lợi nhuận của game thu được không như lúc trước nữa, mà chẳng ai chơi game ấy lại thời này, người ta cũng chọn kiếm tiên, hay kiếm thế nên NPH muốn hốt cú chót trước khi mọi truyện xảy ra.
- Trên game4v thì có bài 1,8 tỷ cho 2 acc vl thì đủ thấy người viết muốn nói về cái gì.
 
Em còn dư 100 xu mởi chuyển qua mua cái phù roài, hơi tiếc nhưng chơi hết 1 tháng cho bỏ tiền :))
 
mà cái thổ địa này nó lên giá đấy chứ, hồi trước khi update mua cái thổ địa với thần hành mỗi cái có 50 xu thôi
 
không chơi thì nghỉ có gì đâu, mình vẫn chơi tiếp 1 tháng cuối ở sv mới thanh câu trước khi bước vào lớp 12, mà mọi người xem hiện giờ có game nào mà không thế đâu, kinh doanh cả mà, mình chơi vui thôi không vấn đề gì, nhớ cái lúc đầu chơi với bọn ở lớp sướng giờ quay lại tìm cảm giác lúc xưa ... :D
 
bỏ đôi năm rồi nên chả mần gì
hình như trong tk vẫn còn 300 xu :))
 
Back
Top